Chiều mùng 1 Tết, dòng người ken đặc tại đường hoa Nguyễn Huệ khiến nhiều “nàng thơ” chật vật tìm góc chụp ảnh. Trước cảnh đông nghịt, nhiều bạn trẻ đành bỏ ý định check-in, chuyển sang chỉ tham quan.
“Biết vọng cố hương, biết thương xứ mình” là một bước đi tiếp theo trên con đường đem Sài Gòn - TP.HCM đến gần hơn với độc giả của nhà văn Tống Phước Bảo.
Người dân vừa có 9 ngày nghỉ ăn Tết thoải mái, nhưng đi cùng với những niềm vui ngày đầu năm mới là cảnh chen lấn, ùn tắc ở khắp các địa phương có đền chùa linh thiêng.
Mùng 2 Tết, mặc dù trời khá nóng, các điểm vui chơi như đường hoa Nguyễn Huệ, hội hoa xuân Tao Đàn thu hút rất đông người dân Sài Gòn đổ về thưởng lãm, du xuân.
Viết về Thạch Lam, Tản Đà, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân với lòng tưởng nhớ, kính trọng, Đinh Hùng đã lưu lại giúp hậu thế những gương mặt văn nhân một thuở.
Ngày mùng 2 Tết, hàng chục nghìn người dân ở TP.HCM đổ về các điểm vui chơi như đường hoa Nguyễn Huệ, hội hoa xuân Tao Đàn, công viên Đầm Sen để thưởng lãm, du xuân.
Sáng 7/2 (29 tháng Chạp), nhiều người tại TP HCM khi ra đường đều cảm nhận được không khí mát mẻ, những cơn gió xuân nhè nhẹ khiến cảm giác se lạnh rõ hơn.
Đường hoa Tết Bính Thân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) khai mạc vào tối 5/2 (27 Tết) và đón hàng nghìn người dân TP và du khách tới vui chơi.
Tại một góc nhỏ ở chợ hoa Xuân Đà Nẵng, một nhóm sinh viên khoa Kiến trúc - ĐH Bách khoa ĐN cặm cụi ngồi khắc hình lên vỏ dưa hấu “để mang lại sự khác lạ cho ngày Tết".