Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mỹ nhân ngư

Các cô gái này, nổi tiếng trước hết vì sắc đẹp và sau đó là giọng hát mê hoặc. Trong thần thoại, họ được gọi tên là "siren"...

Mỹ nhân ngư

Các cô gái này, nổi tiếng trước hết vì sắc đẹp và sau đó là giọng hát mê hoặc. Trong thần thoại, họ được gọi tên là "siren"...

Mỹ nhân ngư
Scarlett Johansson

Thoạt đầu, “siren” được mô tả là dấu cộng giữa phụ nữ và… chim bởi nhiệm vụ chính của siren là dùng âm nhạc và giọng hát của mình (liên quan đến tiếng hót véo von của chim), quyến rũ thủy thủ các tàu đi ngang qua, khiến họ mê mẩn và lao vào đá ngầm. Nhưng về sau, “siren” không chỉ quyến rũ bằng giọng hát mà là bằng cơ thể và vẻ ngoài bởi đó là những phụ nữ rất đẹp. Chỉ lúc này thì mỹ nhân ngư mới là cách dịch thích hợp cho từ “siren” vì các “siren” giờ đây trở thành nửa người nửa cá.

Bài viết này không tập trung vào cái đuôi cá từng tạo ra bao truyền thuyết mà vào vẻ đẹp và giọng hát của cô gái. Các cô gái này, nổi tiếng trước hết vì sắc đẹp…

Scarlett Johansson

Mỹ nhân ngư
Scarlett Johansson

Cái tên quá lẫy lừng trong điện ảnh nên tạm không nhắc thành tích của cô trên màn bạc. Scarlett đã “lượn lờ” vài lần với âm nhạc như hát trong đĩa từ thiện Unexpected Dreams – Songs from the Stars tập hợp các sao Hollywood, hoặc diễn cùng với nhóm The Jesus And Mary Chain trong show diễn tái hợp của nhóm này. Cô cũng là người trao giải Grammy 49 cuối cùng và quan trọng nhất, giải Album của năm cho Taking the long way của nhóm Dixie Chicks.

Lần dấn thân này, Scarlett nhận sự trợ giúp từ Dave Sitek của nhóm TV On The Radio và họ quyết định thực hiện một đĩa nhạc toàn các sáng tác của Tom Waits. Vài nhạc sĩ đã sử dụng rất khéo léo, biến kiểu thì thào của nữ diễn viên thành những giọng hát ấn tượng như Lou Reed với Nico trong nhóm Velvet Underground hay Serge Gainsbourg với Brigitte Bardo và Jane Birkin. Giọng của Tom Waits thì rất gần với giọng Lou Reed và Serge Gainsbourg.

Đĩa nhạc có tên Anywhere I Lay My Head (lấy theo tên bài hát trong album Raindogs của Tom Waits) gồm 10 ca khúc của Tom Waits (4 bài sáng tác riêng của Tom và 6 bài sáng tác chung với vợ Tom là Kathleen Brennan) và một bản nhạc mới do Dave Sitek và chính Scarlett sáng tác có tên Song for Jo.

Dĩ nhiên, không thể trông đợi Scarlett sẽ có âm vực rộng cỡ Mariah Carey hay luyến láy điêu luyện như Celine Dion. Các ca khúc chọn trong đĩa nói riêng và chọn hát nhạc Tom Waits là một ý tưởng hợp lý. Kỹ thuật của giọng hát, điều mà Scarlett còn thiếu và chưa có dịp trau dồi, không phải là điểm hấp dẫn trong nhạc Tom Waits. Giọng hát đặc trưng và sau đó là phần lời u ám là điều mà người ta nhớ đến Tom. Muốn nghe thử Tom Waits, bạn có thể mở lại bộ phim hoạt hình “Shrek 2”, đoạn trong quán rượu Poison Apple với gã nghệ sĩ cụt tay, chơi piano bằng chiếc móc sắt và hát bản nhạc chập chùng Little Of Poison.

