Chân dung trùm ma túy Huy 'Nấm Độc' vừa trốn khỏi trại giam
Ra tù, Huy tiếp tục lập đường dây mua ma túy từ Sài Gòn về Bình Thuận tiêu thụ. Gã trai này tạo cho mình một vỏ bọc làm ăn lương thiện dưới cái mác buôn bán bất động sản.
29 kết quả phù hợp
Ra tù, Huy tiếp tục lập đường dây mua ma túy từ Sài Gòn về Bình Thuận tiêu thụ. Gã trai này tạo cho mình một vỏ bọc làm ăn lương thiện dưới cái mác buôn bán bất động sản.
Qua sàng lọc, công an xác định 82/97 người có mặt trong nhà hàng Happy dương tính với ma túy. Nhà chức trách đã đưa họ vào trung tâm cai nghiện Nhị Xuân.
Cường thuê phòng trọ ở Cần Thơ, rồi mua ma tuý của đầu nậu ở Vĩnh Long mang về Cần Thơ cung cấp cho các con nghiện, quán bar, vũ trường…
Lần theo các chân rết đi giao ma túy đá, thuốc lắc cho dân chơi Sài Gòn, các trinh sát hình sự đã đột kích vào khách sạn bắt gọn ổ nhóm ma túy.
Những người nghiện thản nhiên pha chế, chích ma túy như chốn không người giữa Sài Gòn.
Bị lực lượng chức năng truy đuổi gắt gao, người phụ nữ nghiện ma túy dùng kim tiêm, dao làm bị thương 4 bảo vệ dân phố ở Sài Gòn.
Nhóm thanh niên nghiện ma túy sử dụng súng đe dọa hàng loạt chủ nhà hàng, tiệm hớt tóc vùng ven Sài Gòn, yêu cầu họ phải đóng tiền bảo kê cả chục triệu đồng mỗi tháng .
Cô gái cùng 3 người bạn thuê khách sạn để bán và dùng ma túy thì bị Công an Khánh Hòa ập vào bắt quả tang.
Theo một trinh sát hình sự đặc nhiệm, có đến 90% tội phạm cướp, cướp giật ở TP HCM nghiện ma túy. Mỗi lần phạm tội, chúng rất liều lĩnh, thường gây thương tích nặng cho nạn nhân.
Để có tiền tiêu xài, thanh niên sống lang thang đã có 3 tiền án mua ma túy từ Sài Gòn mang về miền Tây bán cho nhiều người.
Không cho tiền mua ma túy, nên chị Bé Hai bị chồng đánh và đuổi đi. Khi thuyết phục vợ quay lại không được, Căn sát hại rồi quăng xác Bé Hai xuống kênh để phi tang.
Bất lực vì con trai nghiện ma túy, một người cha ở huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) đã viết đơn gửi công an xã xin cho con đi tù.
Phi khai với cảnh sát, khi mở cốp xe để đổ xăng bất ngờ có nam thanh niên áp sát giật túi xách của ông.
Đang chuẩn bị đóng cửa, bất ngờ bà Hồng bị một thanh niên xông vào khống chế, ép sát vào tường, dùng dao nhọn cứa vào cổ rồi cướp 3 triệu đồng. Cảnh sát đã bắt được tên cướp.
Nhóm thanh thiếu niên thường chạy xe với tốc độ cao để giật tài sản, gây hoang mang cho người dân. Theo các trinh sát, băng này đã thực hiện hàng trăm vụ cướp giật.
Lực lượng công an khám xét nhà băng cướp nghiện ma tuý ở Sài Gòn, thu giữ nhiều tang vật quan trọng.
Sót xa khi hàng chục người dân bị băng ‘quái xế’ nghiện hàng đá kéo lê cướp giật tài sản. Sau 2 tháng ròng rã, các trinh sát đã quyết tâm tóm gọn được băng cướp giật nguy hiểm này.
Hình xăm kỳ quái, hung dữ trên thân hình tiều tụy chỉ càng khiến những đại ca giang hồ một thuở tiếc nuối, ân hận về thời trai trẻ đã qua.
Trung tâm Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) ngoài thiết bị y tế còn có bể bơi, phòng chiếu 3D, karaoke... và luôn sẵn sàng tiếp nhận người nghiện tự nguyện đến cai.
Thấy tài xế dừng đèn đỏ, Đạt tiến tới đập cửa rồi xin: “Có tiền không, cho mấy ngàn ăn cơm coi”. Còn thanh niên khác, khi không xin được tiền đã thò tay vào cabin uy hiếp tài xế.