Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nghệ sĩ và Mùa Xuân (1)

Xuân đang ngập tràn khắp nơi. Các ca sĩ đối với mùa Xuân có những niềm vui và kỷ niệm khác nhau. Hãy cùng khám phá mùa Xuân của họ nhé!

Nghệ sĩ và Mùa Xuân (1)

(Zing) – Xuân đang ngập tràn khắp nơi. Các ca sĩ đối với mùa Xuân có những niềm vui và kỷ niệm khác nhau. Hãy cùng khám phá mùa Xuân của họ nhé!

HOÀNG HẢI – XUÂN THÍCH DẠO HỒ:

Nghệ sĩ và Mùa Xuân (1)

Hải thường ở Hà Nội vào mùa Xuân. Hải yêu vô cùng không khí Xuân – Hà Nội,  rất có đặc trưng riêng, Xuân có không khí nghiêng về gia đình.  Sau giây phút thiêng liêng giao thừa, Hải thích đi dạo Hồ Gươm. Có lúc đi một mình, có khi đi cùng gia đình và cũng có khi đi cùng những người bạn tri kỉ.

Mùa Xuân là mùa đâm trồi nẩy lộc làm cho chính cảm xúc trong con người Hải nhen nhúm lên lạ thường. Hải có cảm xúc hơn trong công việc và có những quyết định mang tính bước ngoặt mỗi khi Hải được sống trong không khí đó.

CAO THÁI SƠN – XUÂN LÀ GIA ĐÌNH

Ngày Tết, Sơn thích nhất là được lì xì, càng nhiều càng thích! Kỷ niệm Sơn vẫn nhớ mãi là giai đoạn sau cuộc thi  Sao Mai, Sơn làm việc với HT Production. Sơn phải về đón Tết sớm, chỉ được gần gia đình ngày 30 Tết và mùng 1. Sáng mùng 2 đã phải “mịt mù” chạy show…

Xa gia đình…nhìn mọi người đón tết…buồn..đến muốn khóc vì chưa quen. Nhưng khi nhìn rất đông khán giả hâm mộ…Sơn lại vui ngay. Xuân năm nay, Sơn sẽ đón Bố và Mẹ cùng vào đón tết Sài Gòn.

Nghệ sĩ và Mùa Xuân (1)

Từ trái qua phải: Hoàng Thiên Long, Minh Hằng, Cao Thái Sơn, Thu Thủy

HOÀNG THIÊN LONG – MÙA XUÂN LÀ MÙA ĐẸP NHẤT

Mùa Xuân đối với Hoàng Thiên Long là một mùa đẹp và hạnh phúc. Long được gần gũi với người thân, được ca hát nhiều hơn nhất là cái khoảng quay hình Video clip. Long cũng xuất hiện rất nhiều chương trình Xuân bằng các ca khúc viết cho mùa Xuân.

Long thích nhất là thời khắc giao thừa khi mà cả nhà được bên nhau cùng đón chào năm mới. Nhà Long tuy theo đạo công giáo nhưng ngay thời khắc giao mùa này Ba, Mẹ thường cho đốt nhang hoặc xông Trầm... Sau đó sẽ mở hết tất cả các cửa nhà ra để đón “không khí Tết vào nhà”. Xuân là mùa của thương yêu, của tâm nguyện, Long cũng sẽ suy nghĩ về những gì đã xãy ra để “rút kinh nghiệm” cho tương lai.

Trong những dự tính tương lai, Long chỉ xin bật mí là sẽ tham gia đóng một bộ phim truyền hình sau Tết… Còn rất nhiều “dự án” khác nhưng Long ít khi “dám” nói trước, vì nói trước bước không tới… Điều quan trọng nhất lúc này là lúc mình thể hiện hết tình yêu của mình đối với nghệ thuật.. Dù sau này có làm gì khác Long cũng sẽ tiếp tục con đường này nếu điều kiện cho phép và các bạn vẫn còn ủng hộ Long.

THU THỦY – MÙA XUÂN NHƯ VIÊN KẸO NGỌT

Hạnh phúc với những thuận lợi vào dịp đầu năm khi album tiêu thụ hơn 3000 bản. Tập trung mọi cố gắng để hoàn thiện những ca khúc cho Vol3 sẽ phát hành vào tháng 6/20008. Vẫn tiếp tục đầu tư” cho hình ảnh Cô Gái Teen Trong Sáng của mình. Nếu như Vol1, Vol 2 là những thể nghiệm riêng của Thủy trong việc “tạo” cho mình một style riêng thì Vol 3 sẽ là sự khẳng định mình, sôi động hơn qua những ca khúc của các nhạc sĩ Lương Bằng Quang và Anh Tuấn. Về ngoại hình vẫn trung thành với phong cách Teen nhưng sẽ gợi cảm hơn.

Dịp cuối năm 2007 Thủy gặp rất nhiều chuyện "xui" nên đầu năm sẽ là những đều tốt đẹp. Về phong trào các Teen được săn đón đóng phim, Thủy cũng rất thích, rất muốn thử thách mình. Nhưng Thủy chỉ nhận lời tham gia phim nếu “gặp” vai diễn hay, nhân vật Teen và phải trong sáng nhưng vẫn phải hấp dẫn được khán giả Teen.

LÂM HÙNG – XUÂN NĂM NAY HÙNG TÌM ĐƯỢC “HẠNH PHÚC”

Nghệ sĩ và Mùa Xuân (1)

Lệ Quyên - Lâm Hùng

Năm 2007 vừa qua, Lâm Hùng đã trải qua biết bao “biến cố” và bước ngoặc lớn của cuộc đời. Mẹ mất, công việc “làm ăn” cũng gặp nhiều khó khăn… Nhất là khoảng thời gian cuối năm, Hùng phải cật lực chạy show để kiếm tiền “bù” vào những khoảng chi cho cá nhân, cho tang lễ Mẹ và cho việc xây dựng lại hoàn toàn ngôi nhà mới cho anh, em mình. Có những khó khăn tưởng chừng Hùng khó vượt qua.

Nhưng sang đầu năm mới, Hùng đã “ổn” bớt, anh vẫn còn “cày” để kiếm tiền trang trãi cho những “kế hoạch” ngầm trong ca hát và đam mê phim ảnh của mình. Đặc biệt nhất là “tin vui” đó là Lâm Hùng sau bao scadan tình ái đã tìm được “bến đổ” thật sự với một nữa tâm hồn.Cô gái này có cái nick name rất Hàn quốc là “Bo”, người Đà Lạt, xinh xắn, rất hiền lành.

Có lẽ Hùng còn “cày” nhiều hơn nữa mới có thể “đủ gồng” cho ‘đại gia đình” và “tiểu gia đình”. Cố gắng trong năm 2008 của Hùng là một live show tại sân khấu Trống Đồng và tại sân vận động Cần Thơ. Khách mời Hùng không chịu tiết lộ hết nhưng có Đàm Vĩnh Hưng – một đàn anh mà Hùng rất hâm mộ bởi tài năng và sự phấn đấu.

(còn tiếp)

Lê Quang Thanh Tâm

Bạn có thể quan tâm