Giống như thành công của Lou Reed và Serge Gainsbourg khi sử dụng giọng nữ, Dave Sitek đã xây dựng được không gian âm nhạc phù hợp quanh giọng hát của Scarlett. I Don’t Wanna Grow Up theo kiểu Scarlett Johansson chắc chắn khác với kiểu nhóm punk Ramones. Dave chọn kiểu nhạc mơ màng, “mờ sương” để phủ quanh, khỏa lấp các điểm yếu của giọng hát.

Người nghe nhạc đến với album này trước hết vì tò mò muốn biết Scarlett hát hò ra sao. Đĩa nhạc khá thành công ở châu Âu, hạng 20 ở Pháp, 27 ở Thụy Điển, 63 ở Anh và 77 ở Tây Ban Nha. Ở Mỹ, đĩa chỉ xếp hạng 126 trong Top Billboard. Nhờ việc bước vào làng nhạc, Scarlett đã xuất hiện trên bìa 2 tạp chí âm nhạc là NME và Paste.

Zooey Deschanel

Mỹ nhân ngư
Zooey Deschanel

Nếu so với Scarlett Johansson, Zooey Deschanel không phải là cái tên đình đám của điện ảnh dù cô đã học chung với Jake Gyllenhaal và Kate Hudson từ nhỏ, dù năm 2001, tờ New York Times gọi cô là “một trong những ngôi sao trẻ được theo đuổi nhất ở Hollywood”. Có lẽ vì cô chọn đóng trong các phim độc lập hơn là phim bom tấn nên tên tuổi không được lăng xê rầm rộ.

Tinh thần indie lan sang cả đam mê âm nhạc của cô. Từ năm 2001, Zooey đã bắt đầu hát cùng diễn viên Samantha Shelton trong nhóm jazz phòng trà có cái tên ngộ nghĩnh If All the Stars Were Pretty Babies. Gu nhạc của Zooey là kiểu jazz cũ xưa, được chơi chập chùng, lúng liếng trong các hộp đêm. Trong phim Elf, trong phòng tắm, cô đã hát bản jazz kinh điển Baby, It"s Cold Outside chung với Will Ferrell. Giọng hát của Zooey sau đó xuất hiện trong khá nhiều bộ phim. Cô còn hát trong album Nighttiming của nhóm Coconut Records (do đồng nghiệp là diễn viên Jason Schwartzman lập ra.)

Năm 2008 cô thực sự tung ra album nhạc Volum One của mình dưới cái tên She & Him. “Him” trong dự án này là M. Ward, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ khá tiếng tăm nhưng thuộc dạng underground. Album nhận được sự đánh giá rất cao của giới phê bình, về thương mại, thành công khiêm tốn hơn, xếp hạng 81 trong Top Billboard ở tuần đầu phát hành, tuần kế tiếp leo lên được hạng 71.

Kiểu nhạc của album là kiểu folk indie đệm đơn giản xoay quanh giai điệu kiểu pop xưa cũ của thập niên 60. Hầu hết các ca khúc trong album được chính Zooey sáng tác. Cô đã từng hát bài dân ca Scotland My Bonnie Lies over the Ocean cho phim Winter Passing. Đây là ca khúc mà Tony Sheridan đã ghi âm cùng nhóm Beatles lúc còn tay trống Pete Best. Trong album mới Volume One, Zooey đã hát lại một bản nhạc của Beatles, I Should Have Know Better. Bản dân ca quen thuộc Swing Low, Sweet Chariot cũng được cô hát lại kiểu bập bùng bossa nova. Một bản nhạc cover khác là bài You Really Got A Hold On Me của Smokey Robinson. Nhộn nhịp nhất là I Was Made For You nhưng cũng đầy những âm hưởng kiểu nhóm hát nữ của hãng Motown thời thập niên 60. Sweet Darling, bản nhạc được Zooey sáng tác chung với Jason Schwartzman, cũng là một bản nhạc tươi vui. Đây là một album rất khá và chứng tỏ Zooey có đầy đủ bản lĩnh và tài năng để bước vào làng nhạc, dĩ nhiên là theo hướng khác hẳn với Lindsay Lohan hay Hilary Duff.

