Tạm kết câu chuyện bản quyền: Đã đến lúc...
Đã đến lúc thôi ngó lơ, đơn giản hóa vấn đề bản quyền. Loạt bài bản quyền tạm khép sau khi nhìn lại các vi phạm ở nhiều lĩnh vực.
53 kết quả phù hợp
Đã đến lúc thôi ngó lơ, đơn giản hóa vấn đề bản quyền. Loạt bài bản quyền tạm khép sau khi nhìn lại các vi phạm ở nhiều lĩnh vực.
Hội sách Giáng sinh 2015 do Nhã Nam và 17 đơn vị xuất bản khác cùng tổ chức khai mạc ngày 23/12 tại Nhà triển lãm Thành phố (92 Lê Thánh Tôn, Q.1) với mức giảm giá sâu đến 50%.
Cá ăn không hết, bán cũng không kịp, người ta phơi khô, làm mắm, nhưng vẫn còn nhiều quá phải đổ cá thành đống cho thối, rồi trộn tro làm phân bón rau màu, cây thuốc lá.
Dịp tết Ất Mùi 2015, hơn 6.200 trường hợp nhập viện vì ẩu đả, đánh nhau. Cộng đồng sững sờ vì con số thương vong hơn cả một chiến dịch thời chiến tranh.
Các tuyến bán trước vé xe tết gồm: Đông Hà (Quảng Trị), Hà Tỉnh, Huế, Thanh Hóa, Vinh, Bồng Sơn (Bình Định), Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Qui Nhơn và Tuy Hòa.
Rạng sáng 13/1, hàng trăm người dân đến bến xe Miền Đông ngồi chờ thời điểm các hãng mở bán vé xe Tết về quê. Có người đến từ lúc 0h, mệt mỏi ngủ ngay tại ghế.
Hàng trăm người dân ở TP.HCM phải xếp hàng, chen chúc để mua được vé xe Tết, người chờ sớm nhất phải mất 2 giờ.
Gần đây có rất nhiều vụ tai nạn do bị ngạt khí ở các quán karaoke, có nhiều cái chết đau xót nhưng nguyên nhân đều do sự thiếu hiểu biết của con người.
Đó là hình ảnh tại lễ hội Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) vừa diễn ra sáng mùng 4 Tết Giáp Ngọ. Sau màn rước pháo là nghi thức xô quan đám náo động đình làng.
Sở hữu vẻ đẹp có thể khiến bất cứ người đối diện nào muốn ngắm mãi không thôi nhưng đôi khi các người đẹp lại để lộ những hạn chế về gương mặt và hình thể.
Năm ngoái 3 đứa cháu gái của cụ đã đi lấy chồng, chứ không gia đình cụ bây giờ đã là 49 người.
Hà Kiều Anh ngày hôm nay là một người phụ nữ hạnh phúc với một mái ấm mới cùng nhiều điều đáng để lo lắng cho hai thiên thần nhỏ. Đã bước qua nhiều giông tố, chị vững vàng hơn với những thử thách...
Đối với việc cúng giao thừa ngoài trời có ý nghĩa sâu xắc, bởi người xưa tin rằng mỗi năm có một vị Hành khiển trông coi việc nhân gian.