Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mẹ và em trai Jennifer Hudson bị bắn chết

Ngày 24/10 (giờ Mỹ), khi đang bận rộn trên phim trường, ngôi sao điện ảnh kiêm ca sĩ nổi tiếng Jennifer Hudson nhận được tin dữ, mẹ và anh trai cô đã bị bắn chết tại nhà riêng.

Mẹ và em trai Jennifer Hudson bị bắn chết

Ngày 24/10 (giờ Mỹ), khi đang bận rộn trên phim trường, ngôi sao điện ảnh kiêm ca sĩ nổi tiếng Jennifer Hudson nhận được tin dữ, mẹ và anh trai cô đã bị bắn chết tại nhà riêng.

Từ chối đưa ra bất cứ lời bình luận nào về cái chết đầy bi kịch của mẹ và anh trai, thông qua người đại diện của mình, cô chỉ nói ngắn gọn:  "Việc điều tra vẫn đang được tiếp tục và gia đình Jennifer Hudsonson hy vọng cuộc sống riêng tư sẽ được tôn trọng trong thời khắc khó khăn này".

Tuy nhiên, bất cứ ai quen thuộc với cô gái da màu tài năng này đều có thể biết, Jennifer Hudson đang ở trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ với cơn ác mộng vừa xảy ra với cô.

Cô gái da màu và giấc mơ thần tượng

Mẹ và em trai Jennifer Hudson bị bắn chết

Chào đời tại Chicago, Illinois,  ngày 12/9/1981, trong một gia đình gia màu có nghèo khó so với mức sống của người Mỹ lúc bấy giờ, Jennifer Hudson (Jennifer Kate Hudson) có cha là một nhân viên lái xe bus và mẹ là một người nội trợ ở nhà và những công việc làm thêm để nuôi gia đình. Trong một thế giới có sự phân biệt chủng tộc khá rõ vào thời bấy giờ, Jennifer Hudson vẫn thu hút được mọi người ngay từ khi còn nhỏ bởi giọng hát của của mình.

Chính giọng hát đặc biệt do trời phú cùng với đôi tai rất nhạy cảm với những nốt nhạc đã giúp đưa cô bé da màu với ngoại hình khiêm tốn có thể đứng bên cạnh những cô bé xinh xắn như thiên thần trong dàn đồng ca của nhà thờ nơi Jennifer sinh sống. Sau đó, cô bé Jennifer còn được đào tạo để biểu diễn tại những quán ruợu và cùng với thời gian, Jennifer Hudson dần trưởng thành, cũng là lúc cô có cơ hội được trình diễn trên nhưng sân khấu lớn hơn.

Dù đó vẫn chỉ là những sân chơi dân dã, mộc mạc, không lấp lánh ánh đèn sân khấu sang trọng, khán giả có thể cũng chỉ là những vị khách đến quán bar uống ruợu, những bà nội trợ hay những cô cậu sinh viên đến nghe khi rảnh rỗi thì tài năng của Jennifer Hudson vẫn được mọi người chú ý.

Mẹ và em trai Jennifer Hudson bị bắn chết
Trong cuộc thi American Idol

Trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường, từ cấp 1 đến cấp 3, Jennifer Hudson còn có nhiều cơ hội tham gia tranh tài trên sân khấu âm nhạc dành cho học sinh, và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Chính điều đó đã góp phần tạo nên một Jennifer Hudson đầy tự tin, bản lĩnh trước những đối thủ mạnh không chỉ về khả năng âm nhạc mà còn vượt xa cô về ngoại hình.

Ngưỡng mộ và chịu ảnh hưởng lớn của hai nữ danh ca Whitney Houston  Aretha Franklin, từ nhỏ, Jennifer Hudson đã mơ ước trở thành một ngôi sao tầm cỡ như thế. Và khi chưa đầy 27, "cô gái hạt mít" đã làm được điều đó trên cả hai lĩnh vực, điện ảnh và âm nhạc.

