Người vùng lũ: 'Khẩn thiết cần thuốc men, chăn ấm'
Sau khi lũ rút, nhiều người dân rất cần thuốc men, xà phòng, chăn ấm, quần áo để sử dụng. Phụ nữ, trẻ em gái mong được ủng hộ đồ lót mới, băng vệ sinh và bỉm sữa cho bé sơ sinh.
14 kết quả phù hợp
Sau khi lũ rút, nhiều người dân rất cần thuốc men, xà phòng, chăn ấm, quần áo để sử dụng. Phụ nữ, trẻ em gái mong được ủng hộ đồ lót mới, băng vệ sinh và bỉm sữa cho bé sơ sinh.
Nhiều trường đại học ở Huế, Đà Nẵng thông báo hỗ trợ tiền mặt cho giảng viên, sinh viên, đồng thời bố trí lực lượng cùng gia đình sinh viên khắc phục hậu quả sau lũ.
Sau mưa lũ, nước đục ngầu, xác động vật và bùn đất tràn vào giếng, sông, ao hồ, biến nguồn nước sinh hoạt thành "ổ" mầm bệnh.
Nước lũ đã rút nhưng chưa được cấp lại điện, nhiều người dân tại Thái Nguyên phải mua xăng, chạy máy phát để dọn dẹp nhà cửa. Nhu cầu lớn nên người dân xếp hàng dài chờ mua.
Lũ rút, trung tâm Hà Giang vẫn ngổn ngang bùn đất. Nhiều nhà hàng, khách sạn hư hại nặng phải tạm đóng cửa, du khách đồng loạt hủy phòng giữa mùa cao điểm Trung thu.
Người dân mắc kẹt trên mái nhà, máy bay ngập nước, cá sấu tràn vào thành phố, thị trấn chìm trong nước bẩn, rác và bùn đất... trong trận lũ lụt lịch sử đang diễn ra ở Australia.
Lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản khiến người dân Nghệ An kiệt quệ. Họ mong nhận được nước sạch, gạo, nhu yếu phẩm cần thiết, kinh phí mua sắm vật dụng và một khu tái định cư an toàn.
Tránh lũ trở về, chị La Thị Vân (Nghệ An) khóc không thành tiếng khi căn nhà mới xây 3 tháng tan hoang, gần như đổ sập.
Trước tình hình mưa bão, nhiều người con miền Trung đang xa quê không thể về hỗ trợ, chỉ biết liên tục cập nhật thông tin, cầu mong thiên tai mau qua.
Anh Thành tập hợp nhóm ngư dân lái đò vượt dòng lũ dữ cứu người. Trong 3 ngày, họ giúp hơn 300 người đến nơi sơ tán an toàn.
Lũ rút, khu vực các xã, thị trấn ven sông Mã của huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) ngập bùn đất. Nắng lên, người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.
Ngày 1/9, người dân Cẩm Thủy (Thanh Hóa) trở về nhà dọn dẹp sau cơn lũ dữ. Các xã, thị trấn ven sông Mã của huyện đều ngập bùn đất
Chuyến tàu 634 của lự đoàn 170 hải quân đã chở 200 du khách chủ yếu người già, phụ nữ, trẻ em rời Cô Tô lúc 15h30. Những người còn lại sẽ được đưa về vào sáng 31/7.
Trận lũ quét lớn xảy ra vào sáng 17/9 tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) được coi là đợt lũ nghiêm trọng nhất từ năm 1990 đến nay.