Bị công an rởm thao túng, nam sinh suýt bắt xe đến biên giới Campuchia
Bị kẻ mạo danh công an đe dọa, nam sinh 18 tuổi hoảng loạn định bắt xe từ Hà Nội vào TP.HCM rồi tiếp tục đi về phía biên giới Tây Ninh theo “lệnh” qua điện thoại.
29 kết quả phù hợp
Bị kẻ mạo danh công an đe dọa, nam sinh 18 tuổi hoảng loạn định bắt xe từ Hà Nội vào TP.HCM rồi tiếp tục đi về phía biên giới Tây Ninh theo “lệnh” qua điện thoại.
5 đối tượng bị bắt giữ sau khi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi định đưa sang Campuchia, Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai,...
Nhiều lao động người Việt Nam sau khi bị lừa bán sang Campuchia, nhốt tại trụ sở công ty, xung quanh có hàng rào thép và người canh gác 24/24h, bị ép làm việc liên tục.
Vui mừng vì con trai được công an địa phương giải cứu khi bị kẻ gian lừa bán sang Campuchia làm việc, người phụ nữ 42 tuổi ở Hà Tĩnh đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn.
Trả lời báo chí nhân dịp đầu năm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhận định Việt Nam đã xây dựng trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam".
Trao đổi với Zing, chuyên gia đánh giá hơn một tháng truy quét tội phạm cờ bạc trái phép của Campuchia là bước tiến tích cực, nhưng vẫn còn một số điều cần lưu ý.
"Thời gian làm việc ở Campuchia, nơi đáng sợ nhất là tầng chuyên dùng để đánh người. Những ai có ý định bỏ trốn, làm việc không tốt sẽ bị đem lên đây đánh đập, tra tấn", Thanh kể.
Lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận 92 người từ Campuchia về Việt Nam, trong đó có 71 người tháo chạy khỏi casino trước đó.
Rời khỏi Campuchia, Lưu Chí Vỹ muốn quay lại "miền đất hứa" để lập nghiệp. Ngược lại, Xuân Tân không muốn tiếp tục làm công việc lừa đảo người khác thêm lần nào nữa.
70 người Việt Nam bị cưỡng ép lao động tại khu Chinatown (Phố Tàu) ở tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia đã tự tổ chức chạy thoát sau khi liên hệ với Tổng lãnh sự Vũ Ngọc Lý.
Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cho biết khi xác định được số người Việt trong nhóm tháo chạy khỏi casino chiều 17/9, địa phương sẽ có chính sách bảo hộ đưa về nước.
Năm công dân Việt Nam bị giới chức tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) bắt giữ trong một vụ khám xét tại thành phố Sihanoukville, Khmer Times đưa tin ngày 31/8.
"Mỗi ngày tôi phải làm việc 14 giờ, nếu không hoàn thành việc được giao sẽ bị đánh đập bỏ đói và bán cho công ty khác với giá 2.700-3.600 USD", anh T. nói.
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia khuyến nghị mọi công dân đề cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ bản thân và gia đình mình trước những lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao”.
Đánh vào tâm lý “việc nhẹ lương cao”, hàng nghìn lao động Việt Nam dính các chiêu lừa đảo tại các công ty “ma” ở Campuchia. Sau khi bị bán sang Campuchia, họ không còn đường lui.
Trao đổi với Zing, tổng lãnh sự Việt Nam tại Preah Sihanouk cho biết còn nhiều nạn nhân Việt tại các cơ sở lao động trái phép tại Campuchia, chủ yếu thuộc độ tuổi 20-30.
Sau khi dụ dỗ, lừa gạt được 4 người dân trú tại tỉnh Đắk Lắk, nhóm này đã liên hệ bán sang Campuchia thu lợi với tổng số tiền hơn 263 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài.
Phải bỏ tiền chuộc hoặc vượt tường rào chạy trốn, nhưng họ vẫn rùng mình khi nhắc về “địa ngục” nơi xứ người.
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng cảnh báo tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản.
Nhiều người mắc bẫy việc nhẹ, lương cao, nhưng sang đến Campuchia mới "ngã ngửa" khi bị cưỡng bức, bóc lột sức lao động, bị ngược đãi, đánh đập thậm chí bị bán cho công ty khác.