Ngôi sao ĐT Thái Lan bị ám sát hụt
Tuyển thủ Quốc gia của đội Thái Lan, Suchao Nutnum, đã may mắn thoát chết sau vụ xả súng ngay trước cửa nhà riêng của anh tại thủ đô Bangkok.
![]() |
Suchao suýt ăn "kẹo đồng" |
Theo tờ Bưu điện Bangkok, sáng sớm thứ sáu tuần trước (ngà 23/10), Suchao bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa của nhân viên bảo vệ. Người này thông báo chiếc xe hơi của anh có dấu hiệu bị kẻ gian cạy phá. Khi Suchao bước ra kiểm tra chiếc xe đậu ở bên ngoài căn hộ và đang “xót của” vì cửa kính bị đập vỡ, thì bất ngờ bốn người đàn ông đi trên hai chiếc môtô xuất hiện, lượn lờ quanh đó. Chưa hết, một chiếc xe hơi màu đen khả nghi cũng trườn đến ngay phía sau, khiến Suchao dự cảm được điều chẳng lành.
Khá lanh trí và nhanh chân, tiền vệ tấn công đang khoác áo TOT FC chạy thục mạng vào căn hộ của anh, trong khi những tay sát thủ lạ mặt không ngừng xả súng ở phía sau. Một viên đạn thậm chí đã làm vỡ kính cửa sổ căn hộ của cầu thủ 26 tuổi này. May thay, anh đã kịp nấp vào nơi an toàn trước khi nhóm người bí ẩn “bốc hơi” khỏi hiện trường vụ ám sát.
Mặc dù cảnh sát Thái Lan vẫn đang điều tra làm sáng tỏ vụ việc, nhưng theo Suchao, kẻ nổ súng có thể là bạn trai của một CĐV nữ trong fanclub của mình.
Suchao đầu quân cho TOT FC ở Giải vô địch quốc gia Thái Lan từ năm 2004 đến nay và ghi được 26 bàn thắng sau 113 trận. Anh đã tạm quên sự việc kinh hoàng trên để trở lại tập luyện cùng đội tuyển Thái Lan, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Bryan Robson. Sắp tới, Thái Lan sẽ chạm trán Singapore, trong khuôn khổ loạt trận vòng loại Asian Cup.
Mai Chi
Theo Bangkok Post
