Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nghĩa địa máy bay dưới đáy Thái Bình Dương

Những chiến đấu cơ từng tung hoành trên bầu trời trong Thế chiến II trở thành nơi trú ngụ của cá và các loài sinh vật biển sau khi chìm xuống đáy Thái Bình Dương 70 năm trước.

Một nhóm thợ lặn tìm thấy xác 150 chiến đấu cơ ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Marshall. Những máy bay từng tung hoành trong Thế chiến II nằm ngổn ngang ở độ sâu 40 m. Người ta ném chúng xuống biển khi chiến dịch Thái Bình Dương kết thúc vào năm 1945.

Xác một máy bay ném bom Douglas SBD Dauntless nát vụn dưới đáy biển. Nó từng tham gia chiến dịch tái chiếm các đảo nằm dưới sự kiểm soát của phát xít Nhật của quân đồng minh.

Sau khi nằm dưới đáy biển nhiều năm, xác phi cơ F4U Corsair biến dạng nghiêm trọng. Trong Thế chiến II, chúng từng là nỗi ám ảnh của phát xít Đức và Nhật.

Xác một phi cơ Curtiss C-46 Commando. Nghĩa địa máy bay là điểm hấp dẫn đối với các thợ lặn.

Sau 7 thập kỷ, những vũ khí ra đời nhằm mục đích giết người trở thành “nhà” của nhiều loài sinh vật biển.

Brandi Mueller, thợ lặn 31 tuổi người Anh, chụp những ảnh độc đáo về nghĩa địa máy bay dưới đáy biển.

Mueller nói: “Họ gọi nơi đây là nghĩa địa máy bay nhưng chúng không phải những phi cơ rơi trong chiến đấu. Chiến tranh kết thúc, người ta vứt những máy bay còn nguyên vẹn xuống biển”.

Nhiều thập kỷ sau, các thợ lặn mới phát hiện nghĩa địa và khám phá chúng.

Cát chuẩn bị vùi lấp một phi cơ. Phần cánh và đuôi máy bay hư hại nghiêm trọng nhất.

Xác 3 phi cơ gần như còn nguyên vẹn nằm cạnh nhau.

Một máy bay ném bom tầm trung B-25 Mitchell.

Nhiều xác máy bay biến dạng tới mức các thợ lặn không thể nhận diện.



Hồng Duy

Ảnh: Daily Mail

Bạn có thể quan tâm