Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những người thoát nạn khó tin trong vụ sập giàn giáo Formosa

Rơi tự do từ độ cao gần 20 m cùng hàng nghìn tấn sắt thép của giàn giáo thủy lực nhưng một số công nhân chỉ bị xây xước chân tay hoặc thương tích không đáng kể.

Đinh Minh Đàn (27 tuổi, Minh Hóa, Quảng Bình) chỉ bị trầy xước chân tay trong vụ tai nạn ở Formosa khiến 13 người chết. Lúc tai nạn xảy ra, Đàn ngồi giữa sàn giàn giáo. 

Chia sẻ với Zing.vn, anh Đàn cho biết: “Khi giàn giáo sập, mình cũng rơi tự do cùng khối sắt thép như mọi người. Thế nhưng, sau đó mình không thấy bị thương tích gì nặng, chỉ thấy người hơi đau đau”.

Ngay sau đó, Đàn đi ra khỏi nơi giàn giáo đổ, lấy điện thoại di động gọi cho 2 người bạn thân cùng làm trên sàn nhưng số máy không liên lạc được. Công nhân này đi quanh bãi sắt thép ngổn ngang để tìm bạn tới 60 phút.

Anh Đinh Minh Đàn chỉ bị xây xước nhẹ chân tay sau vụ sập giàn giáo thủy lực. Ảnh: Văn Được.
Anh Đinh Minh Đàn chỉ bị xây xước nhẹ chân tay sau vụ sập giàn giáo thủy lực. Ảnh: Văn Được.

Tìm không thấy, Đàn gặp đội cứu hộ và được xe cứu thương đưa về Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh. Sau khi được kiểm tra, chụp Xquang, công nhân này cho biết, chỉ thấy hơi đau xương chậu và trầy xước nhẹ chân tay.

Đàn nói thêm, trước khi xảy ra sự cố, trong tối 25/3, giàn giáo có 2 lần trục trặc chỉ cách nhau vài chục phút. Sàn nâng thủy lực bị tụt hai lần, mỗi lần khoảng 10 cm.

“Khi giàn giáo tụt lần thứ 2 đi kèm với rung lắc mạnh, một số công nhân hoảng sợ chạy về phía cầu thang. Mấy người vận hành máy móc nói là không sao và có thể làm việc trở lại bình thường. Tuy nhiên, khoảng vài chục phút sau thì tai nạn xảy ra”, công nhân này chia sẻ. Đàn cho biết, anh đã gọi điện về cho gia đình thông báo "để mọi người bớt lo".

Hơn hai năm trước, Đinh Minh Đàn vào Vũng Áng làm việc thì 2 giàn giáo nâng bằng thủy lực đã có khoảng 3 tháng. Một giàn có độ cao 27 m, cái còn lại 18 m (giàn bị sập). Trong thời gian vận hành, 2 giàn giáo này cũng có vài trục trặc nhỏ nhưng không phải tạm ngừng hoạt động.

Tối 25/3, Đàn cùng khoảng 50 công nhân khác lên giàn để làm sạch khuôn đổ bê tông. Nếu đi làm đầy đủ, số người có trên giàn giáo thủy lực lên là trên 60 nhưng hôm đó một số vắng mặt.

Sau khi sự cố xảy ra, 13 người đã tử vong và hàng chục nạn nhân khác bị thương do khối sắt thép nặng cả nghìn tấn đổ sập từ độ cao gần 20 m.

Khi giàn giáo sập, anh Nguyễn Văn Linh chỉ biết ôm đầu, nhắm mắt, người như bị ngất đi. Ảnh: Văn Được.

Đinh Minh Đàn không phải là trường hợp duy nhất thoát nạn khó tin sau vụ sập giàn giáo ở Formosa. Anh Nguyễn Văn Linh (23 tuổi, trú xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh) kể, đang đứng trên giàn giáo thì rơi từ độ cao gần 20 m xuống đất. 

“Lúc đó, người như bị ngất đi, em chỉ biết nhắm mắt, dùng tay ôm đầu. Mở mắt ra thì thấy mình văng xa khỏi đống đổ nát; chỉ bị rách nhỏ trên da đầu, với một số vết xước không đáng kể ở chân, tay, bụng", Linh kể.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Tài (22 tuổi, trú xã Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An) còn thoát nạn ngoạn mục hơn. Khi giàn giáo sập, nam công nhân này cũng rơi tự do lẫn với hàng ngàn tấn sắt thép. Thế nhưng, Tài may mắn lọt vào một hố đất, chân bị mắc giữa các thanh chống của giàn giáo.

Tài bị kẹt ở hố đến khoảng hơn 4h sáng 26/3 thì có người đến cứu. Khi vào bệnh viện kiểm tra, công nhân này chỉ bị các vết thương nhẹ ở vùng lưng, tay, chân.

'Mọi người định chạy thì khối thép đổ sập'

Chỉ trong tích tắc, giàn giáo bất ngờ đổ sập, hơn 50 người đang làm việc không kịp chạy đã bị vùi lấp. Tiếng la hét, kêu cứu vang khắp công trường, công nhân chạy tán loạn.

Sập giàn giáo ở Formosa, 13 người tử vong

13 người được xác nhận đã tử vong, hàng chục người khác bị thương sau vụ sập giàn giáo ở Khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Văn Được - H.Ly

Bạn có thể quan tâm