Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương qua đời

Vũ Linh Vương qua đời ngày 17/7. Nghệ sĩ từng là kép hát nổi tiếng, được mệnh danh "ông hoàng đĩa nhựa".

Ngày 20/7, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết vừa có mặt tại đám tang nghệ sĩ Vũ Linh Vương. Theo cáo phó, nghệ sĩ qua đời vào 5h ngày 17/7, hưởng thọ 72 tuổi. Lễ nhập quan của nghệ sĩ diễn ra lúc 18h cùng ngày. Lễ độn

g quan được cử hành lúc 12h ngày 20/7. Sau đó, linh cữu nghệ sĩ được đưa đi hỏa táng tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.

"Xin tiễn biệt người nghệ sĩ từng xoa đầu và nở nụ cười thân thương với tôi từ thuở nhỏ. Tình cờ đi ngang một đám tang gần nhà, tôi bất chợt nhận ra đó là tang lễ của người nghệ sĩ năm xưa nên ghé thắp cho ông nén nhang. Lòng nghẹn ngào nhớ về một thời đam mê cải lương. Từ nhỏ, tôi rất ngưỡng mộ nghệ sĩ Vũ Linh Vương, thường đi xem ông hát. Ông ca rất hay, lại vui tính", nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ.

Vũ Linh Lương tên thật là Võ Văn Ngôi, sinh năm 1955. Ông từng là kép hát của các đoàn Bông hồng vàng, Long An 1… Ông từng được mệnh danh “ông hoàng đĩa nhựa” khi bán ra lượng đĩa rất lớn. Sau này, ông tập trung cho công việc kinh doanh.

Từng có giai đoạn Vũ Linh Lương kinh doanh thuận lợi, tích luỹ khối tài sản lớn. Tuy nhiên, sau đó, công việc của ông gặp khó khăn, phải bán hết tài sản. Bên cạnh đó, ông còn gặp biến cố nhiều lần bị tai biến và ly hôn. Những năm cuối đời, ông sống một mình ở căn nhà trọ tại TP.HCM. Sau đó, khi tình hình sức khỏe chuyển biến xấu, nghệ sĩ được người phụ nữ tên Thảo cưu mang, giúp đỡ.

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà năm 2023, nghệ sĩ từng bật khóc chia sẻ về cuộc sống một mình. Ông kể thời còn nổi tiếng đã đi hát khắp nơi. Sau này, ông mở công ty riêng, có cả biệt thự nhưng rồi làm ăn thất bại nên mất hết. Vợ con ông bỏ đi suốt hàng chục năm không gặp mặt. Do đó, điều ông mong mỏi nhất trước khi qua đời là được con gái về thăm.

Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?

Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng chưa từng có với công nghệ phát triển, đời sống tiện nghi, y học hiện đại. Nhưng nghịch lý thay, bệnh tật lại ngày càng phổ biến, thậm chí còn “trẻ hóa” một cách đáng sợ.

Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.

Thái Linh

Bạn có thể quan tâm