Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nữ phóng viên Pháp bị tấn công tình dục tại Ai Cập

Caroline Sinz, một nữ phóng viên người Pháp làm việc cho kênh truyền hình France 3 đã bị một nhóm người đàn ông tấn công, sau đó xé quần áo và lạm dụng cô trong 45 phút ở thủ đô Cairo, Ai Cập.

Nữ phóng viên Pháp bị tấn công tình dục tại Ai Cập

Caroline Sinz, một nữ phóng viên người Pháp làm việc cho kênh truyền hình France 3 đã bị một nhóm người đàn ông tấn công, sau đó xé quần áo và lạm dụng cô trong 45 phút ở thủ đô Cairo, Ai Cập.

>>Những ‘bộ giáp’ không thể nhịn cười của người biểu tình Ai Cập
>>Ai Cập bổ nhiệm lại cựu thủ tướng
>>Ai Cập bên thềm cuộc nội chiến mới

Các phương tiện truyền thông Ai Cập đưa tin, nữ phóng viên Caroline Sinz và người quay phim Salah Agrabi đã bị đám đông thanh niên và đàn ông tấn công trên tuyến phố Mohammed Mahmud ở thủ đô Cairo, Ai Cập. Họ bị tách ra và kéo về phía quảng trường Tahrir nơi có rất đông người biểu tình tập trung trong nhiều ngày qua.

Nữ phóng viên Pháp bị tấn công tình dục tại Ai Cập
Nhiều phóng viên bị tấn công và lạm dụng ở Cairo, Ai Cập.

Khuôn mặt chưa hết vẻ sợ hãi, Caroline Sinz kể với phóng viên hãng thông tấn AFP của Pháp: “Chúng tôi bị một nhóm người đàn ông tấn công. Tôi bị nhóm người trẻ hơn đánh đập, sau đó họ xé rách hết quần áo trên người tôi.” Nói về cách mình bị tấn công tình dục, Caroline Sinz khẳng định đó “có thể coi là hành vi hiếp dâm”. Người quay phim đi cùng cô thì bị những trận đòn nhừ tử.

Sự lạm dụng đối với Caroline Sinz kéo dài trong khoảng 45 phút, sau đó một nhóm người Ai Cập đã đến cứu cô khỏi đám thanh niên đồi bại. Đây không phải là lần đầu tiên phóng viên nữ bị lạm dụng ở Cairo. Trước đó, nữ phóng viên người Mỹ gốc Ai Cập Mona Eltahawy cho biết cô bị tấn công tình dục bởi cảnh sát ngay tại thủ đô Cairo.

Ngay lập tức, tổ chức phóng viên không biên giới đã lên án điều kiện làm việc không đảm bảo của các nhà báo khi đưa tin về tình hình bạo loạn và cuộc bầu cử sắp tới ở Ai Cập. Trong tuyên bố đăng tải trên trang web của mình, tổ chức trên cho biết: “Các nhà báo không muốn trở thành những nhân chứng cho nỗ lực tuyệt vọng của quân đội nhằm ổn định tình hình ở Ai Cập. Theo đó, nhóm phóng viên không biên giới lo ngại những hành vi nhằm vào đội ngũ đưa tin ở hiện trường sẽ trở nên tồi tệ hơn.”

Trong khi đó, các cuộc biểu tình ở trung tâm thủ đô Cairo vẫn không có dấu hiệu lắng dịu. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, gần 40 người đã chết và hơn 3.000 người khác bị thương trong các cuộc bạo loạn bùng phát hôm 19/11 trên toàn Ai Cập.

Trịnh Duy

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm