Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những cặp tình nhân liên tục 'chia tay - tái hợp'

Có một kiểu người thích chia tay với mong muốn thông qua cách phá hoại mối quan hệ để giải quyết vấn đề.

Có một kiểu người thích chia tay với mong muốn thông qua cách phá hoại mối quan hệ để giải quyết vấn đề. Ví dụ, vì anh ta nhắn tin mập mờ với gái lúc nửa đêm nên bạn cảm thấy không vui, hy vọng đối phương nhận lỗi và hứa hẹn không tái phạm. Đối phương không bày tỏ quan điểm, không để tâm, thậm chí bất ngờ nói lời chia tay, mặc kệ bạn, để bạn tự suy nghĩ. Nếu bạn đồng ý chia tay có lẽ cũng thực sự chia tay đấy, nhưng nếu bạn không nỡ thì sao?

Nỗi đau chia tay khiến bạn không ngừng nhớ lại những lúc đối phương đối xử tốt với bạn, và cả những khoảnh khắc ngọt ngào từng có nữa, bạn bắt đầu do dự: “Chẳng phải chỉ là tin nhắn mập mờ thôi sao? Có vấn đề gì to tát đâu.” Thế là trong mối quan hệ dùng dằng giữa anh ta với bạn, anh ta chỉ cho bạn nếm chút ngọt ngào là bạn đã ngoan ngoãn quay về.

Tinh yeu anh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: iStock.

Mặc dù quan hệ tái hợp nhưng địa vị của hai người trong mối quan hệ này đã thay đổi, vốn là hai người bình đẳng nhưng bây giờ anh ta làm gì đi nữa bạn cũng phải chấp nhận và không dám đưa ra yêu cầu. Bạn không thể nào nhắc lại chuyện cũ và hy vọng đối phương đảm bảo với bạn nữa, bởi xét cho cùng người muốn tái hợp là bạn, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận mọi hành vi trước mắt của anh ta, thậm chí cả những hành vi như vậy nếu xuất hiện trong tương lai.

Cứ như vậy, vấn đề tưởng chừng đã được “giải quyết” bởi chẳng ai trong số các bạn nhắc lại nữa cả. Khi bạn lại phát hiện ra hành vi mập mờ của anh ta, bạn cũng không trách người khác được. Ban đầu chính bạn kiên quyết không chia tay tay, có nghĩa là bạn âm thầm chấp nhận rồi. Mà sự dung túng để “khống chế” bạn - “Không chia tay thì cô phải bao dung tôi”.

Cũng không loại từ khả năng đối phương nói lời chia tay rồi lại đòi tái hợp, hoặc là vừa nói vừa khóc hoặc là đem hết tài sản tính mạng ra đảm bảo từ nay về sau sẽ đối xử tốt với bạn. Trong lúc hồ đồ bạn cảm động vì khổ nhục kế này, tưởng rằng đối phương đã biết điểm dừng. Nhưng cũng có thể đối phương biết rõ bạn sẽ chấp nhận cách này nên lần chia tay tiếp theo cùng lắm là anh ta lại dùng cách cũ, còn bạn thì chắc chắn cũng mềm lòng thôi.

Với những tình huống thế này, lời khuyên của tôi là hãy dành cho đối phương một, hai cơ hội, cũng dành cho bản thân bạn cơ hội. Nếu đối phương vẫn lợi dụng lòng bao dung và lương thiện của bạn để tiếp tục làm tổn thương bạn, hãy lập tức chấm dứt sự việc cứ lặp lại mãi này. Anh ta dùng cách này để khống chế cảm xúc và cuộc đời bạn, bạn cũng đừng ôm mộng tưởng hy vọng sự bao dung và nhượng bộ vô hạn của mình có thể đối lấy sự trân trọng từ đối phương.

Giống như đứa bé chăn cừu luôn mồm hô lên “Sói đến rồi”, cậu ta nói dối hết lần này tới lần khác, chẳng qua là trước đó cậu ta từng nói dối thành công, sự thành công này khiến cậu ta tự đại hơn. Trong cuộc sống hiện thực anh ta trắng trợn cho rằng mô hình quan hệ của các bạn đã được hình thành - chỉ cần anh ta gọi là bạn nhất định sẽ quay lại. Sẽ có ngày “sói” trở về, bạn nên để anh ta biết rõ điểm này.

Những cặp tình nhân liên tục “chia tay - tái hợp” tôi từng gặp không ít, kết quả sau cùng cũng khó mà tốt đẹp được. Cảm nhận ban đầu luôn là chết đi sống lại, đau không muốn sống, nhưng một khi chia tay lại biến thành chuyện thường tình thì khó mà mang lại cho người ta cơ hội tự kiểm điểm, suy xét lại mối quan hệ được. Nó chỉ khiến người ta thấy vất vả, mệt mỏi, thậm chí tê liệt, cuối cùng: “Chia tay thì chia tay, dù sao sớm muộn cũng chia tay thôi.”

Nếu đối phương đã có hành vi muốn chia tay nhiều lần, còn bạn cũng bị hành vi này giày vò tới mức không biết đâu mà lần, vậy thì hãy suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của hai bạn đi, liệu vấn đề có phải là do chia tay nhiều lần như vậy không. Nếu những mặt khác vẫn phù hợp, chỉ có điểm này không được như ý muốn, vậy hãy nói cho đối phương và nói với chính mình, hãy cho nhau cơ hội cuối cùng.

Nếu tiếp theo đó vẫn gặp phải tình cảnh như vậy, hãy đi thẳng đừng ngoái đầu lại, dành thời gian cho người tiếp theo thích hợp hơn. Tình yêu giống như một bức tranh tuyệt đẹp, mỗi lần chia tay sẽ để lại một vết nhăn, mặc dù nó vẫn đẹp như vậy nhưng khó mà phẳng phiu như lúc ban đầu nữa.

Đại Tướng Quân Quách/Bách Việt Books – NXB Phụ Nữ Việt Nam

Bình luận

SÁCH HAY

Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

0

Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

Di nhu to giay trang hinh anh

Đi như tờ giấy trắng

0

Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

Nhung ba chu khong gian hinh anh

Những bá chủ không gian

0

Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

0

Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

0

Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

Loan 12 su quan hinh anh

Loạn 12 sứ quân

0

Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

Nhung ngay cach ly hinh anh

Những ngày cách ly

0

Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

Machiavelli hinh anh

Machiavelli

0

Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.