Minh Thư: Tình yêu gặp "rào cản"
(Zing) – “Thư đã có một tình yêu đẹp nhưng gặp nhiều trở ngại, chỉ mong người yêu nếu yêu Thư thật lòng thì phải biết cách vượt qua” – Minh Thư tâm sự.
![]() |
- Bộ phim Mùa chim én xôn xao đang trình chiếu trên HTV gây rất nhiều dư luận, là một diễn viên chính trong phim này, Thư nghĩ thế nào?
- Phim mình đóng có nhiều dư luận thì đầu tiên là nên mừng và sau đó thì xét lại. Mừng vì bộ phim cũng có cái gì đó làm cho người ta để ý mới phát sinh dư luận, và nếu dư luận chỉ tập trung vào mình và có chiều hướng xấu thì cũng nên xem lại. Là một diễn viên, công việc của mình là diễn hết sức chứ không thể chi phối được kết quả, thành công hay thất bại của một bộ phim là do cả một ê-kíp.
- Thư nghĩ sao khi mình đã trải qua nhiều phim nhưng mọi người vẫn còn gọi là “Minh Thư gái nhảy”?
- Phải vui vì mình đã có một vai diễn để lại trong lòng công chúng một thời gian dài như vậy, đó là một dấu ấn trong cuộc đời nghệ thuật của Minh Thư. Tuy nhiên, đôi lúc nghĩ lại cũng thấy chút buồn vì mình vẫn chưa tìm được vai nào “qua” được gái nhảy.
- Minh Thư không sợ hình ảnh “gái nhảy” sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh ngoài đời của mình và trên sân khấu ca nhạc?
- Làm diễn viên là phải hóa thân vào vai diễn càng thật càng tốt, và khi đi show các nơi thì những bầu show đều treo băng rôn “tối nay có Minh Thư gái nhảy” như là một thương hiệu để các bầu show có thể bán vé. Đó cũng là một niềm vui, nhưng sự kiện “gái nhảy” cũng để lại cho Thư một nỗi buồn là một cuộc tình đã tan vỡ theo phim Gái nhảy. Lúc đó, bạn bè trong giới ai cũng biết và còn có phần “ganh tị” với cuộc tình của mình, ai cũng nghĩ rằng sẽ có một kết thúc đẹp, Minh Thư cũng nghĩ vậy và lúc đó mình cũng nghĩ là đã sắp có chồng tới nơi, nhưng sau phim Gái nhảy thì chia tay luôn, không biết có phải là vì “gái nhảy”.
![]() |
- Có bao giờ Thư thấy tiếc nuối vì trót theo điện ảnh mà mình mất đi nhiều tình yêu như vậy?
- Tình yêu khó nói lắm, không phải vì theo điện ảnh mà mất tình yêu, trên đời có khối người mất tình yêu, những người đó cũng có “theo” điện ảnh đâu, tình yêu mất là vẫn mất, không nên đổ tội cho điện ảnh, nhưng đối với Thư thì điện ảnh cũng là một tình yêu đó chứ và “người yêu” này đã ở lại với Thư đến phút này đây.
- Giờ chỉ còn “người tình điện ảnh” ở lại, Thư trông chờ gì vào “anh chàng” này?
- Đang chờ… một vai hành động hay phản diện gì đấy, nói thật lòng, Minh Thư đã thử đọc nhiều kịch bản có vai phản diện nhưng sau đó đã trả lại hết vì thấy nó chưa “đã” lắm. Mình cần một vai hành động hay phản diện để có đất diễn và cũng là để thay đổi hình ảnh của mình bấy lâu nay trên màn ảnh, hy vọng là sắp tới sẽ có đạo diễn giao mình một vai như ý.
- Thế còn tình yêu, Thư có tìm một “người tình phản diện”?
- Về khoản này thì không, Thư lúc nào cũng nói không với những người đàn ông phản diện, chỉ thích những người đàn ông dám “hành động”.
![]() |
- Nhưng các “anh chàng phản diện” thường “diễn” rất giỏi, biết đâu Thư nhận không ra?
- Khi yêu thì phụ nữ thường nhẹ dạ và dễ xiêu lòng nên lúc đầu thì cũng đôi khi không phân biệt được nhưng trái tim phụ nữ rất nhạy cảm nên sớm muộn gì cũng nhận ra.
- Còn hiện nay Thư mong chờ một tình yêu như thế nào?
- Thư đã có một tình yêu đẹp hai người rất yêu nhau, hiểu nhau, dù anh ấy là người không trong giới nghệ thuật. Tuy nhiên, tình yêu đó gặp nhiều trở ngại rào cản mà người đó chưa vượt qua được Thư mong người yêu nếu thật sự yêu Thư thì phải biết cách vượt qua như thế nào. Bây giờ vẫn chưa biết được số phận tình yêu mình sẽ kết cuộc ra sao.
- Và nếu người yêu vượt qua được thử thách thì Thư sẽ từ giã điện ảnh và lấy chồng?
- Là phụ nữ, ai cũng mong có một người chồng xứng đáng, Thư cũng vậy thôi, lúc đó thì mình sẽ có một vai mới là… làm mẹ. Hạnh phúc đấy chứ. (Cười)
Huy nguyễn


