Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người nhà 'bạc mặt' đưa sĩ tử đi thi

Trời nắng lên tới 40 độ C khiến các bậc phụ huynh lao đao ngóng chờ con, em, sau khi đưa sĩ tử về nhà họ lại phải 'vật lộn' với việc chăm lo ăn uống.

Người nhà 'bạc mặt' đưa sĩ tử đi thi

Trời nắng lên tới 40 độ C khiến các bậc phụ huynh lao đao ngóng chờ con, em, sau khi đưa sĩ tử về nhà họ lại phải 'vật lộn' với việc chăm lo ăn uống.

>> Môn Toán: Sĩ tử lại 'bó tay' với phần giải phương trình
>> Sĩ tử tin Vật Lý 'cứu' được môn Toán
>> Đáp án đề đại học khối A môn Toán và đề thi Vật Lý 2010

Sáng nay (4/7), chị Hương (Thanh Xuân, Hà Nội) phải thức dậy từ 4h30 để đi chợ, làm bữa sáng và kiểm tra lại đồ cho em trai trước khi lên đường đến địa điểm thi. Cậu em thi vào trường ĐH Mỏ, nhà chị lại ở gần đường Nguyễn Trãi nên suốt hành trình là một quãng đường đầy bụi. Chở em đến trường xong, chị lại vòng xe về nhà tranh thủ ngủ rồi đến 10h kém lại dắt xe ra, phóng giữa mặt đường rát bỏng để đón em.

Người nhà 'bạc mặt' đưa sĩ tử đi thi
Phụ huynh đứng rất đông nhưng rất chỉnh chu trước cổng trường ĐH Thủy Lợi

Chiều thí sinh chỉ thi trắc nghiệm trong vòng 90 phút nên chị ở lại để chờ, và cùng với hàng trăm phụ huynh khác đang đứng chen chúc dưới bóng cây, chị cũng mệt phờ người trong suốt hơn 2 tiếng từ lúc cậu em vào phòng thi.

"Thực ra không chỉ hôm nay mới mệt đâu, từ hôm trước, buổi sáng đã phải dậy sớm lo lắng cơm nước, đưa em đi xem số báo danh, chiều thì phải đáp ứng nguyện vọng nó lên Văn miếu Quốc tử giám để sờ đầu rùa, tối nó nghỉ ngơi còn mình vẫn đang ở ngoài phố để chọn mua mấy chiếc áo phông mặc đi thi cho mát mẻ"- chị Hương cho biết.

Trong khi cậu em ruột còn đang thi đợt 1, thì sáng mai, chị sẽ ra bến xe để đón một người em họ khác lên thi khối C cho đợt 2.

"Mình xin nghỉ làm liên tục, vì hết ra bến xe đón lại đưa đi thi, trời thì nắng nữa nên rất mệt, nhưng vì ở quê chỉ có mình sống tại Hà Nội nên không thể không giúp được, đành phải cố gắng hết sức thôi"- chị Hương tâm sự.

Những ngày này, tình cảnh như chị Hương không phải là chuyện hiếm, vì việc thuê phòng trọ rất khó khăn và rất tốn kém cho nên nhiều gia đình ở ngoại tỉnh đã lên ở nhờ nhà người quen tại Hà Nội, TP HCM để đưa con, em đi thi.

Người nhà 'bạc mặt' đưa sĩ tử đi thi
Căng thẳng, lo âu.
Người nhà 'bạc mặt' đưa sĩ tử đi thi
Người chạy ra, kẻ chạy vào với đồ uống trên tay, tất tưởi tìm con.

Trong khi thí sinh chịu áp lực về bài vở, thì người nhà sẽ là chỗ dựa tinh thần và đảm bảo cho các em có một tâm lý thoải mái nhất và an toàn nhất.

"Tôi ở nhờ nhà ông anh con bác, vì cũng không thân thiết lắm nên tôi không muốn làm phiền nhiều. Buổi sáng hai bố con dậy sớm, ra ngoài ăn sáng rồi bắt xe ôm đi thi, sáng nay lúc nó thi thì tôi đi quanh quanh trường tìm chỗ ăn và nghỉ ngơi cho cháu, nhưng ăn thì còn tàm tạm chứ chỗ nghỉ không có. Sau đó hai bố con nghe một bác người Hà Nội khuyên là vào quán cà phê có máy lạnh, gọi đồ uống rồi bảo cháu tranh thủ chợp mắt ngủ, tôi cũng vào, quán rất đông nhưng may là còn chỗ ngồi cho cháu"- bác Nguyễn Văn Minh, quê ở Nam Định, đưa con đi thi vào trường ĐH Thủy Lợi Hà Nội cho biết.

Người nhà 'bạc mặt' đưa sĩ tử đi thi
Người nhà 'bạc mặt' đưa sĩ tử đi thi
Nằm chờ con.

Bác Minh chia sẻ, mọi chi phí từ ăn uống đi lại đều tự mình bỏ ra nên rất tốn kém, cho nên ngồi quán cà phê, bác chỉ dám gọi một ly nước cam cho con, rồi cùng với nhiều phụ huynh khác, bác nhường ghế cho sĩ tử ngồi nghỉ ngơi, còn các bậc bố mẹ lại ra quán nước trà đá gần đó ngồi.

"Trời nóng quá nên ai cũng mệt, tôi với các ông bà ngồi chờ con mà mồ hôi chảy ròng ròng, có ông tranh thủ nằm ngủ luôn trên xe nhưng có ngủ được đâu, nghe bảo tối qua xem bóng xong thì đi ngủ, nhưng cũng như tôi, sáng 4h đã tỉnh ngủ rồi, nên giờ lại càng mệt hơn"- bác Minh kể.

Chiều nay sau khi con trai thi xong, hai bố con lại đi xe ôm về Cổ Nhuế, ăn cơm với gia đình người thân rồi chuẩn bị tinh thần cho ngày mai thi môn cuối cùng.

Người nhà 'bạc mặt' đưa sĩ tử đi thi
Mọi ánh mắt, gương mặt đều đổ về chiếc cổng trường.

Cũng cảnh ở nhờ nhà người quen như bác Minh, nhưng cô Hồng (quê ở Hải Dương), có con thi vào trường ĐH Thủy Lợi Hà Nội còn vất vả hơn. Sáng, hai mẹ con chở nhau bằng xe đạp từ Định Công lên phố Tây Sơn, cả hai phải đi từ lúc 6h kém vì đường xa. Trưa, con gái đã về nhà thì mẹ lại tất bật lo cơm nước, làm sao để con ăn sớm nhất có thể, rồi ngủ một chút trước khi hai mẹ con lại lên trường.

"Vì nghĩ là cháu thi xong còn sớm nên tối qua hai mẹ con bàn bạc là buổi trưa về, hơn nữa lúc đó thấy quán sá đông quá nên cũng không dám chen vào, thôi thì chịu khó chở con về lại nhà, buổi chiều thì hai mẹ con không đi xe đạp nữa, đi xe ôm cho đỡ mệt và nắng"- cô Hồng chia sẻ.

Chiều nay, lúc 15h45, sĩ tử đã hoàn tất môn Vật lý với tâm trạng thoải mái hơn so với môn Toán, có lẽ, nhìn sự vất vả của bố mẹ, anh chị như thế, thí sinh sẽ thêm động lực để tập trung tinh thần làm bài tốt hơn trong môn thi cuối cùng diễn ra vào sáng mai (5/7).

Thủy Nguyên

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm