Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nước mắt tiễn biệt nạn nhân thiệt mạng sau vụ bắt cóc

Người dân Sydney, Australia mang hoa và thiệp tới đặt tại khu tưởng niệm tạm thời dành cho những nạn nhân thiệt mạng trong vụ bắt cóc giữa trung tâm thành phố hôm 15/12.

Người dân đặt những bó hoa đầu tiên tại khu thương mại trung tâm Sydney Martin Palace để tưởng niệm những con tin thiệt mạng, chỉ vài giờ sau khi vụ bắt cóc kết thúc
Người dân đặt những bó hoa đầu tiên tại khu thương mại trung tâm Sydney Martin Palace để tưởng niệm những con tin thiệt mạng, chỉ vài giờ sau khi vụ bắt cóc 17 con tin trong quán cafe Lindt ở trung tâm Sydney kết thúc. Ảnh: Getty
Một sĩ quan cảnh sát tới đặt hoa tại khu Martin Place vào sáng 16/12.
Một sĩ quan cảnh sát tới đặt hoa tại khu Martin Place vào sáng nay. Sau 16 giờ cân não với kẻ bắt cóc, cuộc bao vây cũng kết thúc khi tên này bị cảnh sát tiêu diệt vào rạng sáng 16/12. Tuy nhiên, hai con tin đã bị bắn chết. Họ là Katrina Dawson, 38 tuổi và Tori Johnson, 34 tuổi. Ảnh: Reuters
Bé gái 4 tuổi đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm tạm thời tại khu Martin Place.  Không khí tang thương bao trùm toàn khu vực trung tâm Sydney. Một khu vực tưởng niệm tạm thời đã được lập.  Ảnh: EPA
Không khí tang thương bao trùm toàn khu vực trung tâm Sydney. Một khu vực tưởng niệm tạm thời đã được lập. Ảnh: EPA
Chỉ trong một thời gian ngắn, khu vực từng là “điểm nóng” trong vụ bắt cóc hôm qua đã tràn ngập hoa và thiếp của người dân thành phố.
Chỉ trong một thời gian ngắn, khu vực từng là “điểm nóng” trong vụ bắt cóc hôm qua đã tràn ngập hoa và thiếp của người dân thành phố. Theo Daily Mail, hàng trăm bó hoa không chỉ thể hiện sự tiếc thương của người dân Sydney đối với những con tin thiệt mạng, chúng còn thể hiện tinh thần đoàn kết và khẳng định chủ nghĩa khủng bố sẽ không bao giờ giành chiến thắng trong thế giới hiện đại. Ảnh: Daily Mail

Vì sao cảnh sát Australia nổ súng cứu con tin?

Sau khi nghe thấy hàng loạt tiếng súng từ bên trong quán cafe nơi các con tin bị bắt giữ, cảnh sát Australia quyết định xông vào hiện trường để giải cứu nạn nhân.

 Ông Andrew Scipione, Ủy viên trưởng cảnh sát bang New South Wales, tới đặt hoa và tỏ lòng tiếc thương những người thiệt mạng.  Ảnh: Daily Mail
Ông Andrew Scipione, Ủy viên trưởng cảnh sát bang New South Wales, tới đặt hoa và tỏ lòng tiếc thương những người thiệt mạng. Ảnh: Daily Mail
Thủ tướng Australia Tony Abbott cùng phu nhân, bà Margie, đặt hoa tại khu vực tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin chấn động kéo dài 16 tiếng.
Thủ tướng Australia Tony Abbott cùng phu nhân, bà Margie, đặt hoa tại khu vực tưởng niệm hai con tin thiệt mạng trong vụ bắt cóc chấn động kéo dài 16 tiếng. Ảnh: Daily Mail
Đại diện của cộng đồng Hồi giáo đặt hoa tại khu tưởng niệm tạm thời.
Đại diện của cộng đồng Hồi giáo đặt hoa tại khu tưởng niệm tạm thời. Ảnh: AFP/Getty
Nhiều nhân viên văn phòng, bạn bè của nạn nhân và khách di lịch đã không kìm nén được cảm xúc. Họ đã bật khóc trước sự việc diễn ra quá đột ngột.
Nhiều nhân viên văn phòng, bạn bè của nạn nhân và khách du lịch đã không kìm nén được cảm xúc. Họ đã bật khóc trước sự việc diễn ra quá đột ngột. Ảnh: Getty
Terri Lucia (phải) khóc nức nở không kiểm soát được khi đặt hoa tại một ngôi đền tạm cho nạn nhân
Chị Terri Lucia (phải) khóc nức nở sau khi đặt hoa tưởng niệm nạn nhân. Ảnh: Daily Mail 
Ảnh: AFP/Getty
Vụ bắt cóc không chỉ gây chấn động Australia mà khiến cả thế giới bàng hoàng. Ảnh: AFP/Getty
Bé gái 4 tuổi đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm tạm thời tại khu Martin Place.
Bé gái 4 tuổi đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm tạm thời ở khu Martin Place. Ảnh: Daily Mail 
Người dân viết cảm tưởng về vụ bắt cóc, về các con tin và nạn nhân của cuộc bao vây kịch tính hôm qua.  Ảnh: Daily Mail
Người dân viết cảm tưởng về vụ bắt cóc, về các con tin và nạn nhân của cuộc bao vây kịch tính hôm qua. Ảnh: Daily Mail
a

Kate Golder, cư dân thành phố Sydney, khóc khi cô đứng nhìn khu vực quán cafe Lindt - nơi cuộc bắt có con tin kịch tính vừa diễn ra chỉ vài tiếng trước. Ảnh: Reuters

Một lễ tưởng niệm dự kiến diễn ra tại nhà thờ TThánh Mary, cách hiện trường vụ bắt cóc khoảng 600 m.
Một lễ tưởng niệm dự kiến diễn ra vào lúc 1h30 chiều (giờ Sydney) tại nhà thờ Thánh Mary, cách hiện trường vụ bắt cóc khoảng 600 m. Ảnh: Reuters

Toàn cảnh vụ bắt cóc con tin chấn động thế giới

Kẻ bắt cóc vũ trang khống chế khách hàng và nhân viên trong quán Lindt ở trung tâm Sydney vào sáng ngày 15/12 theo giờ địa phương, rồi bị tiêu diệt sau 16 giờ cân não.

Hải Anh

Bạn có thể quan tâm