Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Một cầu thủ ngồi 'bóc lịch' vì giết người

Với tội danh giết người, cựu cầu thủ CLB Millwall, Gavin Grant khó tránh được mức án 28 năm tù giam.

Một cầu thủ ngồi 'bóc lịch' vì giết người

Với tội danh giết người, cựu cầu thủ CLB Millwall, Gavin Grant khó tránh được mức án 28 năm tù giam.

Một cầu thủ ngồi 'bóc lịch' vì giết người

Gavin Grant

Năm 2004, Gavin Grant đã bắn chết Leon Labastide ở công viên Stonebridge tại Harlesden. Dù một mực phủ nhận tội danh, nhưng chân sút 26 tuổi vẫn không thể tránh được án phạt 28 năm tù bởi những chứng cớ mà các thám tử thu thập được trong suốt quá trình điều tra.

Một cầu thủ ngồi 'bóc lịch' vì giết người

Nạn nhân Leon Labastide

Ngoài Grant, Gareth Downie, 25 tuổi, sống ở đường Markby, Birmingham cũng bị buộc tội có "nhúng tay" đến cái chết của Labastide. Còn Damian Williams, 32 tuổi chính là chủ mưu vụ giết người. Mâu thuẫn nảy sinh khi Williams nghi ngờ có 3 người phụ nữ lấy trộm số lượng ma túy trị giá 20.000 bảng. Sau khi biết Labastide đứng sau vụ này, Williams đã sai cầu thủ từng khoác áo Bradford City và Downie đi giết chàng trai mới chỉ 21 tuổi.

Một cầu thủ ngồi 'bóc lịch' vì giết người

Gareth Downie (trái) và Damian Williams

Với những tội danh kể trên, Downie phải nhận án tù chung thân vì trực tiếp nổ súng “hành quyết” Leon Labastide. Williams vào nhà đá bóc lịch 28 năm vì là người chủ mưu. Gavin Grant suýt chút nữa thoát tội. Nhưng trong phiên tòa xét xử, một cô gái 16 tuổi đã chấp nhận đứng ra làm chứng và tiền đạo 26 tuổi này cũng chịu chung mức án 28 năm.

Thu Trang

Theo BBC

Theo BBC

Bạn có thể quan tâm