Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những trò nghịch kute

Với những trò nghịch ngợm cực kute gắn mác made-by-teen, giờ đây, trường học trong mắt teen Quảng cũng lãng mạn như… phim Hàn!

Những trò nghịch kute

Với những trò nghịch ngợm cực kute gắn mác made-by-teen, giờ đây, trường học trong mắt teen Quảng cũng lãng mạn như… phim Hàn!

Những trò nghịch kute

1. Mưa chong chóng… Ô mê ly!

“Hot” hơn cả “Cơn mưa tình yêu” của Hà Anh Tuấn và Phương Linh, những “cơn mưa chong chóng” đang làm mưa làm gió trong cộng đồng teen Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam) những ngày gần đây.

Đạo cụ cho trò này thì rất chi là dễ kiếm - dễ làm: chỉ đơn giản là một phiến giấy mỏng, dài, gấp đôi lại theo chiều dọc, siết chặt phần dưới cho đến khi hình dạng hao hao như quả chò. Thế là xong! Sau đó, teen chỉ việc bí mật lên tầng ba và lặng lẽ …thả mưa. Những chiếc chong chóng be bé, xinh xinh xoay tròn, lơ lửng trong không gian. Một cảnh tượng hết sức rồ-man-tíc nhá! Bảo đảm bạn bè sẽ phải tròn xoe mắt và ngất ngây như trong mơ cho mà xem.

Người đầu têu ra trò này, theo dân tình truyền miệng là một teenboy nào đó của lớp 11 Tin. Một ngày đẹp trời, hắn ta tức cảnh sinh tình thả vài chiếc chong chóng xuống từ ban công lớp học. Những chiếc chong chóng xinh xinh và lạ mắt ấy được teen tầng dưới bồ kết ngay ngay từ cái nhìn đầu tiên, ai đó thích thú nói vọng lên : “Cho tôi đi làm mưa với!”…

Bùm! Một trò nghịch ngợm mới được teen chính thức phát hiện và từ đó nhanh chóng lan rộng “phạm vi ảnh hưởng”. Giờ đây, “mưa chong chóng” không chỉ là “ hàng độc” của teenboy đó nữa, mà đã được xem như một “thú vui tao nhã rất kool” của teen NBK.

Nhưng teen lưu ý nè! Những chiếc chong chóng khi rơi xuống mặt đất sẽ hiện nguyên hình là những mẩu giấy vụn xấu ỉn, với tên gọi chính xác là: “RÁC”. Nhớ nhặt cho sạch sau mỗi lần làm mưa nếu không muốn bị nêu tên vào danh sách vi phạm trên bản tin nhé! Chơi nhiệt tình nhưng vẫn nghiêm chỉnh nội quy nhà trường, thế mới là một teen sành điệu!

Những trò nghịch kute
Chuông gió trước cửa lớp

2. Và lớp học… chuông gió!

Ngạc nhiên và thích thú! Đó là những cảm nhận chung của thầy cô khi một ngày nọ, bước vào lớp 11 Văn và bất ngờ bắt gặp những chiếc chuông gió leng keng treo ngay đầu phòng học. Thầy Ân (giáo viên bộ môn Anh của lớp) vui vẻ: “Rất dễ thương, và hợp với những tâm hồn lãng mạn, nhạy cảm của các em”. Thầy cô của tụi mình thật tâm lý, teen nhỉ?

Hà Linh (11 Văn) bật mí: “Đó là món quà lưu niệm của một cựu thần dân, tặng cho tập thể lớp trước khi chia tay”. Thần dân 11 Văn đều nhất trí treo chiếc chuông gió đó ngay cửa lớp, vừa làm cho lớp học thêm sinh động, vừa để gợi nhớ một tình bạn khăng khít. Ngay từ ngày đầu tiên treo chuông lên, các nhân lớp Văn đã cảm thấy khoái những tiếng chuông vui tai. N.Linh (11 Văn) tâm sự: “Sáng nào cũng muốn đi thật nhanh tới trường để được nhìn thấy và đưa tay rung rung chiếc chuông gió yêu yêu này!”

Tiếng chuông vang lên rộn rã, báo hiệu những cơn gió tràn về, teen ân cần bảo nhau nhớ mặc ấm để giữ gìn sức khoẻ, tự nhiên thấy ấm áp yêu thương. Mỗi lần nghe tiếng chuông, teen 11 Văn lại nhìn nhau, nhớ về người bạn cũ. Teen 11 Văn chẳng biết từ bao giờ đã xem chiếc chuông gió như một hình ảnh thân quen, là biểu tượng của tình bạn chân thành.

Còn theo dân ngoại đạo thì “Chiếc chuông gió tuy đơn giản nhưng độc đáo, là cách mà dân Văn thể hiện cá tính của mình” V.Minh nhận xét ngắn gọn.

3.Kết

Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ 3… đích thị là teen nhà mình! Nhưng teen hãy cứ luôn yên tâm rằng, những trò nghịch ngợm thế sẽ chẳng làm teen bị “mất điểm” trong mắt của mọi người đâu. Mà ngược lại, đó lại là cách mà teen thể hiện cá tính của mình, thể hiện tình yêu thương gắn bó với mái trường và bạn bè.

Theo Mực Tím

Theo Mực Tím

Bạn có thể quan tâm