Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Một ngày “theo chân” Phạm Băng Băng

Hãy cùng xem một ngày bận rộn của mỹ nhân đại lục diễn ra như thế nào.

Một ngày “theo chân” Phạm Băng Băng

(Zing) – Hãy cùng xem một ngày bận rộn của mỹ nhân đại lục diễn ra như thế nào.

11.45 – 13.00: Luyện thanh

Một ngày “theo chân” Phạm Băng Băng
Giản dị trong chiếc áo pull dài tay có mũ cùng chiếc váy dáy chấm gót

Không quá bất ngờ khi một ngày của Phạm Băng Băng bắt đầu từ lúc gần trưa. Cô khởi động ngày mới bằng việc tới lớp học luyện thanh được đặt trong một phòng karaoke Triều Dương, Bắc Kinh.

Giản dị trong chiếc áo pull dài tay có mũ cùng chiếc váy dáy chấm gót, tóc buộc cao gọn gàng, Băng Băng trông vẫn thật xinh xắn và nổi bật.

Mặc dù đã thể hiện ca khúc chính trong bộ phim Yên Chi Tuyết mà cô vừa là diễn viên chính kiêm nhà sản xuất song Băng Băng vẫn muốn được đào tạo bài bản về thanh nhạc.

Chính vì lẽ đó Băng Băng rất chăm chỉ đến lớp và tỏ ra nghiêm túc trong giờ học cùng cô giáo luyện thanh. Không những thế cô còn chuẩn bị cả nước mật ong để giữ giọng trong khi hát.

Một ngày “theo chân” Phạm Băng Băng

Một ngày “theo chân” Phạm Băng Băng

Tóc buộc cao gọn gàng, Băng Băng trông vẫn thật xinh xắn và nổi bật

Một ngày “theo chân” Phạm Băng Băng

Một ngày “theo chân” Phạm Băng Băng
Chăm chỉ luyện thanh cùng cô giáo

Một ngày “theo chân” Phạm Băng Băng

Một ngày “theo chân” Phạm Băng Băng
Mỏi mồm ... mỏi cả vai

Một ngày “theo chân” Phạm Băng Băng
Băng Băng còn chuẩn bị cả nước mật ong để giữ giọng

13.00 – 14.30: Ăn trưa

Rời khỏi lớp luyện thanh cũng là lúc Băng Băng bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cô quyết định tới nhà hàng nằm ở tầng trệt tòa nhà đặt văn phòng công ty mình. Mặc dù đã đeo chiếc mục kỉnh to sụ nhưng bất kỳ ai có mặt ở đó đều nhanh chóng nhận ra Băng Băng và giơ điện thoại di động lên chụp hình.

Một ngày “theo chân” Phạm Băng Băng
Phạm Băng Băng với chiếc mục kỉnh to sụ

Một ngày “theo chân” Phạm Băng Băng
Nhưng vẫn nhiều người nhận ra cô

Băng Băng không hề tỏ ra khó chịu hay có thái độ né tránh, cô tươi cười với tất cả mọi người. “Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường. Kể cả khi ra ngoài tôi cũng không cần đeo kính râm để cải trang hay cần tới vệ sỹ bảo vệ”, Băng Băng chia sẻ.

Một ngày “theo chân” Phạm Băng Băng

Một ngày “theo chân” Phạm Băng Băng
Băng Băng không hề tỏ ra khó chịu hay có thái độ né tránh, cô tươi cười với tất cả mọi người

Rất lịch sự, Băng Băng mua một khay thức ăn có một tô mỳ lớn. Cô nhẹ nhàng yêu cầu người bán hàng làm chín kỹ thịt và mua thêm nước cam, coca cola. Và sau khi tìm được một chỗ ngồi vừa ý, Phạm Băng Băng ăn trưa một cách ngon lành mà không để ý rằng có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô chăm chú.

Một ngày “theo chân” Phạm Băng Băng

Một ngày “theo chân” Phạm Băng Băng
"Ăn gì bây giờ nhỉ?"

Một ngày “theo chân” Phạm Băng Băng
Bữa trưa của Phạm Băng Băng đấy!

Còn tiếp...

Mi Lan

Theo qq

Bài liên quan

>> Kỵ sỹ Phạm Băng Băng
>> Kool DJ Phạm Băng Băng
>> Phạm Băng Băng tôn vinh thời trang Ý
>> Tóc mới của Phạm Băng Băng
>> Phạm Băng Băng: 3 trong 1
>> “Gà béo” Phạm Băng Băng
>> Xuân - Sao thế nào?
>> Hai nàng Băng Băng – Ai đẹp hơn?
>> Phạm Băng Băng làm DJ
>> Phạm Băng Băng – Xinh thật là xinh!
>> Phạm Băng Băng lên bìa Bazaar
>> Cấm phim của Phạm Băng Băng
>> 10 nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc năm 2007
>> Cắt cảnh vì... quá "nóng"

Theo qq

Bạn có thể quan tâm