Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường, Sở GD&ĐT nói gì?

Liên quan thông tin phản ánh một nam sinh nghi bị bạo lực học đường, dẫn đến hành vi tự tử, Sở GD&ĐT Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị địa phương khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 19/5, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND xã Di Linh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc liên quan thông tin phản ánh một nam sinh lớp 8 tại địa phương nghi bị bạo lực học đường, dẫn đến hành vi treo cổ tự tử.

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục cũng như tâm lý học sinh, phụ huynh trên địa bàn.

Nam sinh anh 1

Hiện em H. đang đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 3.

Để kịp thời nắm bắt tình hình và xử lý đúng quy định, sở đề nghị UBND xã Di Linh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường làm rõ nội dung, diễn biến vụ việc, xác định các cá nhân liên quan, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, sở cũng yêu cầu UBND xã Di Linh chỉ đạo trường THCS Nguyễn Du triển khai các biện pháp trấn an tâm lý học sinh toàn trường, ngăn chặn việc lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời đối với gia đình em Đ.M.H.

Như Tiền Phong đưa tin, nạn nhân được xác định là em Đ.M.H. (SN 2012), học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh). Theo gia đình, ngày 16/5, em H. được phát hiện trong tình trạng treo cổ tại nhà. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 3 (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê sâu.

Bà Trần Kim Vân (mẹ nạn nhân) cho biết trước khi xảy ra vụ việc, em H. có biểu hiện hoảng loạn, sợ hãi và nhiều lần phản ánh bị một nhóm học sinh cùng trường đe dọa, hành hung và cưỡng ép đưa tiền ngay trong khuôn viên trường học.

Sau khi nắm sự việc, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Di Linh cùng nhà trường đến bệnh viện thăm hỏi, động viên em H. và gia đình.

Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?

Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.

Nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng, bắt quỳ dưới nắng, lau chân

Cho rằng nữ sinh lớp 6 “cướp người yêu”, một nhóm thiếu niên ở Đắk Lắk đã chặn đường, đánh hội đồng, bắt nạn nhân quỳ dưới nắng, lau chân rồi quay clip tung lên mạng xã hội.

https://tienphong.vn/nam-sinh-lop-8-tu-tu-nghi-do-bao-luc-hoc-duong-so-gddt-noi-gi-post1844517.tpo

Thái Lâm / Tiền Phong

Bạn có thể quan tâm