Carla Bruni

Mỹ nhân ngư
Carla Bruni

Album thứ 3 của Carla Bruni có tên Comme Si de Rien n"Etait (Như thể không có gì xảy ra) nhưng vị thế của siêu mẫu này giờ đã khác. Cô chính thức gắn cái họ Sarkozy lừng danh vào tên mình, trở thành đệ nhất phu nhân của nước Pháp từ hồi đầu năm nay. Chính vì vậy mà người đại diện Carla phải nhanh chóng tuyên bố 95% các ca khúc trong album được Carla sáng tác trước khi cô gặp tổng thống Sarkozy vì một ca khúc do Carla sáng tác trong đĩa này có tên Ma Came được cho là lấy cảm hứng từ việc sử dụng ma túy, cần sa. Nhưng đáng chú ý nhất là một bản nhạc xưa, khá kinh điển, từng được Bob Dylan hát đến mức có nhiều bản tin cho rằng đây là một sáng tác của Bob Dylan. Đó là bài “You belong to me.”

Bản nhạc này sáng tác mãi từ năm 1952, được vô số người hát, đầu tiên có thể kể đến Sue Thompson (giọng hát lừng danh với bài Sad movies), Patti Page, Jo Stafford… Gần đây là phần hát lại của Jason Wade (ca sĩ chính nhóm Lifehouse) và xuất hiện trong phim Shrek năm 2001. Phần hát của Bob Dylan thì xuất hiện trong Natural born killers năm 1994. Bản nhạc này có vẻ hợp với Quentin Tarantino nên mới nhất, Rose McGowan hát lại bài này cho phim Planet Terror. You belong to me còn được sử dụng trong phim truyền hình trùng tên, dựa theo tiểu thuyết trinh thám của Mary Higgins Clark.

Tình cờ một cách cố ý, bài hát này giống như lời gửi gắm từ Carla đến Nicholas Sarkozy và điểm lại cuộc tình của họ. Câu mở đầu quen thuộc “See the pyramid along the Nile. Watch the sun rise on a tropic isle. Just remember darling all the while you belong to me." (Chiêm ngưỡng kim tự tháp dọc sông Nile. Ngắm mặt trời mọc trên hòn đảo nhiệt đới. Chỉ cần anh hãy luôn nhớ rằng, anh thuộc về em.) Câu hát này được bàn tán rằng nhắc đến chuyến đi đến Ai Cập giữa sóng gió của dư luận và tổng thống Sarkozy đã cầu hôn Carla tại đây với chiếc nhẫn đính viên kim cương hồng hình trái tim hiệu Dior.

Các ý trong bài hát rằng chàng trai có thể đi bất cứ nơi đâu trên thế giới, đi mây về gió trên chiếc máy bay cánh bạc, đi vào rừng già nhiệt đới với mưa rừng ẩm ướt, trốn qua khu chợ cổ ở An-giê-ri (có lần Sarkozy đã bỏ qua An-giê-ri, để Carla lại Paris giữa cơn bão của những tin đồn), chỉ cần luôn nhớ rằng “anh thuộc về em” bởi vì “em thật cô đơn khi thiếu anh và có lẽ anh cũng vậy.”

Mỹ nhân ngư
Carla Bruni và tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy

Trong album còn có một bài thơ của Michel Houellebecq (tác giả Hạt cơ bản) được phổ nhạc. Album trước của Carla thể hiện niềm đam mê của cô đối với thơ ca, gồm toàn các bài thơ tiếng Anh của Yeats, Emily Dickinson, Dorothy Parker…, một cảm hứng mà Carla thú nhận được truyền từ Marianne Faithfull (ca sĩ Anh, từng là người tình của Mick Jagger nhóm Rolling Stones.)

Đây là lần đầu tiên, một đệ nhất phu nhân tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát khi vẫn đang kết hôn với tổng thống và Sarkozy rất tự hào về điều này. Dù vậy, Carla vẫn cho biết rằng cô không thể đi lưu diễn được và công chúng chỉ hy vọng sẽ có vài video clip đi kèm, trong đó sẽ xuất hiện vị tổng thống lịch lãm và điếu xì-gà quen thuộc.

Tiếp bước các người đẹp trên, các diễn viên như Hayden Panettiere, Keira Knighley cũng chuyển nghề cầm micro…

Theo Thể thao Văn hóa & Đàn Ông

Theo Thể thao Văn hóa & Đàn Ông

Bạn có thể quan tâm