Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngọc Quyên: Sống là không phụ thuộc

Ngọc Quyên đang tiếp tục các dự án phim ảnh, thời trang, nhưng đã kịp mở cho mình một thương hiệu thời trang tại TP HCM. Độc lập, tự tin và chân rất dài, cô không sợ hãi khi đối diện với cuộc sống.

Ngọc Quyên: Sống là không phụ thuộc

Ngọc Quyên đang tiếp tục các dự án phim ảnh, thời trang, nhưng đã kịp mở cho mình một thương hiệu thời trang tại TP HCM. Độc lập, tự tin và chân rất dài, cô không sợ hãi khi đối diện với cuộc sống.

Dưới đây là những tâm sự của cô về cuộc sống của mình.

Tôi đã ngồi bất động suốt 8 tiếng đồng hồ để làm người mẫu vẽ cho một nhóm họa sỹ và được trả thù lao 200 ngàn. Những ngày đầu tiên đó, nhọc nhằn nhưng đáng nhớ.

Tôi vẫn nghĩ, đó là những đồng tiền chân chính và mình thực sự quý trọng nó. Nó giúp tôi không còn ngộ nhận điều gì về hào quang của nghề mẫu. Thực sự kiếm được tiền rất vất vả.

Ngọc Quyên: Sống là không phụ thuộc

Bây giờ thì cát-sê của tôi có thể giúp tôi lo cho bản thân và gia đình. Tôi cũng tích lũy được tiền để mở shop thời trang. Tôi có thể kiếm không nhiều tiền như nhiều người khác, nhưng tôi hoàn toàn hài lòng. Điều đó tạo nên hạnh phúc.

Với một người đẹp mà lại là một người mẫu thì việc kiếm được tiền lo cho cuộc sống thoải mái thì tôi nghĩ cũng tốt. Tôi đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống nên đến giờ tôi hiểu mình phải cố gắng để thay đổi nhưng không có nghĩa là mình sẽ kiếm tiền bằng mọi giá.

Ngọc Quyên: Sống là không phụ thuộc

Tôi muốn từ những nỗ lực này, tự kiếm cho mình một chỗ đứng trong nghệ thuật và tự kiếm được tiền làm những điều mình mơ ước. Biết kiếm tiền mà không biết tiêu cho hợp ký thì tiền núi cũng không đủ. Tôi nghĩ, không phải là tiền nhiều hay ít, mà là mình phải biết đủ.

Tôi thường tổng kết chi tiêu hàng tháng, sau đó sẽ cắt ngay những chi tiêu bất hợp ký trong tháng sau để thêm phần tích lũy. Tôi là người thực tế và tôi muốn được chia sẻ hạnh phúc cùng một người thực tế như mình.

Tiền không quyết định hạnh phúc mà nó quyết định cuộc sống gia đình được sung túc, cái đó có thể nói là một phần của nền tảng hạnh phúc.

Khi kết hôn chắc chắn sẽ có nhiều lo toan. Mình không biết “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” thì đúng là vất vả, suốt ngày sống trong cảnh thiếu trước hụt sau thì rất cực…

Nhan sắc của người phụ nữ giống như một thứ khoáng sản vậy, chỉ biết khai thác mà không bồi đắp thì nó sẽ cạn. Tiền không hẳn mua được nhan sắc, mà nhan sắc còn cần có một đời sống tinh thần tốt nữa.

Chồng giàu thì ai cũng thích, nhưng xây một ngôi nhà bằng một nền móng thiếu vững chắc, đó là sự sẻ chia, thì trước sau nó cũng đổ. Khi ấy chắc nhan sắc khó mà giữ lại được. Vì mình xấu đi và mệt mỏi hơn.

Hãy tự chăm sóc bản thân và đừng lệ thuộc vào bất cứ ai, đó là điều tốt nhất…

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Người Đẹp

Bạn có thể quan tâm