03h00 ngày 2/12, Tứ kết Carling Cup, sân Old Trafford: Man United – Tottenham
MU buông Carling Cup cho Tottenham nắm?
Ferguson chưa bao giờ xem trọng Carling Cup vì thế không có gì đáng ngạc nhiên, khi 'Máy sấy tóc' sẽ chỉ đưa ra sân một đội hình 2 trong trận đấu đêm nay. Và đó chính là cơ hội cho Tottenham.
Đơn giản bởi hoàn toàn khác với MU, Tottenham là một đội bóng khát danh hiệu. Từng là 1 trong ngũ gia của bóng đá Anh trong quá khứ, nhưng suốt gần 2 thập kỉ qua, chỉ có đúng 2 lần gà trống Spurs cất cao tiếng gáy (điều đáng nói là đều tại đấu trường Carling Cup này). Do đó, dĩ nhiên thày trò HLV Redknapp rất coi trọng sân chơi vốn bị MU coi thường này. Bằng chứng là Ferguson mới chỉ 3 lần giành danh hiệu này trong 23 năm cầm quân ở M.U (ít nhất trong số những danh hiệu quốc nội).

Defoe cùng các đồng đội sẽ nối dài niềm vui chiến thắng
Về cơ bản, nhiều khả năng Tottenham sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất có thể. Mà nói như kiểu của Defoe – người đã ghi 5 bàn vào lưới Wigan cách đây hơn 1 tuần là “vượt qua MU ở bất kì đấu trường nào đi nữa cũng là 1 nhiệm vụ cao quý”. Điều đấy cũng đồng nghĩa là ở Old Trafford đêm nay, CLB thành London sẽ là một đối thủ cực kì khó chơi, ngay cả với MU xịn, chứ đừng nói một đội hình chắp vá thử nghiệm mà Sir Alex định sử dụng.
Chẳng khó để đoán biết đội hình ra sân của đội chủ nhà trong trận đấu đêm nay. Nó sẽ gồm một loạt cầu thủ vốn đã quen làm bạn với băng ghế dự bị như Owen, Anderson, Nani, được “tăng cường” những gương mặt trẻ như Obertan, Welbeck hay anh em nhà Da Silva…
Tất nhiên, với những nhân tố như thế, MU cũng không phải là 1 đội bóng yếu. Tottenham nếu không duy trì được sự tập trung, cũng như trạng thái sung mãn nhất cũng chẳng dễ dàng đả bại bầy Quỷ đỏ ngay tại Nhà hát của những giấc mơ.
Thế nhưng, nói đi thì phải nói lại. Thực tế, cần phải nhấn mạnh rằng sức mạnh đội hình B của MU cũng chỉ dừng ở mức trung bình mà thôi (chứ chưa thể so sánh về mức độ bùng nổ như các cầu thủ trẻ của Arsenal). Sẽ rất khó để trông chờ những “kép phụ” này có thể chặn đứng chuỗi hưng phấn của Tottenham. Vì chẳng đâu xa, nên nhớ rằng, cách đây đúng 1 tuần, cũng chính những con người ấy đã để Besiktas bắn nát pháo đài Old Trafford kiêu hãnh tại Champions League.
Hơn nữa, với việc đã bị Chelsea bỏ xa tới 5 điểm ở Premier League. Chắc hẳn Sir Alex Ferguson cũng chẳng muốn phải tiêu hao sức lực ở một đấu trường vô bổ, ít hào quang và tiền bạc như Carling Cup, để dồn sức vào việc bám đuổi đối thủ ở giải Ngoại hạng. Đặc biệt là khi giai đoạn marathon Giáng sinh khắc nghiệt, mang tính chất quyết định ở Premier League đã cận kề.
Người nắm, kẻ buông, nên sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nếu Tottenham có lần đầu tiên sau 20 lần đối đầu liên tiếp gần đây sẽ cất lên được một khúc khải hoàn trước MU!
Dự đoán: 0 – 1
Đội hình dự kiến:
Man United: Foster, Neville, Brown, De Laet, Fabio da Silva, Park, Anderson, Scholes, Obertan, Owen, Macheda
Tottenham: Gomes, Hutton, Dawson, Naughton, Assou-Ekotto, Bentley, Huddlestone, Jenas, Kranjcar, Keane, Crouch
Hải Hà
Theo DV