MU thua bạc nhược, Tevez giúp Man City thắng ‘4 sao’
Manchester United đã bất ngờ để thua đối thủ ưa thích Wigan với tỷ số tối thiểu 0-1 trên sân khách. Trong khi đó, Man City trút giận vào lưới West Brom bằng cú đúp của Aguero và hai bàn của Tevez, Silva, rút ngắn cách biệt với MU xuống còn 5 điểm.
>> Van Persie ghi bàn thứ 27, Arsenal xây chắc vị trí thứ 3
>> Thi đấu thiếu lửa, Chelsea đánh rơi 2 điểm
>> Chơi thiếu người, Liverpool may mắn giành 3 điểm
MU đứt mạch 8 trận toàn thắng
Trái với kì vọng về một chiến thắng tưng bừng của người hâm mộ, Man United đã gây thất vọng tột độ khi nhận thất bại 0-1 trước đội bóng đang đứng thứ 19 trên BXH - Wigan. Một lần nữa Bầy Quỷ đỏ lại cho thấy sự thất thường và bế tắc khi phải chạm trán với những đội thuộc nhóm có nguy cơ xuống hạng. Trước đó, ở lượt đi, họ cũng để thua đội bét bảng Blackburn 2-3 ngay trên sân nhà Old Trafford.
Sau 8 trận thắng liên tiếp, Man United nhập cuộc với trạng thái hưng phấn nhưng Wigan – với tâm lý không còn gì để mất, đã thi đấu kiên cường, chủ động chơi áp sát, không ngại va chạm và điều này phần nào khiến cầu thủ đội khách chùn chân. Không những giảm tải được sức ép về phía khung thành của Al Habsi, Wigan còn sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn hơn hẳn MU. Sir Alex đã có những sự điều chỉnh nhân sự nhưng không thể giúp MU gỡ bỏ bộ mặt bạc nhược. Ngược lại, đội khách còn bị dội gáo nước lạnh với bàn thua từ tình huống dứt điểm quá đẳng cấp của Shaun Maloney ở phút 50.
Thực tế trên sân đã cho thấy, đội chủ nhà Wigan Athletic giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Họ đã chơi trận cầu hay nhất trong lịch sử đối mặt Man United (thua cả 14 trận trước đó, không ghi nổi bàn thắng ở 8/9 trận gần nhất). Ngay từ những phút đầu tiên, đội chủ sân DW đã giành quyền kiểm soát bóng và có những pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của David De Gea. Trong khoảng 10 phút đầu, Wigan kiểm soát bóng đến hơn 70%, mặc cho đối thủ của họ là một Manchester United hùng mạnh với hàng tiền vệ trứ danh.
![]() |
|
Wigan đá như "lên đồng", liên tục áp sát để phá bóng ngay trong chân cầu thủ MU |
Khó có thể nhận ra hình ảnh đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh trong trận đấu trên sân DW khi Man United hoàn toàn lép vế trước đội chủ nhà Wigan. Không có "bộ não" Scholes điều phối bóng ở giữa sân, đội khách thậm chí còn không thể tung ra những đường chuyền mang tính chiến thuật để áp sát cầu môn Wigan.
Ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất, nếu may mắn hơn, Wigan đã có thể mở tỷ số sau tình huống đánh đầu tung lưới Man United của Moses - một trong những cầu thủ chơi hay nhất Wigan mùa này. Anh chính là người đột nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm song Jones kịp thời can thiệp, phá bóng hết đường biên ngang. Ở tình huống phạt góc ngay sau đó, Moses đã làm tung lưới De Gea nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận trong sự bực bội của đội chủ nhà. Lý do để "ông vua sân cỏ" Phil Dowd đưa ra quyết định này là vì trọng tài biên đã thông báo lỗi truy cản trái phép của Caldwell với thủ thành người Tây Ban Nha trong vòng 5m50 - khu vực ưu tiên của thủ môn. HLV Roberto Martinez ra sức phàn nàn với vị trọng tài thứ 4 không thể thay đổi được gì.
![]() |
|
Sự thất vọng của Rooney và các đồng đội |
Sang hiệp hai, lối chơi của MU vẫn không được cải thiện và họ đã phải nhận trái đắng ở phút 50. Tiền vệ Maloney có pha đi bóng cắt ngang vòng cấm từ bên cánh trái và dứt điểm lòng trong chân phải hiểm hóc. Bóng đi xoáy và vượt ra ngoài tầm với của thủ môn David De Gea trước khi bay thẳng vào lưới.
