Bộ trưởng Tài chính Afghanistan thành tài xế Uber ở Mỹ
Từng là bộ trưởng tài chính cuối cùng trong chính phủ cũ của Afghanistan, ông Khalid Payenda đã từ bỏ tất cả và đang lái xe taxi công nghệ Uber ở Washington, Mỹ để kiếm sống.
277 kết quả phù hợp
Bộ trưởng Tài chính Afghanistan thành tài xế Uber ở Mỹ
Từng là bộ trưởng tài chính cuối cùng trong chính phủ cũ của Afghanistan, ông Khalid Payenda đã từ bỏ tất cả và đang lái xe taxi công nghệ Uber ở Washington, Mỹ để kiếm sống.
Tìm thấy ví tiền, chứng minh thư ở hiện trường rơi máy bay Trung Quốc
Gia đình các nạn nhân trong vụ rơi máy bay ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đang ngóng trông từng tin tức về người thân giữa lúc nhân viên cứu hộ chạy đua tìm kiếm người còn sống sót.
Lo ngại làn sóng Covid-19 mới bùng phát ở Ukraine
Nhiều người Ukraine không còn tâm trí để nghĩ tới Covid-19 trong khi họ buộc phải sống trong điều kiện thiếu vệ sinh, có nguy cơ lây lan virus.
Người TP.HCM tranh thủ đổ xăng đến giữa đêm
Tối 10/3, hầu hết cây xăng trên địa bàn TP.HCM đón nhận lượng khách đổ xăng tăng cao trước phiên điều chỉnh giá vào chiều 11/3.
Phản ứng trái ngược của người Ukraine ở điểm nóng căng thẳng
Căng thẳng Ukraine tăng nhiệt, nhiều cư dân sẵn sàng cầm súng chiến đấu, một số tìm cách thoát thân, những người khác vẫn duy trì cuộc sống thường nhật mặc nỗi bất an.
Các quán cà phê lãng mạn ở Hà Nội cho ngày Valentine
Dưới đây là một số địa điểm gợi ý để bạn cùng người thương đón một lễ tình nhân ấm áp tại Hà Nội.
Chuyến xe định mệnh khiến 6 người tử vong
Chín người chen chúc trên chuyến xe chở mì khi tai nạn thảm khốc xảy ra. Sáu người đã tử vong, số nạn nhân còn lại vẫn bàng hoàng sau buổi tối định mệnh.
Vườn hoa hướng dương mới ở Phú Yên hút khách
Dù đã qua kỳ nghỉ Tết, khu check-in mới này ở Tuy Hòa (Phú Yên) vẫn thu hút lượng lớn du khách chụp ảnh, tham quan.
"Một Giáng sinh chưa từng có, rất lạ lẫm", đó là cảm nhận của giáo dân được mời đến Nhà thờ Lớn dự lễ.
Những người Việt 'thắt lưng buộc bụng' trong ngày Black Friday ở Mỹ
Sự khan hiếm hàng hóa và lạm phát khiến ngày “thứ sáu đen tối” trở thành một sự kiện kéo dài cả tháng tại Mỹ. Song nhiều người Việt tại đây chia sẻ vẫn khó thấy cảnh nhộn nhịp.
Đêm nhạc chết người và nỗi sợ hãi sự kiện đông người
Vụ việc hơn 300 người thương vong tại đêm nhạc Astroworld làm dấy lên nỗi sợ hãi, sự lo lắng của khán giả về độ an toàn ở các sự kiện đông người.
Thảm cảnh của người di cư mắc kẹt ở cửa ngõ châu Âu
Cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới Ba Lan - Belarus trong nhiều tháng qua khiến hàng nghìn người rơi vào tình cảnh bế tắc.
Thầy Park hồi hộp sau pha ghi bàn thứ hai của Nhật Bản
Huấn luyện viên Park Hang-seo hồi hộp chờ quyết định của trọng tài chính xem lại VAR khi đối thủ sút bóng vào lưới thủ môn Tấn Trường. Đây được xem là hình ảnh ấn tượng tuần qua.
Hậu Covid-19, nhân viên ở Mỹ trở lại văn phòng chỉ để họp online
Dù không còn làm ở nhà, nhiều người Mỹ vẫn dành phần lớn thời gian để soạn email, trả lời tin nhắn và họp trực tuyến.
Trung thu bên các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của Hoa hậu Tiểu Vy
Chuyến đi phát quà bắt đầu từ 8h, Tiểu Vy đã có mặt tại địa điểm từ trước đó để kiểm tra lại các gói hàng. Ngoài thực phẩm, người đẹp còn tặng đèn lồng, quà cho trẻ em.
Sự gợi cảm tinh tế trong thời trang
Bộ sưu tập mới của Eckhaus Latta gây chú ý với loạt thiết kế cắt xẻ lạ mắt trên chất liệu xuyên thấu.
Danh ca Afghanistan kể chuyện chạy trốn Taliban
Từ nơi ở an toàn tại Mỹ, ca sĩ nhạc pop người Afghanistan Aryana Sayeed nhớ lại cuộc chạy trốn khỏi Kabul khi Taliban giành quyền kiểm soát.
MC truyền hình ở Italy gặp nạn sau trận đấu của Inter Milan
Fabrizio Nonis, người dẫn chương trình nổi tiếng tại Italy, bị CĐV tấn công sau khi theo dõi trận đấu giữa Hellas Verona và Inter Milan tại sân Marc’Antonio Bentegodi.
Đằng sau cái chết của 2 nữ binh sĩ Mỹ ở Kabul
Cái chết của 2 nữ binh sĩ trong số 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Kabul đã phần nào thể hiện vai trò ngày càng gia tăng của nữ giới trong quân đội nước này.
Một thế hệ Afghanistan đang tuyệt vọng
Sau khi được sơ tán đến Tây Ban Nha, nhà báo 29 tuổi người Afghanistan lo lắng cho những người ở lại, và cho rằng họ đã bị Mỹ bỏ rơi vào tay Taliban.