Những cái chết lãng xẹt
Chỉ cần va vấp một chút trong tình yêu, hiểu lầm hoặc nghi ngờ nhau, họ đã nhanh chóng chuyển đến “trạng thái chết”. Một phần vì chán nản hết cả lý do sống, một phần vì muốn “kẻ còn lại” phải sống cả đời trong ân hận khổ sở.
![]() |
|
Đừng tự mình tìm lối thoát khi bị stress, teen nhé |
Bởi vì luôn được bao bọc trong cuộc sống màu hồng, nên ai cũng cho rằng cái chết sẽ nhẹ nhàng “tựa như lông hồng” vậy.
Một cậu học sinh lớp 8 ở Hà Nội vừa tự tử mới đây, người ta nói, bạn ấy tự tử vì thất tình. Học kém, tự tử. Chán đời, uống thuốc ngủ. Thấy buồn, chết. Thua cờ bạc, cắt tay. Thất tình, lại tìm đến tự tử. Hình như xì tin bây giờ, một số bạn không biết sợ chết.
Tự tử vì không xác định được giới tính
P.Minh (1993) nằng nặc đòi bố mẹ cho đổi giới tính thành… con trai, bởi vì ở lớp đã thấy mên mến cô bạn ngồi cạnh, bỗng thấy đám con trai không… khác gì mình. Tất nhiên là bố mẹ Minh suýt ngất vì ý tưởng “phát gớm” của con gái. Họ ra sức khuyên bảo, rồi sau vài trận mắng mỏ, người lớn tin rằng Minh sẽ từ bỏ ý nghĩ điên rồ không bao giờ thành sự thật.
Thế nhưng càng ngày Minh càng phân vân không hiểu đâu là giới tính của mình, bối rối hơn nữa khi không tìm được người để chia sẻ, Minh lang thang trên mạng và đọc được một bài dạy tự tử trên diễn đàn của teen. Trên đó viết rằng “Cái chết sẽ giải quyết được mọi vấn đề, khi bạn chết đi mới thấy tình cảm của người khác đối với mình chân thành như thế nào.”.
Sau một thời gian u uất không tìm ra câu trả lời về giới tính, Minh quyết định làm theo một “lời hướng dẫn” tìm đến cái chết nhẹ nhàng nhất : uống thuốc tự tử. Minh đến 4 hiệu thuốc khác nhau, mỗi nơi mua 10 viên Paracetamol, tin rằng sau khi uống 30 viên sẽ nhanh chóng ngộ độc rồi… đi luôn.
Rất may ngộ độc Paracetamol chỉ cực nguy hiểm đối với trẻ con thôi. Sau khi chịu trận rửa ruột “thấy ông thấy bà”, cô bạn mới thấy sợ sự liều lĩnh của mình. Quặn bụng kêu đau, bác sĩ chỉ lạnh lùng nói “Sao lúc chết không sợ đau mà bây giờ còn la lối?”
Tự tử vì tình
Chỉ cần va vấp một chút trong tình yêu, hiểu lầm hoặc nghi ngờ nhau, họ đã nhanh chóng chuyển đến “trạng thái chết”. Một phần vì chán nản hết cả lý do sống, một phần vì muốn “kẻ còn lại” phải sống cả đời trong ân hận khổ sở. Tâm lý trả thù hết sức trẻ con này nếu không được phát hiện kịp thời thì hậu quả để lại sẽ nặng nề kinh khủng.
Tháng 4 vừa rồi, gia đình và bạn bè của T. Đ (sn1987) bàng hoàng trước sự ra đi của bạn trai vốn rất yêu đời và thông minh. Mọi chuyện bắt đầu khi Đ yêu một gái gọi hơn 1 năm, nhưng gia đình nhất định không đồng ý. Thậm chí bố Đ còn muốn từ con nếu Đ không sang Úc cùng anh trai mà cứ ở Việt Nam và đi theo cô gái kia. Đầu tháng 2, Đ về nhà trong sự cấm đoán của gia đình. Bố mẹ Đ nhốt cậu ở nhà 24/24.