Mẹ và em trai Jennifer Hudson bị bắn chết

Chính thức bước lên sân khấu lớn mang tầm cỡ quốc gia, là khi cô đến với cuộc thi Thần tượng âm nhạc nước Mỹ - American Idol vào năm 2004, để từ đó, "vịt con xấu xí" có cơ hội để tỏa sáng với tài năng thực sự của mình.

Jennifer Hudsonson bước vào cuộc đua tìm kiếm thần tượng âm nhạc khi cô 23 tuổi. Với một nền tảng âm nhạc vững chắc và kinh nghiệm dạn dày từ những lần cọ xát từ hồi thơ bé, Jennifer Hudson đã nhanh chóng loại các đối thủ của mình và thẳng tiến vào vòng trong. Cũng như bất cứ thí sinh Idol nào khác, Jennifer Hudson đã phải nghe những lời nhận xét nặng cỡ "búa rìu" không hề nương tay của các vị giám khảo, nhưng với  những bài hát như Circle of Life, Weekend in New England, Baby, I Love You... Jennifer Hudson đã chứng tỏ được thực lực của mình, thuyết phục gần như tuyệt đối với 3 vị giám khảo vốn nổi tiếng khắt khe của American Idol.

Không những vậy, cô còn khiến một trong số đó, Simon Cowell phải thốt lên: "Jennifer Hudson đã thực sự chửng tỏ tại sao cô ấy có thể lọt vào top 12 giữa hàng ngàn các thí sinh", còn Randy Jackson thì không tiếc lời ngợi khen cho một màn trình diễn mà anh đánh giá là xuất sắc nhất.

Mẹ và em trai Jennifer Hudson bị bắn chết

Tuy nhiên, do tính chất may rủi của cuộc thi Thần tượng âm nhạc, có thể ở mọi phiên bản trên thế giới, Jennifer Hudson đành ngậm ngùi chia tay với cuộc thi và dừng lại ở vị trí 7/12 sau khi không nhận đủ số phiếu bầu chọn của khán giả. Cô cũng từng thẳng thắn bày tỏ nỗi thất vọng của mình và thậm chí còn lên tiếng trì trích cuộc thi nổi tiếng toàn tế giới này: "Trong cuộc thi American Idol, tôi và các thí sinh khác phải trải qua những cuộc tra tấn tinh thần khủng khiếp. Tôi tự hỏi, liệu những gì chúng tôi theo đuổi có xứng đáng để bị sống trong một khoảng thời gian nặng nề và thường xuyên phải nghe những lời nhận xét như nhục mạ vậy không?" Mặc dù vậy, cô cũng thừa nhận, chính những lời nhận xét có phần nặng nề của các thành viên trong hội đồng thẩm định đã giúp cô nỗ lực không ngừng để chứng tỏ bản thân mình.

Mặc dù không thể đi đến ngôi vị Thần tượng âm nhạc, nhưng cả nước Mỹ đã biết đến một Jennifer Hudson đầy tài năng và hoài bão. Đây cũng là bàn đạp thuận lợi để Jennifer Hudson tiếp tục đi trên con đường nghệ thuật ca hát với tư cách là một ca sĩ thực thụ của toàn nước Mỹ chứ không chỉ riêng lẻ của thành phố Chicago quê hương.

"Vịt con xấu xí" và biểu tượng giấc mơ Mỹ

Mẹ và em trai Jennifer Hudson bị bắn chết
Jennifer và bức tượng vàng danh giá

Không chỉ say mê ca hát, trong Jennifer Hudson luôn ấp ủ một khát khao về diễn xuất - môn nghệ thuật thứ 7 dường như không có chỗ cho những "con vịt xấu xí" trừ những trường hợp thật đặc biệt. Và Jennifer Hudson chính là ngoại lệ đó.

