Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

MU cần sớm loại bỏ Rooney

Đeo băng đội trưởng, Rooney mặc nhiên được hưởng đặc quyền. Nhưng tương lai MU quan trọng hơn anh ta và một thay đổi là điều không thể tránh khỏi.

Cách đây ít ngày, Van Gaal đã tuyên bố không có cầu thủ nào chắc suất trong đội hình chính. Lời khẳng định này đúng với tất cả, trừ Wayne Rooney. Đội trưởng của MU sẽ chơi bất cứ khi nào phù hợp. Ví dụ ở trận gặp PSV mới đây. Anh nghiễm nhiên đá chính sau khi khỏi ốm.

Thật khó để giải thích tình cảm đặc biệt mà HLV người Hà Lan dành cho tiền đạo 30 tuổi. Người ta đã lo ngại R10 sẽ nằm ngoài kế hoạch khi Van Gaal tiếp quản MU nhưng những gì xảy ra hoàn toàn trái ngược. Ông trao cho anh băng đội trưởng, coi anh là cầu thủ quan trọng nhất trong hệ thống ở mùa giải trước và mùa này, đặt anh vào vị trí tiền đạo yêu thích.

Van Gaal có một tình cảm đặc biệt dành cho Rooney

Giữa họ có một mối quan hệ kỳ lạ và không thể cắt nghĩa. Nếu như Di Maria, Falcao, Van Persie đều bị đẩy lên băng ghế dự bị sau một vài trận tồi tệ thì bây giờ, Van Gaal tin dùng Rooney vô điều kiện. Ông gần như đang sống trong một ốc đảo, không nghe thấy những lời chỉ trích và cũng không nhìn thấy các đêm diễn tồi tệ của anh được lặp đi lặp lại.

Gặp PSV là một trong số những lần như thế. Như thường lệ, đội trưởng MU chơi đủ 90 phút nhưng một lần nữa, không có tác động nào cụ thể. Anh không một lần tạo cơ hội, có 1 cú sút (bị chặn bởi hậu vệ PSV) và dĩ nhiên là không ghi được bàn thắng.

Roy Keane, một huyền thoại của MU đã không thể nén được sự bực tức trên ITV: “Là đội trưởng, Rooney phải làm được nhiều hơn. Thế nhưng, tinh thần anh ta không tốt, thể chất anh ta không ổn và hiệu suất thì không sắc nét. Nó thật khủng khiếp”. Keane không hề nói quá, đó là sự thực.

Là đội trưởng, Rooney phải làm được nhiều hơn

Cho đến nay, R10 mới có 2 bàn tại Premier League và 1 bàn tại Champions League (không tính vòng sơ loại) và chưa một lần kiến tạo. Chừng ấy pha lập công sau 33 cú dứt điểm - chỉ 13 trúng đích - và đạt tỷ lệ chuyển đổi 0,9% là quá tồi tệ với một trung phong. Ngoài ra, 64 lần mất bóng hoặc khống chế hỏng vượt quá hạn định cho phép. Một đội bóng lớn với tham vọng lớn không bao giờ giành được điều gì với một chân sút như vậy.

MU hiện tại cần trung bình 76,6 đường chuyền để tung ra một pha dứt điểm, nhiều nhất so với các đội khác ở Premier League. Với phong cách này, một tiền đạo có khả năng bứt tốc nhanh chóng, đột nhập vào khu cấm địa và thoát xuống phía sau hàng thủ đối phương là nhu cầu thực tế. Ở tuổi 30, đó không phải Rooney. Mùa giải này, anh hiếm khi chạm bóng trong khu vực 16,5 m và từ lâu đã đánh mất tốc độ, thường thua thiệt trong mỗi pha đi bóng.

Đeo băng đội trưởng, Rooney mặc nhiên được hưởng đặc quyền. Nhưng tương lai MU quan trọng hơn anh ta. Họ cần chấm dứt tình trạng sở hữu vô giá trị, thiếu sáng tạo và khan hiếm bàn thắng. Van Gaal sẽ không an toàn, ít nhất là trước những lời chỉ trích ngày một nhiều lên, và buộc phải thay đổi. Thật dễ dàng để nói, nó nên bắt đầu từ Rooney.

MU cần loại bỏ Rooney ngay lập tức.

Đưa R10 lên băng ghế dự bị thoạt nhìn có cái gì đó hơi bất nhẫn, sau 11 năm anh cống hiến ở Old Trafford. Nhưng đó là loại hành động bắt buộc. Dù sao thì quãng thời gian ở MU của tiền đạo người Anh cũng đủ dài, và một cuộc chia tay cũng không phải là quá sớm. Paul Scholes, Gary Neville rồi Rio Ferdinand, Vidic, Evra hay Van Persie đều đã rời đi khi không còn cống hiến như bản thân họ và CLB kỳ vọng, vậy thì tại sao Rooney lại là ngoại lệ?

Mới đây, Chinese Super League đã đánh tiếng muốn sự có mặt của Rooney ở giải đấu này. Trung Quốc đang muốn thúc đẩy nền bóng đá và cần sự tham gia của những ngôi sao lớn. Đây có thể là một hướng đi cho đội trưởng MU, tương tự Del Piero tới Australia, Robert Pires đến Ấn Độ hoặc Batistuta mở ra trào lưu tới Qatar, David Beckham khuếch trương bóng đá Mỹ.

Hoàng hôn đã đến và Rooney cũng như những người yêu mến anh phải dũng cảm đón nhận nó.

MU nhợt nhạt trong ảo ảnh quá khứ

Ánh sáng MU không bao giờ tắt, nhưng vào thời điểm này, đó là thứ ánh sáng nhợt nhạt và mang vẻ u ám nhiều hơn là hy vọng.

Thanh Đình

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm