Người TP.HCM có truyền thống mê sách báo
Các thư viện luôn đông đúc và chật người đến tìm đọc, nghiên cứu. Các tiệm sách được nhiều thành phần, từ giới bình dân đến người có học thức cao, tìm đến xem và mua sách.
14 kết quả phù hợp
Các thư viện luôn đông đúc và chật người đến tìm đọc, nghiên cứu. Các tiệm sách được nhiều thành phần, từ giới bình dân đến người có học thức cao, tìm đến xem và mua sách.
Thái Lan, Malaysia, Philippines có mức thu nhập chịu thuế thấp hơn Việt Nam, nhưng áp dụng nhiều khoản giảm trừ cho người lao động ngoài giảm trừ bản thân và người phụ thuộc.
Nhà báo, tác giả Trung Nghĩa tạo dấu ấn nơi cộng đồng đọc sách vừa qua với tác phẩm "Đọc sách cũng như yêu".
Từ lớp 5, chúng tôi đã ý thức về việc đọc sách nên yêu quý sách. Thói quen này theo dần đến lớn, vớ được cuốn nào đọc cuốn đó, đi đến nhà ai cũng chỉ chăm chăm vào tủ sách
Thư viện như một lời nhắc nhở về tinh thần học hỏi, trau dồi văn hóa đọc để cán bộ, nhân viên chủ động nâng cao kiến thức.
Tham gia tọa đàm của Hội sách trực tuyến quốc gia, Trương Ngọc Ánh kể khi ly hôn, chị chơi vơi. Thông điệp của sách “Đường xưa mây trắng” giúp chị tìm được bình yên trong lòng.
Vespa Primavera Sean Wotherspoon sở hữu lớp áo nhiều mảng màu rực rỡ theo phong cách thập niên 1980. Phiên bản này chỉ có 50 chiếc tại Việt Nam đi kèm giá bán 135 triệu đồng.
Dòng đề tặng vẫn còn thơm mùi mực, sách còn nguyên nhiều trang chưa dọc. Thế là thoáng buồn, rút ví mua lại cuốn sách của mình cất công đưa tặng đem về.
Cuộc đời của người được xem là có IQ cao nhất thế giới cho thấy chỉ số này không phải là yếu tố đảm bảo thành công. Ngược lại, cái danh thần đồng đẩy ông vào bất hạnh.
Nữ nhà văn vừa cho ra mắt hai đầu sách viết về tâm linh, giả tưởng. Chị cho rằng chọn đề tài ấy để thử thách bản thân chứ không phải cách để câu độc giả.
Hai tuần sau khi bị bắt tại Mỹ vì cáo buộc quấy rối tình dục trẻ em, nam diễn viên đã được anh chị ruột tới thăm.
Từ 7 quả trứng nhặt trong rừng, anh Hà đã mở rộng lên thành một trang trại nuôi gà rừng, mỗi năm cho thu nhập ổn định 50-60 triệu.
Tấm Huận chương Kháng chiến hạng Ba có ghi: “Ông và bà Tống Minh Phương đã tận tuỵ với sự nhiệp giải phóng dân tộc trong thời kỳ bí mật, đã cống hiến hết gia tài cho cách mạng”.
Anh Tân không hề thuộc nhóm yếu sinh lý để tự ti, kém "máu lửa", song cứ vào cuộc "yêu" là anh chỉ diễn một bài duy nhất: nằm ườn ra, chờ vợ "sủng ái".