Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người Ấn Độ đổ xô tới đền thiêng 'xin visa Mỹ'

Nhiều người Ấn Độ đổ xô đến các ngôi đền được cho là sẽ giúp họ đạt thị thực Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump ký một số lệnh hành pháp khiến việc nhập cảnh vào Mỹ khó khăn hơn.

Đền Chamatkari Hanuman ở bang Gujarat, thường được biết đến với tên gọi là Đền Visa Hanuman, là một trong những địa điểm quy tụ nhiều người Ấn Độ tìm kiếm sự trợ giúp của thần linh trong việc xin thị thực Mỹ.

Giáo sĩ Vijay Bhatt nói với Times of India rằng các ứng viên xin thị thực Mỹ yêu cầu được đặt hộ chiếu của họ trước tượng thần Hanuman và đọc một bài thánh ca tận tụy.

Hanuman là một trong những vị thần phổ biến trong văn hóa Ấn Độ và có ngoại hình tương đồng với khỉ, theo Guardian.

"Mọi thứ đều xoay quanh đức tin", giáo sĩ Bhatt nói. "Chuyện gì bạn tin tưởng thì nó sẽ xảy ra còn nếu nghi ngờ thì bạn sẽ nhận về sự thất vọng". Ông nói thêm rằng nhiều người từ các bang khác cũng đổ về Đền Chamatkari Hanuman để xin được cấp thị thực một cách suôn sẻ.

xin thi thuc vao My anh 1

Đền Chamatkari Hanuman ở Ahmedabad nổi tiếng linh thiêng đối với những tín đồ có nhu cầu xin thị thực vào Mỹ. Ảnh: Yappe.

Tại Đền Chilkur Balaji, vốn được mệnh danh là "đền thờ visa", các tín đồ có nhu cầu nhập cư vào Mỹ thực hiện các nghi lễ, hô vang những lời cầu nguyện và đi chân trần đủ 108 vòng tròn với hy vọng thần linh sẽ can thiệp vào quá trình xin thị thực của họ.

Nhiều người thậm chí còn đi xa hơn khi thực hiện nghi thức cúng bái ở Shree Siddhi Peeth Chamatkari Hanuman Mandir (New Delhi). "Nhiều tín đồ cúng rượu, thịt và hành tỏi suốt 41 ngày với hy vọng được cấp visa", mục sư Narayan Mishra nói.

Việc nhập cư vào Mỹ từ lâu đã là một biểu tượng về mặt địa vị đối với nhiều người Ấn Độ. Tuy nhiên, sau khi quay lại vị trí quyền lực nhất Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã đặt ra các thủ tục nghiêm ngặt hơn cho quá trình cấp thị thực.

Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn

Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.

Cảnh tượng sau giẫm đạp chết chóc ở lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới

Một vụ giẫm đạp kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Prayagraj, Ấn Độ rạng sáng 29/1, khiến hàng chục người thiệt mạng. Sau vụ việc, khu vực xảy ra thảm hoa giống như bãi chiến trường.

Giẫm đạp chết người ở lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới

Các quan chức địa phương cho biết ít nhất 38 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại Prayagraj (Ấn Độ), nơi diễn ra lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới - Maha Kumbh Mela.

Quê nhà Ấn Độ lo thấp thỏm cho bà Harris

Bà Harris có thể chưa từng đặt chân đến Thulasendrapuram, một ngôi làng nhỏ ở miền Nam Ấn Độ, nhưng dân làng này lại là những người hâm mộ cuồng nhiệt của phó tổng thống Mỹ.

Đại Hoàng

Bạn có thể quan tâm