Nỗi đau của cậu bé cháy đen khuôn mặt do ngã vào bếp lửa
Ve Văn Nam lên cơn động kinh, co giật, ngất và ngã vào bếp lửa dẫn đến ngạt khí, bỏng toàn bộ mặt. Hiện tại, Nam được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Hà Nội.
118 kết quả phù hợp
Ve Văn Nam lên cơn động kinh, co giật, ngất và ngã vào bếp lửa dẫn đến ngạt khí, bỏng toàn bộ mặt. Hiện tại, Nam được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Hà Nội.
Bố già yếu, mẹ bỏ đi biệt tích đã 6 năm, Ven Văn Nam (15 tuổi, ở Kỳ Sơn, Nghệ An), bị viêm da cơ địa và ngã vào bếp, bỏng nặng toàn bộ khuôn mặt. Đôi mắt em có nguy cơ bị mù.
Chúng tôi đến thăm khi em đang nằm trên giường bệnh khoa ngoại thận tiết niệu chờ phẫu thuật. Đây là lần mổ thứ 15 vì căn bệnh quái ác.
Trời quá nóng, ba chị em rủ nhau xuống suối gần nhà tắm. Trong lúc tắm, chị 9 tuổi và em trai 7 tuổi bơi ra xa và bị nước cuốn.
Nghe tiếng la to, người dân chạy đến thì phát hiện thi thể của 9 học sinh tại sông Trà Khúc thuộc thôn Thanh Khiết (xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
Sau khi siêu âm và làm xét nghiệm, Nam được mổ nội soi cắt ruột thừa, bác sĩ cho biết đoạn ruột tắc toàn hạt ổi bên trong.
Gần ba năm qua, từ lúc 4 con gái cùng lúc chào đời, vợ chồng anh Trần Hữu Đồng và chị Trần Thị Tình đi từ khó khăn này đến khó khăn khác.
Cả chục em bé nhập viện trong tình trạng thập tử nhất sinh đã được cứu sống như một phép màu nhờ quy trình báo động đỏ của Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM.
Sau 10 ngày lẩn trốn, cảnh sát đã bắt được Thiên khi anh ta đang ở Quảng Bình. Cảnh sát đang di lý hung thủ về nơi gây án để phục vụ điều tra.
Đang giở trò đồi bại với nạn nhân 12 tuổi, Thanh thấy vùng kín bé gái bị tổn thương nên đưa Lan ra trạm y tế cấp cứu. 9 năm trước, anh ta từng bị tòa tuyên án Hiếp dâm trẻ em.
Bị từ chối tình cảm Thiên được cho là đã bóp cổ Mai ở một khách sạn tại Sài Gòn. Cảnh sát kêu gọi anh ta ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Nam sinh viên bị giang hồ chém, cánh tay đứt lìa rơi vào gầm ôtô. Mọi người nhặt lên, ướp đá rồi mang đến bệnh viện Biên Hòa để bác sĩ phẫu thuật, nối lại cho nạn nhân.
Là công tử con nhà giàu, một tương lai tươi sáng sẽ rộng mở trước mắt nếu Tú không đua đòi chúng bạn để rồi sớm sa ngã vào giang hồ và “cái chết trắng”.
Sau tiếng nổ, người phụ nữ hơn 60 tuổi ôm đầu bỏ chạy ra ngoài ngõ. Nghi can nổ súng được xác định là con rể nạn nhân.
“Mới tháng trước vừa làm ma chay cho bố, nhang đèn vẫn còn đây. Vậy mà có ai ngờ anh cũng theo bố bỏ lại ba mẹ con bơ vơ”, chị Uyên, vợ anh Đồng, than khóc.
Cho rằng cô giáo rầy oan, nam sinh về nhà uống thuốc diệt cỏ. Gia đình phát hiện đưa đến nhiều bệnh viện cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.
Diễn tiến cháu bé sơ sinh đang theo chiều hướng xấu. Bi đát hơn, trong đám tang chị Ngọc, đứa con lớn cứ ôm xác mẹ gọi tên, tưởng mẹ còn ngủ…
Sau khi xuống hồ tập bơi được khoảng 15 phút, các học sinh phát hiện Ân nằm chết bất thường dưới hồ bơi của trường.
Tiếp đã bỏ vợ con để viết một “cuốn nhật ký tình yêu” đầy lãng mạn với Loan. Khi người tình cho rằng đó là những trang giấy vô nghĩa, Tiếp đã nổi máu cuồng ghen, giết người.
Ngày 12/8, một bà bầu trúng đạn sau đợt không kích của chính phủ Syria ở miền đông bắc đất nước. Các bác sĩ buộc phải mổ lấy bé trai trong bụng cô để cứu sống hai mẹ con.