Tháng 11/2005, cô được mời vào vai diễn Effie White trong bộ phim điện ảnh ca nhạc Dreamgirls, bên cạnh các bạn diễn nổi tiếng như Jamie Foxx, Beyoncé Knowles và Eddie Murphy. Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự xuất hiện của Jennifer Hudson tại kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood. Vượt qua hàng nghìn những ứng cử viên nặng ký, thậm chí là những gương mặt đã vượt trên cô trong cuộc thi American Idol như Fantasia Barrino, hay những diễn viên chuyên nghiệp, Jennifer Hudson đã có được vai diễn này. Jennifer Hudson từng nói, cô bạn Fantasia từng gọi điện và nói: "Cô đã "cướp" vai diễn của tôi đấy".

Mẹ và em trai Jennifer Hudson bị bắn chết
Quả cầu vàng cho vai diễn trong Dreamgirls

Dreamgirls từng được phát sóng nhiều lần  trên HBO và Starmovies trên sóng của truyền hình cáp Việt Nam. Xuất hiện bên cạnh một Beyoncé lộng lẫy và nổi tiếng như thiên nga xinh đẹp, Jennifer Hudson không hề kém cạnh mà ngược lại, cô càng nổi bật bởi một ngoại hình... xồ xề nhưng sở hữu một giọng hát mạnh mẽ, ấn tượng. Với vai diễn Effie, Jennifer Hudson đã diễn xuất một cách chân thực, hay nói cách khác, cô đã sống với vai diễn với tất cả tình cảm và đam mê của mình với diễn xuất và âm nhạc.

Để vào vai diễn này, Jennifer Hudson đã phải ép mình tăng lên 9kg. Vốn không được bắt mắt, trông Jennifer Hudson lại càng "tròn quay". Nhưng tất cả những hy sinh vì nghệ thuật đó đã được đền đáp một cách xứng đáng khi với Dreamgirls, Jennifer Hudson trở thành huyền thoại của những người da màu. Ngay khi phim được công chiếu, bài hát And I am telling you I"m not going do cô thể hiện trong phim đã phá vỡ nhiều kỷ lục. Với Effie White, Jennifer Hudsonson đã giành được nhiều lời tán thưởng của các chuyên gia phê bình điện ảnh: quả cầu vàng cho Nữ diễn phụ xuất sắc, Nữ diễn phiên phụ xuất sắc do hiệp hội phê bình phim trao tặng.

Và cuộc đời của cô gái da màu này chính thức được nâng lên một tầm cao mới, khi vào ngày 25/2/2007, tên cô được xướng lên cho giải Oscar - giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới dành nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn Effie White trong Dreamgirls.

25 tuổi, Jennifer Hudson trở thành diễn viên trẻ nhất giành được bức tượng danh giá này, là một trong số ít  nữ diễn viên người Mỹ gốc Phi chiếm được tượng vàng và cũng là nữ diễn viên đầu tiên đi thẳng từ 1 chương trình thực tế đến giải Oscar cao quý. "Tôi không thể tin được giữa lúc này đây, tôi đang cầm trên tay tượng vàng Oscar. Hãy xem, Chúa đã làm gì... đã ban tặng cho tôi món quà lớn nhất... Tôi không nghĩ là mình sẽ chiến thắng. Nếu bà tôi ở đây, bà sẽ nhìn thấy cháu gái bà đang bước lên sân khấu nhận giải Oscar!..."

Mẹ và em trai Jennifer Hudson bị bắn chết
Vai diễn trong Sex and the city

Tháng 9/2007, Jennifer Hudsonson đến với bộ phim điện ảnh nổi tiếng Sex and the city với vai Louse. Cô cũng đảm nhận ca khúc All dressed in love của phim và phát hành đĩa đơn cùng tên. Năm 2008, cô tham gia 2 phim Winged CreaturesThe secret life of bees. Tuy chưa có vai diễn nào vượt qua cái bóng quá lớn của Effie, nhưng con đường diễn xuất của cô còn thênh thang phía trước và dù thế nào, cô cũng đã làm nên cơn chấn động tại kinh đô điện ảnh thế giới.

Song song với việc diễn xuất trong Dreamgirls, Jennifer Hudsonsơn đã ký một hợp đồng thu âm với hãng Arista vào tháng 11/2006. Tuy nhiên, phải đến tận đầu năm 2008, việc ghi âm các ca khúc mới thực sự được tiến hành do cô còn bận rộn với việc ghi âm ca khúc và đĩa đơn cho Dreamgirls.

