Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ea H’leo tan hoang sau lũ dữ

Trận lũ quét lớn xảy ra vào sáng 17/9 tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) được coi là đợt lũ nghiêm trọng nhất từ năm 1990 đến nay.

Ông Lê Văn Tập, Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo cho biết 13 năm nay địa phương này chưa từng hứng chịu đợt lũ nào bất ngờ và gây thiệt hại nặng như lần này.
Nhà dân ở giáp cầu trung tâm thị trấn Ea Đrăng bị nước lũ cuốn trôi.

Sáng 18/9, PV đã tiếp cận được hiện trường những vùng chịu thiệt hại sau cơn lũ tràn qua. Nhiều người dân bỗng chốc mất nhà cửa, nhiều gia đình bùn đất ngập ngụa nền nhà, đồ đạc, tài sản và vật nuôi bị lũ cuốn đi.

Người dân tập trung tại cầu Ri Cư Mốt xem lũ dữ.

Lũ dữ cũng đã khiến 4 hồ thủy lợi của huyện Ea H’leo hư hại, hai cây cầu kiên cố bị đứt gãy khiến giao thông bị cô lập. Hơn một ngày nay, giao thông giữa hai huyện Ea Súp và Ea H’leo bị gián đoạn do cây cầu nối hai huyện này bị lũ cuốn đứt.

Cầu Ri Cư Mốt (xã Cư Mốt, Ea H’leo) đứt gãy.

Trong ngày 17 và rạng sáng 18/9, nhiều kĩ sư, công nhân của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Lắk phải túc trực tại thân đập thủy điện Ea Đrăng 2 để giữ cho đập khỏi bị gãy. Đến trưa nay, đại diện chủ đầu tư thủy điện này cho biết thời điểm cao nhất mực nước chỉ còn cách đỉnh đập 0,5m nhưng đến nay nước đã rút dần. Việc điều tiết hồ đã dần trở lại bình thường.

Một người dân ướt sũng, đứng co ro trong mưa lạnh để rửa bùn trong nhà.

Thống kê của UBND huyện Ea H’leo, tính đến sáng nay đã có hàng trăm ha hoa màu thiệt hại hoàn toàn, 17 nhà dân bị trôi, gần 100 ngôi nhà bị ngập. 4 cây cầu bị hư hại, trong đó có hai cầu gãy khiến giao thông ngưng trệ. Chính quyền địa phương và người dân đang triển khai công tác khắc phục hậu quả sau cơn lũ.

Trên địa bàn huyện Ea Súp, đến sáng 18/9, do mưa lớn vùng đầu nguồn, lượng nước đổ về hồ Ea Súp đang rất lớn, lượng nước xả qua tràn là 200 m3/s, đã gây ngập úng nhiều điểm trên địa bàn huyện.

Một gia đình thu dọn đồ đạc, rửa sạch nhà sau khi lũ bất ngờ tràn vào.

50 người dân xã Cư Kbang Ea Rốc (Ea Súp) đi làm rẫy do nước suối lên nhanh không kịp về đã bị cô lập. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Ea Súp đã tổ chức lực lượng ứng cứu và đưa về nơi an toàn 37 người, còn kẹt lại 13 người chưa tiếp cận được.

Ông Kpă Thuyên, giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Gia Lai cho biết, sáng 18/9, tỉnh đã di dời khẩn cấp 207 hộ dân tại xã Ia Pior, huyện Chư Prông ra khỏi vùng ngập lụt. Hiện mực nước ở xã Ia Pior đang lên rất nhanh.

Theo Tuổi Trẻ

Bạn có thể quan tâm