'Messi không còn là chính mình ở Argentina'
Đó chỉ là một trong những lời nhận xét chua chát được báo chí Argentina ném về phía chàng Leo, sau khi anh cùng đồng đội trải qua trận khai mạc gây thất vọng với Bolivia.
>> Argentina gây thất vọng ở ngày khai mạc Copa America
Trước trận khai mạc Copa America 2011, tất cả mọi người đều nhận định, với đẳng cấp vượt trội và lợi thế sân nhà, Argentina sẽ dễ dàng giành 3 điểm. Tuy nhiên, dù chiếm lĩnh thế trận và tổ chức được rất nhiều đợt lên bóng nguy hiểm nhưng đội chủ nhà Argentina vẫn không thể tìm kiếm được chiến thắng trước Bolivia. Thậm chí nếu không có giây phút thăng hoa của Aguero thì Argentina có lẽ đã không giữ lại được một điểm.
![]() |
Messi không đáng phải nhận những lời chỉ trích cay đắng khi giải đấu vẫn còn dài |
Ngôi sao được kì vọng nhất bên phía Argentina là Lionel Messi bày tỏ sự bất ngờ với bàn thắng của Edivaldo Rojas bên phía Bolivia."Họ đã làm chúng tôi bất ngờ với một bàn thắng ngớ ngẩn và chúng tôi đã gỡ hòa nhờ Kun. Nhưng thực sự chúng tôi cảm thấy thất vọng vì đã không đạt được mục tiêu. Chúng tôi đã thi đấu không tồi nhưng cần phải cố gắng để cải thiện hơn. Bolivia đã chặn xe buýt 2 tầng trước cầu môn và thật khó để làm nên chuyện trước lối chơi lăn xả, có phần thô bạo của họ."
Trong khi Messi cố gắng đổ lỗi cho lối chơi phòng thủ tiêu cực của đối phương, thì báo chí Argentina lại không ngớt lời chê bai chàng Leo. “Không có chút sáng tạo nào trong lối chơi Argentina, họ không xứng đáng giành chiến thắng. Lối chơi của Argentina cực kỳ tẻ nhạt, một màn trình diễn tồi tệ của Messi và đồng đội”, tờ Ole, nhật báo thể thao số 1 Argentina phân tích.
Messi đã trải qua một mùa giải ấn tượng cùng Barcelona, ghi được 53 bàn thắng trên mọi mặt trận và có đóng góp quan trọng cho cú đúp La Liga và Champions League mà gã khổng lồ xứ Catalan đạt được. Xét ở cấp CLB, rõ ràng Messi chính là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh và việc anh giành Quả bóng vàng thế giới năm thứ ba liên tiếp có lẽ là điều không phải bàn cãi. Nhưng một điều đáng buồn, những gì Messi thể hiện ở ĐTQG Argentina lại là một câu chuyện khác.
Cùng chung nhận định với Ole, tờ La Nacion giật tít "Messi, anh ở đâu?" và phân tích ngắn gọn "Messi đã chạy khắp nơi, nhưng không làm được bất cứ điều gì. Anh như biết mất hoàn toàn trên sân". Trong khi đó, tờ AS của Tây Ban Nha có vẻ như công bằng với Messi hơn khi nhìn nhận khách quan: "Argentina không phải là Barcelona, và Batista cũng không giống như Guardiola."
Trên thực tế, Messi, dù đôi lúc bế tắc hoàn toàn trước sự áp sát quyết liệt của cầu thủ đối phương, nhưng anh đã làm tốt vai trò kiến tạo, khuấy đảo hàng thủ Bolivia. Nếu chính xác hơn, các cầu thủ Argentina đã ghi được ít nhất 3 bàn thắng từ các đường chuyền "dọn cỗ" của Messi. Chính khả năng phòng ngự yếu kém và hàng công với những tiền đạo thiếu quyết đoán trong khâu dứt điểm cuối cùng mới là nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn thất vọng của Albicelestes.
Dù sao, với Argentina và Messi, trận khai mạc không thể nói lên tất cả. Hành trình dài và ẩn giấu đầy cạm bẫy đang chờ chàng Leo chinh phục. Và biết đâu, trận hòa Bolivia lại chính là động lực để anh chơi hay hơn, đưa Argentina thẳng tiến tới chức vô địch trên chính quê hương mình?
Vân Thăng
Theo Bưu điện Việt Nam