Ngày 30/9 vừa qua, đĩa hát mang tên chính cô - Jennifer Hudson đã được phát hành rộng rãi trên toàn thế giới và có lượng tiêu thụ lý tưởng cho album đầu tay của một ca sĩ da màu.

Cô cũng tuyên bố, một đĩa đơn tiếp theo mang tên Spotlight cũng sẽ được phát hành nhằm quảng bá cho album đầu tiên.

Cuộc sống riêng tư

"Không rượu bia, thuốc lá, thuốc phiện, không tiệc tùng..." Jennifer Hudson tuyên bố mình miễn nhiễm với những thói hư tật xấu của Hollywood.  Dù nổi tiếng và trở thành đối tượng săn đuổi của các paparazzi, nhưng cô luôn sống theo nguyên tắc của mình: "Tôi cố gắng sống một cách bình thản nhất có thể. Dù thế nào, tôi vẫn là tôi,  Jennifer Hudsonson!"

Nổi tiếng, tài năng, là nhân vật đặc biệt của cả điện ảnh và âm nhạc, nhưng Jennifer Hudson có một đời tư khá bình lặng nếu so với các siêu sao của Hollywood. Cuộc sống ái tình của cô khá phẳng lặng với hai mỗi tình khá nhẹ nhàng, không ầm ỹ trên mặt báo.

Mối tình của Jennifer Hudson và James Payton - người bạn trai cùng quê nhà Chicago bắt đầu từ năm  cô mới 18 tuổi, và hai người chỉ đường ai nấy đi vào tháng 12/2007, khi Jennifer Hudson đang rộng bước trên con đường của vinh quang.

Mặc dù đã chia tay, nhưng Jennifer Hudson luôn khẳng định, đó là mối tình đẹp và cô sẽ mãi nhớ đến James như một người bạn trai tốt, một người bạn đáng tin cậy, người đã luôn động viên và bên cạnh cô trong những tháng ngày khó khăn.

Thậm chí, hai người đã từng có ý định tiến xa hơn, như Jennifer Hudson từng tâm sự về kế hoạch kết hôn của mình: "Tôi và James đang rất hạnh phúc với những gì chúng tôi đang có, nhưng có thể, một ngày nào đó, tôi và anh ấy sẽ thắt chặt tình cảm hơn nữa bằng một đám cưới chẳng hạn..."

Mẹ và em trai Jennifer Hudson bị bắn chết
Bạn trai hiện tại của Hudson

Tuy nhiên, sau khi chia tay với mối tình lâu năm James được một thời gian ngắn, Jennifer Hudson đã tìm được tình yêu mới - David Otunga - chàng trai của chương trình truyền hình thực tế I love New York 2. Tính đến nay, cả hai quen nhau chưa đầy 1 năm, nhưng đã nhanh chóng tiến đến đính hôn. Vào ngày sinh nhật tuổi 27 vừa qua của Jennifer Hudson, David đã cầu hôn cô bằng một chiếc nhẫn kim cương giá trị. Có thể thấy, Jennifer Hudson đang vô cùng hành phúc với những thành công trong sự nghiệp cũng như những ngọt ngào trong đời sống tình cảm...

Ủng hộ những người đồng tính

Một lối sống lành mạnh và những chuyện tình không ồn ào, giới báo chí nước Mỹ không có quá nhiều scandal về cô gái tài năng này. Tuy nhiên, không vì thế mà cô được tự do, bởi Jennifer Hudsonson đã là người nổi tiếng! Báo giới Mỹ đã một thời đưa việc Jennifer Hudsonson ủng hộ những người đồng tính lên trang nhất để thu hút độc giả, nhưng với Jennifer Hudsonson, cô bình thản đón nhận và coi đó là một trò rẻ tiền.

