Dự đoán trước giờ trao giải Nobel Văn học 2020
Haruki Murakami vẫn là ứng viên sáng giá của Nobel Văn học 2020 nhưng năm nay, nhà văn Nhật Bản này không phải người được kỳ vọng nhất.
12 kết quả phù hợp
Haruki Murakami vẫn là ứng viên sáng giá của Nobel Văn học 2020 nhưng năm nay, nhà văn Nhật Bản này không phải người được kỳ vọng nhất.
Ở Hàn Quốc, phong trào #Metoo ngày càng phát triển, phơi bày nhiều "yêu râu xanh" trong ngành giải trí. Tiếng nói nữ quyền được cất lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Làn sóng #MeToo ở Nhật đang có những bước biến chuyển mạnh mẽ, tuy nhiên phụ nữ vẫn chịu nhiều định kiến nặng nề từ dư luận, đặc biệt sau khi họ lên tiếng tố cáo kẻ xâm hại.
Có địa vị danh giá, được coi là "siêu quyền lực" như Harvey Weintein, "bảo vật quốc gia" như thi hào Ko Un, hay giảng viên như diễn viên Jo Min Ki đều lâm vào ngõ cụt khi bị tố.
Chiến dịch "#Metoo" kêu gọi nạn nhân của quấy rối tình dục lên tiếng, phanh phui hàng loạt yêu râu xanh tại trường học, công sở, tác động mạnh mẽ lên xã hội tại nhiều nước.
Từ nhà thơ ứng viên giải Nobel Ko Un đến giám đốc nhà hát danh giá Lee Youn Taek hay các nam diễn viên gạo cội, dư luận Hàn Quốc sốc vì những tên tuổi "đáng kính" bị tố cáo.
Giao lưu với giới văn chương Việt, nhà thơ Hàn Quốc nói ông xúc động khi quãng cuối cuộc đời có thể tới Việt Nam.
Trong bài diễn từ nhận giải thưởng Cikada, nhà thơ Mai Văn Phấn cho rằng, thơ ca bằng vẻ đẹp và có quyền năng gắn kết những tâm hồn đồng điệu.
Nhà thơ vĩ đại của Hàn Quốc, một "báu vật quốc gia" của Hàn Quốc, có mặt và giao lưu với độc giả Việt Nam vào ngày 5/12 tới.
Haruki Murakami vẫn là cái tên được mong đợi sẽ giành giải Nobel Văn học năm nay.
Ngày 26/4, bức tượng "Pieta Việt Nam" được khánh thành tại Jeju, hòn đảo ở phía tây nam Hàn Quốc.
Và mang theo những sợi len-thơ từ xứ Á châu vùng Đông Nam đến giăng mắc vào phong cảnh tinh thần của một miền Bắc Âu.