Bị dẫn trước, MU không còn cách nào khác ngoài việc vùng lên tấn công tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, tất cả những gì họ làm được chỉ là cú sút vọt xà của Rooney và tình huống dứt điểm trúng người thủ môn đối phương của Welbeck ở cuối trận. Ngược lại, hàng thủ Quỷ đỏ lại chơi thiếu quyết liệt, gần như chôn chân nhìn Sammon và Moses thoải mái đi bóng, phối hợp rồi dứt điểm trong vòng cấm ở phút 79. Nếu may mắn hơn, Wigan đã có thể giành chiến thắng với tỷ số đậm hơn.
![]() |
|
Trận thua của MU và chiến thắng của Man City tại vòng 33 khiến cuộc đua vô địch ở NH Anh trở nên kịch tính, hấp dẫn hơn |
Thắng trận này, Wigan cải thiện được đáng kể vị trí trên BXH khi thoát khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng. Trái lại, MU đã để Man City rút ngắn cách biệt xuống còn 5 điểm.
Đội hình thi đấu:
Wigan: Al Habsi, Boyce, Alcaraz, Caldwell, Figueroa, Beausejour, McCarthy, McArthur, Maloney (Sammon 77’), Moses, Di Santo (Diamé 70’).
Man Utd: De Gea, Jones, Evans, Ferdinand, Evra, Valencia, Carrick, Giggs, Young (Cleverley 45’), Rooney (Nani 65’), Hernandez (Welbeck 58’).
Bàn thắng: Maloney 50’
Man City thắng tưng bừng trên sân nhà
Trong trận đấu cùng giờ với MU, Man City đã trút giận vào lưới West Brom – đội bóng không còn nhiều mục tiêu ở mùa giải năm nay sau khi đã chắc suất trụ hạng. Bộ 3 “chú lùn” Aguero – Tevez – Silva chính là những người tỏa sáng nhất trận này khi thay nhau ghi bàn. Đáng chú ý, chỉ từ phút 54-64, Man City đã có tới 3 bàn thắng chóng vánh để đè bẹp đối thủ, qua đó nhen nhóm hy vọng đuổi kịp MU.
Trong chuyến tiếp đón West Brom, HLV Mancini đã tung Tevez vào sân đá cặp cùng Aguero. Như vậy, kể từ khi được trở lại trong danh sách đăng ký thi đấu, Tevez lần đầu tiên góp mặt ở đội hình ra sân. Đây chính là cơ hội để tiền đạo này lấy lại hình ảnh trong mắt HLV Roberto Mancini cùng người hâm mộ Man City và anh đã không bỏ lỡ. Sau hai bàn thắng đẹp mắt của Aguero, đến từ một pha solo, sút bóng từ ngoài vòng cấm và một pha phối hợp đồng đội, Tevez cũng đã "nổ súng" trở lại. Trong tình huống đột phá cánh trái, Silva thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương chuyền ngược cho Tevez băng vào đệm bóng thoải mái tung lưới West Brom, nâng tỷ số lên 3-0.
Trước một đối thủ không cùng đẳng cấp, Man City dễ dàng kiểm soát thế trận suốt 90 phút. Chính vì vậy, việc họ có được tới 4 bàn thắng là không quá bất ngờ. Bàn thứ tư được ghi do công của Silva trong tình huống lốp bóng tinh tế ở phút 64. Trước đó, Tevez là người đoạt được bóng rồi chọc khe cho Silva băng xuống bên cánh trái.
![]() |
|
Sergio Kun Aguero... |
![]() |
|
...và Carlos Tevez có thể là hai con bài quyết định ngôi vô địch NH Anh mùa này của Man City |
Những phút còn lại, Man City vẫn giữ được thế trận lấn lướt nhưng không thể tạo ra cơ hội nào đáng chú ý khi cả 3 cầu thủ ghi bàn đều được ra nghỉ. Dù sao chiến thắng 4-0 cùng thất bại của Man United là quá đủ để thầy trò HLV Mancini có thể hài lòng, đồng thời hướng tới mục tiêu đòi lại ngôi đầu trong 5 vòng đấu còn lại.
Đội hình thi đấu:
Man City: Hart, Richards, Kompany, Lescott, Clichy, De Jong, Barry, Silva (Zabaleta 81’), Nasri, Tevez (Johnson 63’), Aguero (Dzeko 74’).
West Brom: Foster, Jones, Olsson, McAuley, Ridgewell, Scharner, Andrews, Mulumbu (Fortuné 69’), Odemwingie, Long, Dorrans (Tchoyi 78’).
Bàn thắng: Aguero 6’, 54’; Tévez 61’, Silva 64’
Sơn Huy
Theo Infonet




