Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người New York biểu tình ngoài phiên tòa xử vụ tấn công cụ bà gốc Á

Người gốc Á tại Mỹ và các nhà hoạt động tập trung bên ngoài một tòa án ở thành phố New York, nơi nghi phạm hành hung một cụ bà 65 tuổi di cư từ Philippines bị xét xử.

Nhiều người dân biểu tình trước Tòa án Hình sự Manhattan hôm 5/4, khi tòa mở phiên xét xử đầu tiên với Brandon Elliot, nghi phạm trong vụ tấn công dã man bà Vilma Kari, người di cư từ Philippines, theo Reuters.

Trước trụ sở toà án, người biểu tình giơ cao các biển hiệu "chấm dứt sự thù ghét người gốc Á".

tan cong cu ba goc A anh 1

Nhân viên giữ cửa bên trong toà nhà trước nơi xảy ra vụ tấn công. Ảnh: Reuters.

Elliot, 38 tuổi, bị cáo buộc hai tội danh là hành hung và âm mưu tấn công vì thù ghét.

Trong một đoạn phim do cảnh sát cung cấp, Elliot đá vào bụng và đạp vào đầu bà Kari nhiều lần ở Quảng trường Thời đại.

Elliot từng bị phạt tù vì tội đâm chết mẹ ruột vào năm 2002. Nghi phạm được phóng thích, nhưng phải chịu quản chế trọn đời, vào năm 2019.

Trung tâm nghiên cứu hận thù và chủ nghĩa cực đoan tại Đại học California cho biết các hành vi bạo lực chống lại người gốc Á tại Mỹ đã tăng 149% vào năm 2020 tại 16 thành phố lớn của Mỹ.

Mối lo ngại càng tăng cao khi 6 nạn nhân bị bắn chết trong vụ xả súng vào 3 tiệm spa ở Atlanta là phụ nữ gốc Á.

Bắt giữ nghi phạm đạp vào đầu người phụ nữ gốc Á ở New York

Cảnh sát New York, Mỹ ngày 31/3 đã bắt giữ Brandon Elliot, vài ngày sau khi người này hành hung một phụ nữ gốc Á giữa đường phố.

Các vụ tấn công người gốc Á gợi lại án mạng khét tiếng 60 năm trước

Sự thờ ơ của nhân chứng trong hai vụ tấn công vào người gốc Á mới nhất tại New York đã cho thấy "hiệu ứng người ngoài cuộc" - khái niệm được đưa ra sau vụ án Genovese năm 1964.

Minh An

Bạn có thể quan tâm