Nguyễn Thị Thu Huệ: ‘Nhiều nhà văn loay hoay xuất bản sách'
Theo tân chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, nhiều hội viên lớn tuổi viết tay sáng tác, mang đi đánh máy rồi loay hoay tìm nơi xuất bản sách.
54 kết quả phù hợp
Theo tân chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, nhiều hội viên lớn tuổi viết tay sáng tác, mang đi đánh máy rồi loay hoay tìm nơi xuất bản sách.
“Tôi chẳng hãnh diện gì khi mãi là người trẻ nhất” - nhà thơ 37 tuổi Vi Thùy Linh nói. Theo chị, tuổi cao và tư duy không đổi mới sẽ kìm hãm sáng tạo.
Nữ nhà văn nhận số phiếu bầu cao nhất để vào ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội, đồng thời bà cũng là Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2016-2020.
Luật sư đặt câu hỏi: Nếu không tìm thấy ông Sơn thì ông Cường bị mất nhà? Và nếu bà Huệ viện dẫn luật và không chịu ra khỏi nhà thì các cơ quan chức năng cũng bó tay?
Trong cảm nhận của nữ diễn viên "Kính thưa Osin", nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ là một người đàn bà đẹp, quyền lực, tinh tường và hết mực yêu thương con cháu.
Là nghệ sĩ và lại làm dâu trong một gia đình toàn nghệ sĩ nhưng những cặp mẹ chồng - con dâu này vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp và thái độ tôn trọng.
Mẹ chồng của diễn viên Trang Nhung - nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ không giấu nổi niềm hạnh phúc khi bế cháu gái Vani trên tay.
Trước hôn lễ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 23/1, nữ diễn viên "Hợp đồng scandal" khoe bộ ảnh cưới thứ hai chụp cùng ông xã Hoàng Duy và con gái Vani 9 tháng tuổi.
Lần đầu tiên, cặp diễn viên - đạo diễn công khai hình ảnh con gái 9 tháng trước bạn bè, đồng nghiệp và giới truyền thông.
Sau khi mổ lấy thai nhi, người nhà nhận được thông báo sức khỏe chị Hà ổn định. Tuy nhiên, ngay trước khi xuất viện, sản phụ tử vong.
Sáng 30/6, lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2015) diễn ra long trọng tại Hưng Yên.
"Nhiều khi tôi đi xe buýt hay ra bến tàu cứ nghe thấy tiếng xì xào sau lưng nào là thằng chó, thằng mèo, thằng khốn nạn trong phim nào đấy", diễn viên Tùng Dương nói.
Thầy Sơn chia sẻ: “Khi truyền thông đăng danh sách cựu HS thành đạt, website của trường sập vì có quá đông truy cập”. Trong danh sách này, có tỷ phú Nhật Vượng.
Nhà thơ Bằng Việt cho biết: “Sự ra đi của cụ gây nhiều bất ngờ cho anh em văn nghệ sĩ”, nhà văn Nguyễn Quang Vinh ví Tô Hoài như “chú Dế Mèn” đã phiêu lưu vào cõi cực lạc.