Rời quê lên Đà Lạt 20 năm, mở trang trại trồng dâu tây sạch
Từ nhỏ, chị Huyền luôn mơ ước có ngôi nhà gỗ trên đồi, xung quanh trồng nhiều hoa. Sau khi lập gia đình và ổn định cuộc sống, chị mới có có cơ hội thực hiện điều này.
15 kết quả phù hợp
Từ nhỏ, chị Huyền luôn mơ ước có ngôi nhà gỗ trên đồi, xung quanh trồng nhiều hoa. Sau khi lập gia đình và ổn định cuộc sống, chị mới có có cơ hội thực hiện điều này.
Đường sá bị phong tỏa vì Covid-19 khiến nông dân Trung Quốc không thể bán được nông sản đi các tỉnh thành khác, trong khi lao động nghèo mất việc vì không thể ra khỏi nhà.
Đại diện Bộ NN&PTNT cho biết nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng rau rẻ, dư thừa khiến nông dân phải nhổ bỏ, trong đó có việc năng suất cao, tiêu thụ thấp.
Trong vòng chưa đầy 1 tháng, hết hoa ly lại đến dưa chuột, bắp cải, su hào rồi hành tím, hạt tiêu,... và mới đây nhất là củ cải đua nhau rớt giá thảm hại.
Không chỉ trồng các loại rau như cải, muống, mồng tơi... trên sân thượng tầng 3 và tầng 5 rộng đến 140 m2 nhà chị Linh còn trồng bạt ngàn khoai tây, rau cần, su hào, bắp cải...
Nếu bạn đang có dự định du lịch Đà Lạt đi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm nhỏ, hộ gia đình..., những chia sẻ kinh nghiệm dưới đây sẽ rất hữu ích cho chuyến đi.
Lo ngại hiện tượng lợi dụng việc tăng giá điện, giá xăng để tăng giá dây chuyền, Bộ Tài chính vừa phát đi thông cáo trong đó đưa quyết tâm giữ bình ổn giá.
Sau Tết, nhiều loại rau xanh giảm giá mạnh ở mức 1.000 đồng/kg, khiến nhiều nông dân không muốn thu hoạch, thậm chí hái cho bò ăn.
Hai ngày nữa là Tết nhưng nhiều người dân trồng rau ở Hà Nội như Đông Anh, Từ Liêm và Hoài Đức lại 'bỗng dưng muốn khóc' vì rau rẻ cho không ai lấy, chỉ 500 đồng/kg.
Các tiểu thương tại chợ nội thành Hà Nội đang mượn có mưa bão đẩy giá các loại rau xanh lên cao.
Nhiều mặt hàng rau củ, thực phẩm trong nước đang vào vụ thu hoạch nhưng tồn hàng, nông dân không bán được do hàng Trung Quốc xuất hiện tràn lan ngoài thị trường.
Mẹ Masao - một bà mẹ Việt đang sinh sống và làm việc tại Nhật chia sẻ những điều mắt thấy tai nghe trong thời gian ở đất nước này.
Bước vào mùa thu hoạch rộ trái cây và rau màu nhưng nông dân miền Tây đang đứng ngồi không yên vì giá rớt thảm hại, thương lái không mua, có nhà vườn phải hái sản phẩm cho bò ăn.
Khổ sở với đồng lương ba cọc ba đồng không đủ chi tiêu, đặc biệt là khi giá cả ngày càng leo thang, không ít công chức đã quyết định nghỉ việc về trồng rau sạch bán kiếm sống.
Càng trúng mùa, càng mất giá là bài toán khó giải trong ngành nông nghiệp Việt Nam, mà nguyên nhân chính là bởi tình trạng sản xuất tự phát, bị động đầu ra.