Người đàn ông chết trong rừng với 5 vết thủng ở ngực
Gần một tuần đi săn bắn không về nhà, gia đình tìm thấy thi thể ông Hiển trong rừng với nhiều vết thương ở ngực.
55 kết quả phù hợp
Gần một tuần đi săn bắn không về nhà, gia đình tìm thấy thi thể ông Hiển trong rừng với nhiều vết thương ở ngực.
Sau liên tiếp những vụ voi đoàn xiếc quật chết người thương tâm, nhiều già làng lý giải lý do voi hung hãn là vào mùa "yêu" nhưng không được "yêu" nên ức chế, nổi cơn cuồng loạn.
"Tôi cũng mang theo thuốc bên mình khi ra khỏi nhà. Nhờ vậy mà nhiều người bị rắn hổ cắn chết đã được cứu sống sau vài phút cạy miệng đổ thuốc", cụ Đã cho biết.
Một con voi đã nổi điên, giết chết quản tượng và bỏ chạy vào rừng với nữ du khách người Nga và cô con gái 9 tuổi trên lưng ở Muang, Thái Lan.
Thợ khai thác trong hầm mỏ, cưa bom, nuôi rắn độc, công nhân xây dựng, diễn viên xiếc mạo hiểm… là những công việc được cho là nguy hiểm hơn cả ở Việt Nam, đến thời điểm hiện tại.
Thế giới đã ghi nhận hơn 1.600 trường hợp mắc Ebola, trong đó có gần 1.000 ca tử vong tại 4 nước Tây Phi. Việt Nam cũng đứng trước nguy cơ bị Ebola tấn công.
Công việc hằng ngày của họ là thường xuyên tiếp xúc với xác chết, “nghề” mà nghe qua không ít người rùng mình sợ hãi. Họ là những nhân viên tại các nhà xác, nhà tang lễ bệnh viện.
Nếu "The Crow" ám ảnh công chúng với cái chết rất thật của Lý Quốc Hào thì "Heathers" lại khiến nhiều người rùng mình bởi cái chết của diễn viên ở ngoài đời tương tự như phim.
Được nài cho vào rừng Quốc gia Yok Đôn tìm thức ăn nhưng gần 1 tháng không thấy voi về. Mọi người vào rừng tìm thì phát hiện voi đã chết, xác đang phân hủy.
Muỗi là loài động vật nguy hiểm nhất thế giới vì chúng gây ra cái chết của hai triệu người và khiến khoảng 70 triệu người nhiễm bệnh mỗi năm.
Trở lại với thể loại phim rùng rợn sau thành công của "Tú hoa hài" (2012), nàng Hạ Tử Vy có một vai đầy ám ảnh trong tác phẩm 3D "Kinh thành nhà số 81".
Máy bay vẫn được xem là phương tiện di chuyển an toàn bậc nhất, song không phải với hãng hàng không nào cũng vậy.
Các tay vợt đã ngất xỉu, nôn mửa và một câu bé nhặt bóng kiệt sức khi thời tiết nắng nóng lên đến đỉnh điểm, kéo theo sự tức giận của người hâm mộ.
Người ta đặt đứa trẻ vào cái "thạ" (cái nôi) rồi tìm một cây cổ thụ to, đẹp, chọn tán cây cao và chắc chắn, rồi treo cái "thạ" lên.
PGS-TS Nguyễn Văn Tiệp, nguyên trưởng khoa nhân học ĐH KHXH & NV TP.HCM đã có chia sẻ để tìm một giải pháp phù hợp cho tình huống này.