Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Một cảnh sát Pháp bị đâm chết, IS nhận trách nhiệm

Một chỉ huy cảnh sát ở Magnanville, ngoại ô Paris, Pháp bị một nghi can đâm nhiều nhát tới chết ở nhà riêng ngày 13/6. Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm.

Reuters cho biết, sự việc xảy ra vào tối 13/6 (giờ địa phương). Viên cảnh sát bị đâm liên tục vào bụng ở ngoài căn nhà. Nghi phạm được cho là hàng xóm của nạn nhân.

Nạn nhân là ông Jean-Baptiste Salvaing, 40 tuổi. Đồng nghiệp mô tả Salvaing là người "thân thiện và có uy tín”.

Sau khi hạ sát Salvaing, nghi phạm tiếp tục xông vào nhà của ông để cố thủ và bắt những người bên trong làm con tin. Cảnh sát địa phương đã triển khai đội đặc nhiệm đến hiện trường.

canh sat Phap bi dam chet anh 1
Cảnh sát Pháp tại hiện trường vụ đâm người vào ngày 13/6. Ảnh: AFP

Khi thương thuyết bất thành, một cảnh sát nổ súng bắn chết kẻ tấn công. Lúc xông vào bên trong, họ phát hiện thi thể một phụ nữ và một bé trai 3 tuổi vẫn còn sống. Người phụ nữ này "có thể là vợ của vị chỉ huy bị giết từ trước".

Công tố viên Vincent Lesclous nói "chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về động cơ gây án của nghi phạm", đồng thời vụ việc vẫn trong quá trình điều tra.

Trong khi đó, hãng tin AMAQ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc, khẳng định đã chỉ đạo nghi phạm sát hại vị cảnh sát.

Người Pháp vượt qua nỗi sợ khủng bố trước thềm Euro 2016

"Chúng ta không thể biết vụ tấn công sẽ xảy ra ở đâu và khi nào. Điều mà mọi người có thể làm là tận hưởng từng phút giây của cuộc sống", một người dân Paris nói.


Minh Anh

Bạn có thể quan tâm