Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nước Mỹ tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9

Hàng nghìn người dân Mỹ đã có mặt tại đài tưởng niệm quốc gia ở New York, Pennsylvania hay Lầu Năm Góc và Nhà Trắng để tưởng nhớ gần 3.000 người thiệt mạng vì khủng bố.

Sáng sớm 11/9/2015, quốc kỳ Mỹ và hoa đã được cắm trên bức tường khắc tên các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Ground Zero, nơi từng là tháp đôi trung tâm thương mại thế giới. Hai chiếc máy bay chở khách bị không tặc cướp quyền kiểm soát và lao thẳng vào công trình biểu tượng của New York, khiến nó đổ sập hoàn toàn.

Thành viên lực lượng cảnh sát New York rước quốc kỳ Mỹ tại khu tưởng niệm các nạn nhân. 14 năm đã trôi qua nhưng nỗi ám ảnh từ vụ khủng bố kinh hoàng vẫn chưa nguôi trong lòng người dân.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio (thứ 2 từ bên phải), cựu thị trưởng Michael Bloomberg và Rudy Giuliani (thứ 3 và thứ 4 từ bên phải) tham dự lễ tưởng niệm tại New York. Tên những người thiệt mạng trong tấn thảm kịch sẽ được xướng lên.

Thân nhân những người quá cố cũng tới dự buổi lễ ở New York. Dù nhiều năm trôi qua, thời gian chưa đủ hàn gắn vết thương trong lòng những người ở lại. Nước mắt vẫn rơi trong mỗi dịp kỷ niệm vụ khủng bố ngày 11/9.

Nhiều cảnh sát và lính cứu hỏa cũng thiệt mạng khi hai tòa tháp sập. Bất chấp nguy hiểm, họ vẫn dấn thân vào tòa nhà để giải cứu những người mắc kẹt.

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng đệ nhất phu nhân Michelle dành một phút mặc niệm nạn nhân vụ khủng bố. 

Khoảng 200 người có mặt trong khuôn viên Nhà Trắng để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong ngày 11/9/2001.

Quốc kỳ Mỹ trên tòa Bạch Ốc được hạ xuống thấp.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter làm lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc. Một chiếc máy bay bị không tặc điều khiển lao xuống trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ, làm 184 người thiệt mạng.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York cũng dành một phút tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng 14 năm trước.


Tiếng hét cuối cùng trước khi chết của nạn nhân vụ 11/9 "Chúng tôi còn trẻ. Tôi có con nhỏ và chúng tôi chưa muốn chết" là lời cuối của nạn nhân Kevin Cosgrove qua điện thoại trước khi tòa tháp phía nam sập trong vụ tấn công 11/9 ở Mỹ.
Toàn cảnh vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ Ngày 11/9/2001, 19 tên không tặc cướp 4 máy bay của các hãng hàng không thương mại Mỹ và đâm chúng vào các địa điểm quan trọng khiến gần 3000 người thiệt mạng.

Hồng Duy

Ảnh: AFP

Bạn có thể quan tâm