Vụ chạy thận 8 người chết: Phải có hóa đơn đỏ đám ma
Đến nay tất cả các gia đình trong vụ tai biến chạy thận tám người chết ở Hòa Bình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.
244 kết quả phù hợp
Đến nay tất cả các gia đình trong vụ tai biến chạy thận tám người chết ở Hòa Bình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Nhóm người tạt đầu xe, tát cô học trò tới tấp rồi tri hô “Mày là kẻ cướp chồng”. Họ đánh và giật chìa khóa xe của cô gái định chạy đi thì mọi người ngăn cản, lấy lại chìa khóa.
Sau khi trừ các khoản đóng góp, một giáo viên Ngữ văn công tác gần 20 năm nhận lương gần 6 triệu đồng. Anh phải làm MC đám cưới, bán bảo hiểm để đủ sống và vẫn gắn bó với nghề.
Dù không có khả năng xin việc, không quen biết với “sếp lớn” nhưng Hạnh và Loan đã nhận tiền, hứa hẹn với các nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Nhiều gia đình rơi vào cảnh khốn khó, nợ nần chồng chất bởi giấc mơ xuất khẩu lao động sang Mỹ không thành. Không ít người phải bỏ quê đi làm thuê nơi khác.
Ngày 26/6, GS.TS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức - Cấp cứu và Chống độc Việt Nam, đã ký đơn kiến nghị gửi lên Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Công an.
Để có tiền trả nợ, nữ công an phường lên kế hoạch, lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng chục người. Bị tòa tuyên chung thân, bị cáo khóc nức nở.
Chủ tịch Hội nông dân thị xã Buôn Hồ nhận 600 triệu đồng của người dân để "chạy" việc làm tại cơ quan địa chính xã và vào học Trường Trung cấp Cảnh sát PCCC.
Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ninh) xử phạt 6,5 triệu đồng và tước bằng lái của 2 tài xế xe khách chèn nhau trên cầu Bãi Cháy.
Tiền đạo Fernando Torres đã có thể mất mạng vì tự nuốt lưỡi nếu các đồng đội không nhanh chóng tiến hành sơ cứu cho anh.
Sau khi cán chết nữ sinh cấp 3, tài xế nhấn ga lái phương tiện chạy trốn. Khi bị người dân truy đuổi, chặn đầu ôtô, tài xế lớn tiếng chửi mắng, đòi đánh những người này.
Khi Hồng đang nhận tiền từ bị hại với lời hứa sẽ "chạy" cho con họ vào lực lượng công an, cảnh sát đã ập vào bắt quả tang.
Đại diện VKS phát biểu quan điểm đã đề nghị tòa tịch thu sung công số tiền gần 3 tỷ đồng mà các bị cáo lừa chạy việc, chạy học vào ngành công an và các ngành nghề khác.
"Dư luận nêu một số cán bộ công chức nếu không được nhận tiền ‘bôi trơn’ thì thủ tục không chạy được. Phải làm rõ việc này có hay không!”, ông Xuân Anh yêu cầu.
Vung dao đâm chủ quán tạp hóa, tên cướp 9X lao vào giật túi tiền. Nghi phạm bị cảnh sát và người dân ở Hoàng Mai (Hà Nội) khống chế khi đang phóng xe bỏ chạy.
Đó là quan điểm của Lê Nguyên, giáo viên tại Nam Định, sau việc một hiệu trưởng ở TP HCM bật khóc khi nói về dạy, học thêm.
Bằng nói với nạn nhân có thể xin được việc ở nhiều nơi. Khi Bằng vào nhà hàng Công tử Bạc Liêu nhận tiền chạy việc thì cảnh sát xuất hiện.
Bực tức vì em vợ không cho quan hệ, ông Lài (ở Hà Tĩnh) về lấy thuốc sâu đổ xuống giếng và ấm nước ở nhà nạn nhân nhưng bị phát hiện.
Vừa nhận 85 triệu đồng tiền "chạy án" từ một bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích, chồng một thư ký TAND TP HCM đã bị các trinh sát bắt quả tang.
Người phụ nữ 32 tuổi quê Bắc Giang bị cáo buộc giả danh nhân viên công ty Mobifone, lừa nhiều bị hại mua bán thẻ cào điện thoại giá rẻ để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.