Sang tháng 3, mọi người thấy Đ không còn muốn trốn đi nữa, chỉ ngoan ngoãn ở nhà. Nhưng cậu nói rất ít, cũng từ chối luôn ăn cơm cùng cả nhà. Bố Đ thấy con buồn bã nên để bạn ấy đi chơi cho khuây khỏa. Không ngờ sang đầu tháng 4, mọi người đau đớn phát hiện Đ đã uống trọn cả chai thuốc sâu. Đến khi gia đình phát hiện thì bạn đã hôn mê sâu, miệng đầy nhớt và chỉ 2 giờ sau, bạn trai 21 tuổi đã qua đời trong sự bàng hoàng của người thân.
Trong ít thông tin gia đình thu thập được, Đ bị cô gái kia bỏ vì “anh chẳng còn gì cho em nữa rồi, chúng mình không có tương lai...”. Không chấp nhận nổi sự thật, Đ chọn cái chết để cô gái kia phải sống quãng đời còn lại dằn vặt và ám ảnh.
Không biết người yêu Đ nhỏ được bao giọt nước mắt, chỉ thấy bố mẹ cậu sống đi chết lại hàng trăm lần, và ai đi đưa cậu cũng phải khóc vì chứng kiến cảnh “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.
Và vì những lý do lãng nhách
![]() |
|
Teen có bao giờ nghĩ rằng, chết rồi làm sao còn cảm nhận được tình thương của bố mẹ và bạn bè? |
Đôi khi không cần phải có va vấp gì lớn lao trong cuộc sống, cũng không hề phải chịu đựng cuộc sống gia đình tăm tối, nói chung chẳng có lý do gì để chán, vậy mà người trẻ cũng sẵn sàng... chết, để thoả mãn một thú tâm lý bệnh hoạn nào đó. Nguy hiểm ở chỗ họ có ý định tự tử thật, không hề hối hận về hành vi tự ngược đãi bản thân, và không phải bày ra trò tự tử để đùa bố mẹ mình. Với những người muốn chết, đã chết là phải... chết bằng được.
Bố mẹ của K.L (Kim Mã-HN) khi nhắc lại vụ tự tử của con vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao lại thế. K.L sống đầy đủ về vật chất, gia đình cưng chiều hết mực. Bố mẹ L còn tâm lý tuyệt đối, chưa từng bắt ép cô con gái 16 tuổi điều gì. Thế mà L vẫn để lại vài dòng trên bàn rằng “Con chán quá, chẳng hiểu tại sao lại chán nữa. Con là đứa sống quá sung sướng nên con thành vô dụng chăng?”, rồi cắt tay, thả vào chậu nước rồi cứ thế... nằm chờ chết.
Nếu như không có chị giúp việc phát hiện ra thì có lẽ giờ L cũng thành người “vô dụng” thật. Thuê bác sĩ tâm lý, bố mẹ L mới “ngất tại chỗ” khi nghe câu trả lời tỉnh bơ của L với bác sĩ là “Tại cháu thấy hay là mình chết thử xem nó thế nào, chứ cứ sống như thế này mãi thì chán lắm!”
L còn “bật mí” thêm là những thông tin về tự tử trên mạng lúc nào cũng có, chỉ cần search thì tha hồ “nghiên cứu”, xem cách nào “hợp” với mình nhất. “Bạn cháu đứa nào chả biết vài kiểu tự tử, để khi có chuyện gì chán còn thử xem thế nào. Chết sẽ giải quyết được hết mà!” Bác sĩ bó tay, còn bố mẹ thì chỉ có nước nhanh chóng đưa cô bạn sang nước ngoài học, cách ly hoàn toàn với đám bạn “Thích thì chết”.
Một tâm lý chung của “những người thích... chết”, đó là cái chết sẽ giải quyết được tất cả mọi việc, khi bạn không muốn nhớ đến một việc gì mà nó vẫn cứ... nhớ, thì tốt nhất là bạn... phải chết (!?). Điểm kém không dám mời phụ huynh ư? Chết một cái thì ai biết mà mời phụ huynh nữa? Vay nợ không có tiền giả à? Chết rồi ai dám đòi nữa? Buồn chán chứ gì? Rủ thêm bạn cùng... chết!
Vô vàn lý do lãng xẹt để tự đẩy mình đến ranh giới của sự sống và cái chết, đẩy người thân đến sự khủng hoảng tinh thần không gì bù đắp nổi chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ.
Không hiểu sau cắt tay hành xác, nhịn ăn, tự tử, người trẻ còn thêm bao nhiêu cách để ngược đãi bản thân mình nữa. Không biết sợ chết thì làm sao các bạn biết yêu cuộc sống của mình?
(Theo Kênh14)

