Chiều 15/3, lãnh đạo Trường THCS Quảng Thuận (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, một học sinh của trường vừa tử vong do đuối nước sau khi rơi xuống khu vực đập tràn vào tối hôm trước.
|
| Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong đêm. |
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 14/3, em Đ.T.Nh., (học sinh lớp 9A, Trường THCS Quảng Thuận) cùng hai người bạn đi từ nhà ở phường Bắc Gianh lên khu vực phường Ba Đồn. Khi đến đập tràn nằm giữa phường Quảng Phong và phường Ba Đồn (cũ), em không may trượt chân rơi xuống nước.
Hai người bạn đi cùng đã cố gắng kéo Nh. lên nhưng không thành, sau đó hô hoán người dân xung quanh đến hỗ trợ.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động thợ lặn và phương tiện tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 22h cùng ngày, thi thể em Nh. được tìm thấy dưới khu vực đập tràn, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.
Liên quan đến tai nạn thương tâm nói trên, một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng, nam sinh buồn chán chuyện gia đình đã nhảy sông tự vẫn để câu like, khiến câu chuyện thêm đau lòng.
Sự cô đơn ngày càng lan rộng trong xã hội
Thế kỷ cô đơn là cuốn sách phản ánh xã hội đương thời và tiên lượng viễn cảnh “mạnh ai nấy sống” ở mức đáng báo động trong tương lai. Theo tác giả, sự cô đơn của xã hội hiện đại gây nhiều hệ lụy lên sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Tác giả kiến nghị những giải pháp cần thiết để con người vượt qua "đại dịch cô đơn" này .