Nguyễn Thiện Khiêm chán nghề stylist
Là một trong những stylist tên tuổi góp phần làm nên diện mạo mới cho những bộ ảnh thời trang trong mấy năm gần đây, Nguyễn Thiện Khiêm đột ngột cho biết mình đã chán nghề.
![]() |
Những bộ ảnh stylist ấn tượng mà Thiện Khiêm đã thực hiện với các chân dài Việt. |
- Vì sao anh chán làm stylist trong khi nó được xem là nghề mới đang hot, thu hút rất nhiều bạn trẻ?
- Đơn giản vì tôi đã chụp quá nhiều nghệ sĩ, cho rất nhiều tờ báo và tạp chí. Tôi cảm thấy mình đang rơi vào một vòng xoáy, đến hạn phải nộp bài, ít sáng tạo vì thời gian quá cấp bách cùng những lý do khách quan. Tôi có cảm giác như mình là gà đẻ trứng nên ngưng lại và định chuyển nghề. Nhưng mà, tôi như bị ma ám đến mức không ngủ được trong vòng 3 ngày liên tục, như thất tình vậy, trong một vòng lẩn quẩn…
- Nhưng mà, tôi có cảm giác, không phải “cái trứng” nào của anh cũng mới lạ. Có những cái quen lắm, như trứng gà công nghiệp vậy!
- Tôi đồng ý. Vì tiền. Tôi không phủ nhận mình ham tiền, trẻ và hiếu thắng nữa nên tôi cứ chạy và… chạy gấp.
![]() |
- Chán làm stylist, anh sẽ mở shop kinh doanh thời trang hay quán ốc, quán phở gì đó để kiếm sống chứ?
- Mở shop thời trang ư? Thôi. Mở quán nhậu ư? Lại càng thôi. Hay là làm một nhân viên văn phòng, đúng giờ hành chính thì về? Thực lòng thì không hợp. Vậy nên, tôi nghiệm ra, quan trọng là mình phải có cách nhìn mới trong một con người cũ. Bây giờ nhiều stylist làm sốc quá, tôi không muốn làm như vậy nữa. Tôi chọn cảm xúc của nhân vật, khoảnh khắc để làm hứng thú. Những người đẹp nổi tiếng của Việt Nam sẽ ra đường, sẽ thể hiện những cảm xúc, phong cách thực sự đúng là của họ, sẽ là những ý tưởng mới mà các bạn có thể thấy trong thời gian tới.
- Chứ không phải anh sợ cạnh tranh với các stylist trẻ? Sức trẻ thì khó lường lắm nên anh nghi ngại?
- Cạnh tranh hả? Tôi nghĩ, không có gì phải sợ. Công việc này thú vị lắm. Đừng ham hố, sân si vì như thế chất nghệ sĩ của mình sẽ mất. Tôi nhìn nghề bằng con mắt hiền lành hơn. Tôi nghĩ, nên sẵn sàng học hỏi và thay đổi. Nếu có sân si, tôi nghĩ, tôi đang sân si với chính bản thân mình để làm tốt thì đúng hơn!
- Stylist là một nghề không chỉ thú vị mà còn có thu nhập tốt nữa. Anh làm nghề vì… mê tiền, đúng không?
- Ok, tôi mê tiền. Đó là sức lao động của mình để cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn và chăm lo cho gia đình của mình nữa. Tôi nghĩ, tôi làm vì… hạnh phúc!
![]() | ![]() |
- Vậy đam mê của anh đang đặt ở đâu trong công việc sáng tạo này? Theo anh, công thức của một stylist hiện đại là gì?
- Phải biết mình là ai và làm cái gì tốt nhất cho hình ảnh của mình. Ngoài chuyện tác nghiệp thì mình nên dành nhiều thời gian để chơi chung và hiểu họ. Tôi nghĩ, tôi có cách nhìn của riêng mình. Những bộ ảnh tôi làm với Xuân Lan là ví dụ điển hình.
- Có vẻ như anh rất thân và rất dễ khi ngỏ lời mời với Xuân Lan?
- Chúng tôi chơi thân với nhau từ thời cấp 1 và chúng tôi hiểu nhau. Xuân Lan bây giờ khác xưa nhiều rồi, nhưng có điều, có chồng vẫn… “khùng”. Chụp với Xuân Lan mà khuôn khổ quá thì không có hình đẹp.
- Người ta vẫn nói, Nguyễn Thiện Khiêm chỉ giỏi “bày trò” trong studio chứ không có thế mạnh về ngoại cảnh?
- Nếu đã giỏi bày trò thì tôi tin là tôi bày ở đâu mà chẳng được. Các bạn cứ chờ xem những bộ hình tôi sẽ chụp các người đẹp ở ngoài đường trong thời gian tới rồi mới cho nhận xét cũng không sao!
- Vậy anh có thể chia sẻ một số dự định, dự án mới?
- Các người đẹp Xuân Lan, Ngọc Quyên, Anh Thư, BB Phạm, Chung Thục Quyên, Thảo Nhi, Thu Hằng, Thanh Hằng, Hoàng Yến, Minh Triệu, Lan Hương, Yến Ngọc, Ngọc Nga, Bùi Việt Hà… nằm trong tầm ngắm sẽ xuất hiện lần lượt theo đúng chất của họ. Không chỉ các chân dài độc thân, những người mẫu đã có gia đình vẫn có nhiều cơ hội được mời. Ngoài ra, tôi còn 2 dự án Thiên thần và Over Teen.
![]() |
- Còn chuyện in sách, bán ảnh triển lãm và một show biểu diễn gây quỹ từ thiện thì sao?
- Sách ảnh thì tất nhiên phải có rồi, mọi thứ đang rất cố gắng và tôi rất kỹ tính, phải làm cho đẹp. Sau đó thì sẽ là một show thân mật với các nhân vật trong sách ảnh đó. Tôi muốn bán sách để gây quỹ nhưng nếu để công bố làm từ thiện thì… không!
- Anh ghét làm từ thiện đến thế cơ à?
- Ồ không, ý tôi không phải thế. Tôi thích Tăng Thanh Hà, đi làm từ thiện nhưng chưa bao giờ la lên với giới truyền thông là mình đi làm từ thiện. Tấm lòng nó thuộc về cái bên trong của mình, từ thiện phải bằng cái tâm chứ không phải là những hoạt động mang tính bề nổi.
- Anh sẽ đón một cái Tết như thế nào?
- Hiện tại tôi đang stylist một số bộ ảnh xuân. Tết này, tôi sẽ ăn Tết với gia đình. Nhân đây tôi cũng muốn xin gửi lời cảm ơn đến các nhiếp ảnh gia Quốc Huy, Đình Dzũ, Nguyễn Long và đặc biệt là tay máy trẻ Louis Wu, những người công sự đã cùng với tôi tạo nên những bộ ảnh đẹp mắt. Nhân dịp năm mới, tôi kính chúc quý độc giả Zing năm mới an khang thịnh vượng và ai cũng đẹp thêm lên!
Trương Quốc Phong
Theo Bưu điện Việt Nam




