Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đôi co với cô giáo, nam sinh lớp 6 uống thuốc diệt cỏ

Cho rằng cô giáo rầy oan, nam sinh về nhà uống thuốc diệt cỏ. Gia đình phát hiện đưa đến nhiều bệnh viện cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

Ngày 30/11, Công an huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đang làm rõ thông tin nam sinh lớp 6 trường THCS xã An Thạnh Nam uống thuốc trừ cỏ tự tử tại nhà. Theo gia đình, bé trai này nói nguyên nhân tìm đến cái chết là do bị cô giáo mắng.

Theo anh Phạm Ngọc Thanh (cha Lam), trưa 28/11 sau khi đi học về nam sinh này đã tìm chai thuốc diệt cỏ uống rồi nói với ông nội rằng trước đó bị cô giáo rầy oan.

Phát hiện Lam uống thuốc độc, gia đình đưa em đến Trạm Y tế xã An Thạnh Nam cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Cù Lao Dung. Lam sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng rồi Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) nhưng thiệt mạng ngày 29/11.

"Trên đường chuyển viện con tôi luôn nói bị cô rầy oan" người cha cho biết.

Theo tin ban đầu, trong giờ học Vật lý sáng 28/11, cô giáo rầy Lam vì cho rằng em không chú ý nghe giảng bài. Thấy học trò đôi co, cô giáo nói sẽ mời giáo viên chủ nhiệm làm việc, yêu cầu em xin lỗi.

Cô giáo Vật lý cho hay, ngày 28/11 có nhắc nhở Lam vì em không chú ý nghe giảng bài nhưng Lam có lời lẽ gay gắt và biểu hiện vô lễ nên bị ghi vào sổ đầu bài, yêu cầu nam sinh này phải xin lỗi trước giáo viên chủ nhiệm.

* Tên nam sinh đã thay đổi.

Việt Tường

Bạn có thể quan tâm