Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những trường hợp thoát nạn trên MH17 và MH370

Một số người đã may mắn thoát khỏi chuyến bay mất tích MH370 hoặc chuyến bay bị bắn rơi MH17, bằng những quyết định và thậm chí bằng "vận xui".

Wani Hashim, một nữ tiếp viên của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS), đáng lẽ đã đón chuyến bay MH17 hôm 17/7 để trở về nhà. Tuy nhiên, vào phút chót, Wani lại nhường chỗ cho một hành khách và đón một chuyến bay khác tới Paris, Pháp. Ảnh: Facebook

2014 - năm tồi tệ của hàng không thế giới

Số người thiệt mạng trong loạt thảm họa hàng không 7 tháng đầu năm biến 2014 trở thành dấu mốc tồi tệ nhất với hàng không thế giới kể từ năm 2005 trở lại đây.


Maarten De Jonge, một tay đua xe đạp người Hà Lan, đã hai lần may mắn thoát khỏi bi kịch của MH17 và MH370 khi quyết định đổi lịch bay vào phút chót. Cua rơ 29 tuổi này chia sẻ: “May mắn đã mỉm cười hai lần với tôi, chắc chắn sẽ còn có lần thứ 3”. Ảnh: Twitter

Cặp vợ chồng mới cưới người Australia, Simon Bastard (phải) và Jowell (trái), đã may mắn thoát chết nhớ đổi lịch bay sớm hơn dự định ban đầu. Ban đầu, cặp vợ chồng son này định đặt vé trên MH17 để về nhà sau tuần trăng mật. Trưa 17/7, sau khi bước chân xuống sân bay Adelaide, Australia, Simon và chồng mới biết tin chuyến bay mà họ vừa đổi lịch đã gặp nạn.
Một gia đình người Scotland đã may mắn thoát mạn khi không lên chuyến bay tử thần chở 298 người bị bắn rơi tại Ukraina hôm 17/7. Hôm đó, gia đình Sim, gồm Barry (trái), Izzy (phải) và con của hai vợ chồng, đã gặp tắc đường khi tới sân bay Schiphol nên lỡ chuyến bay. Họ phải chuyển sang chuyến bay của KLM Royal Dutch Airlines. Ảnh: BBC

3 thảm họa hàng không kinh hoàng trong 7 ngày

Những thảm họa kinh hoàng liên tiếp giáng xuống ngành hàng không quốc tế, cướp sinh mạng của hàng trăm người chỉ trong một tuần qua.


Bec McDonald, 20 tuổi, đang là sinh viên khoa tâm lý của Đại học Deakin, bang Victoria, Australia. Đáng lẽ cô gái này đã đón chuyến bay MH17 hôm 17/7, sau khi chuyến du lịch xuyên châu Âu của cô kết thúc. Tuy nhiên, một ngày trước chuyến bay, anh trai của Bec đã khuyên cô nên đổi sang chuyến bay do một công ty tổ chức tour du lịch đề xuất để chi phí rẻ hơn. Ảnh: Facebook
Một người phụ nữ giấu tên đã may mắn thoát nạn sau khi lỡ chuyến MH17. Cô cho biết: "Tôi cảm giác như mình vừa được ban một cơ hội sống và hy vọng sẽ đến nơi an toàn để gặp lại gia đình". Ảnh: Reuters
Nicholas Ng, sinh viên trường Đại học Quốc gia Singapore, và hai người bạn của anh đã đặt vé khứ hồi tới châu Âu thông qua một đại lý du lịch. Tuy nhiên, anh chàng sinh viên 23 tuổi này đã hủy vé do thiếu các loại giấy tờ cần thiết, trong đó gồm hộ chiếu. Do bộ 3 này đã lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau nên hai người bạn của anh cũng hủy vé khi biết tin. Chuyến MH17 hôm 17/7 sẽ là chuyến bay của họ nếu 3 anh chàng này không hủy vé trước đó. Ảnh: Channel News Asia

Tan Bee Jeok (phải) đã may mắn thoát khỏi sự cố MH370 mất tích hôm 8/3 sau khi đổi ca với đồng nghiệp. Tuy nhiên, chồng của cô, anh Sanjid Singh (trái), lại không gặp may. Vì muốn về nhà sớm để thăm bố mẹ, Singh đã đổi ca với đồng nghiệp để bay chuyến MH17. Ảnh: Facebook
Ahmad Hakimi Hanafi, cơ phó trên MH17, từng may mắn khi không ở trên chuyến bay của MH370 hôm 8/3 do những thay đổi về phân công công tác vào phút chót. Ảnh: Facebook
Datuk David Gurupatham, giám đốc điều hành của một công ty luật, cùng người bạn Daniel Lai, 46 tuổi, đã đặt vé cho chuyến bay MH370, song ông buộc phải đáp chuyến sau vì một số lý do nên đã may mắn thoát nạn. Ảnh: Malay Mail

Điều gì đã xảy ra ở khu vực MH17 rơi hôm 17/7?

Đó là một ngày hè ồn ào tại thị trấn nhỏ thuộc miền đông Ukraina. Một đoàn xe của quân ly khai chở theo thiết bị quân sự cồng kềnh đi qua khu vực này.


 

Kim Ngân

Bạn có thể quan tâm