Cách 'đọc vị' tiếng khóc của trẻ sơ sinh
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh có nhiều ý nghĩa khác nhau. Nếu hiểu được tiếng khóc của con, mẹ có thể yên tâm hơn trong việc chăm sóc bé.
145 kết quả phù hợp
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh có nhiều ý nghĩa khác nhau. Nếu hiểu được tiếng khóc của con, mẹ có thể yên tâm hơn trong việc chăm sóc bé.
"Tính tôi yêu thật, có thể chỉ cần nhìn có cảm tình là dành tình cảm, chứ không màng đến tiền bạc hay địa vị của họ", thí sinh đang được chú ý tại The Face khẳng định.
Nghe tiếng hô, người dân chạy đến thì thấy bé trai 10 tuổi bị nắp cống đè lên người. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong.
"Đầu tôi luôn căng thẳng, đau nhức kinh khủng, không thể tập trung, đôi lúc tôi tự đập đầu vào tường đến sưng trán để thấy mình vẫn có cảm giác", chị Thanh Mai tâm sự.
Phim “Sống chung với mẹ chồng” đang có những xử lý tình tiết bớt khốc liệt, tàn nhẫn như trong tiểu thuyết của Trung Quốc.
Trang gần như mất kiểm soát hành vi kể từ khi bé Đậu Phộng bị một người phụ nữ bắt cóc.
Trong một ngày, khăn tang nhuộm trắng thôn nghèo Tân Lập khi cùng lúc 4 em học sinh đuối nước dưới hồ tưới cà phê. Em lớn nhất học lớp 5, em bé nhất mới học mẫu giáo.
Lãnh đạo Phú Yên khẳng định, bốn học sinh lớp 6, trường THCS thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa) bị nước cuốn trôi chết đuối là do thủy điện Sông Ba Hạ xả nước bất ngờ đến 360 m3/s.
Cậu bé Trung Quốc may mắn sống sót, song vụ việc để lại bài học đáng nhớ cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục, quản lý hành động của con em mình.
Bắt chước cảnh trong phim hoạt hình, một cậu bé đã cầm ô nhảy từ tầng 5 của tòa nhà xuống đất.
Chiều 2/4, cả nghìn người tập trung chờ đón thi hài bé Lê Thị Nhật Linh về quê nội ở Hưng Yên. Nhiều người thân gào khóc trong khi mẹ bé gái ngất lịm trước linh cữu con.
Trong lúc tắm sông với đám bạn, bé trai 11 tuổi chẳng may bị nước cuốn và mất tích. Người mẹ hay tin chạy đến hiện trường gào khóc, gọi tên con.
Mặc con gái nhỏ gào khóc, người mẹ đá mạnh vào bụng và ném em trên nền đất.
Sau khi nghi phạm mang hộ chiếu Triều Tiên trong vụ tấn công ông Kim Jong Nam bị cảnh sát bắt vào ngày 17/2, vợ và con gái ông này cũng biến mất.
Lo lắng khi con trai cả đêm không về, bà Vân đi tìm kiếm khắp nơi trong thành phố. Đến cầu Kho Rèn (TP Huế), người mẹ nhìn xuống sông thì bàng hoàng phát hiện thi thể con trai.
"Bây giờ tôi rất hối hận về hành động của mình, chỉ mong cô ấy mau khỏe lại", anh Quang lí nhí nói với các điều tra viên.
Chứng kiến cha mắng chửi rồi cầm dao cứa cổ mẹ, bé gái hoảng loạn gào khóc. 3 người đàn ông đã kịp khống chế kẻ gây ra vụ việc giao công an điều tra.
Trong một buổi chiều, người dân bản Chiềng Cà 2 (Như Xuân, Thanh Hóa) tiễn đưa cùng lúc anh Khoa và Thoại về nơi an nghỉ. Hiện vẫn còn 5 người phụ nữ đang mất tích.
"Tôi và chồng đến với nhau không có tình cảm, trước đây do có thai nên phải lấy. Tôi đã sống trong đau khổ, thường xuyên bị đánh suốt 10 năm qua".
Thủy Anh chia sẻ, cô dùng phương pháp "mền nắn, rắn buông", trò chuyện, trấn tĩnh rồi ôm con vào lòng, nói cho con điều mình muốn thay vì cáu gắt, quát mắng khiến con khủng hoảng.