Mẹ và em trai Jennifer Hudson bị bắn chết

"Nhiều người không chấp nhận thế giới thứ 3, những người đồng tính. Quan điểm của mỗi người là khác nhau nhưng tôi thì không. Tôi dành tình yêu và sự ủng hộ của mình cho cộng đồng những người đồng tính. Và cũng chính họ - những người vẫn chịu sự kỳ thị của thế giới là nhhững người đã luôn ủng hộ tôi, trước và sau khi tôi tham gia cuộc thi American Idol. Chính họ là người luôn động viên tôi làm việc và khiến tôi không ngừng tiếp bước. Họ là người yêu quý giọng hát của tôi, không chê thân hình tôi và hiểu tính cách của tôi, trước khi tôi nổi tiếng với Dreamgirls. Tôi theo đạo Thiên Chúa, kinh thánh có nêu ra những quan điểm và sự đồng tính, và cũng dạy rằng chúng ta phải yêu thương lẫn nhau, như Chúa dành tình yêu cho chúng ta, chứ không được phán xét họ. Hai người bạn tốt nhất của tôi, đạo diễn mà tôi quý trọng... họ đều đồng tính! Vậy có vấn đề gì?

Khi vấn đề này vẫn là đề tài để mọ người tranh cãi, thì tôi hy vọng rằng các fan sẽ hiểu tôi, biết rõ quan điểm và cách suy nghĩ của tôi".

Bi kịch gia đình

Mẹ và em trai Jennifer Hudson bị bắn chết
Jennifer và mẹ - bà Darnell Donerson

Chỉ mới cách đây hơn 1 tháng, Jennifer Hudson đã ăn mừng sinh nhật của tuổi 27, ngập tràn trong hạnh phúc của tình yêu mới bên một gia đình yên ấm có mẹ và anh trai. Nhưng không ngờ, bi kịch bất ngờ ập đến với gia đình cô.

3 giờ chiều ngày 24/10 (giờ Mỹ), mẹ cô - bà Darnell Donerson, 57 tuổi, và anh trai cô - Jason Jennifer Hudsonson, 29 tuổi, đã bị bắn chết tại nhà riêng ở Chicago. Cảnh sát cho biết, cháu trai của Jennifer Hudsonson, bé Jullian King 7 tuổi, và mẹ bé, chị gái Jennifer Hudsonson - Julia, đã mất tích. Hiện nay, cảnh sát đang tiến hành điều tra và khoanh vùng đối tượng kẻ tình nghi.

William Balfour, chồng của Julia - chị gái Jennifer Hudson được coi là kẻ tình nghi số 1 và bây giờ, cảnh sát vẫn chưa bắt được nhân vật này.

Mẹ và em trai Jennifer Hudson bị bắn chết
Hiện trường vụ án

Mẹ và em trai Jennifer Hudson bị bắn chết

Từ phim trường The secret life of bees, khi hay tin dữ, Jennifer  đã vội vàng quay trở về nhà và giới báo chí cũng không thể nào tiếp cận được cô. Duy chỉ có người đại diện của Jennifer Hudson, Lisa  Kasteler phát biểu: "Hiện nay cảnh sát đang tiếp tục điều tra sự việc. Chúng tôi từ chối bình luận sự việc này và mong dư luận sẽ tôn trọng sự riêng tư của gia đình Jennifer Hudson trong thời khắc này".

Sự việc mới chỉ xảy ra 24 giờ, và Jennifer Hudson "biến mất" trong sự săn đuổi của những tay paparazzi. Là một người con hiếu thảo và mỗi khi nói về mẹ, Hudson tựa như một cô gái nhỏ chưa trưởng thành và vẫn ở rời khỏi vòng tay mẹ. "Từ khi tôi gia nhập làng giải trí, những sự thay đổi chỉ diễn ra bên ngoài căn nhà tại Chicago. Mỗi khi về nhà, tôi lại là một Jennifer bé nhỏ của mẹ".

Giờ đây, chỉ trong một thời khắc, cô đã mất đi hai điểm tựa vững chắc. Nhưng tin chắc, với cá tính mạnh mẽ, bằng niềm tin chưa bao giờ phai nhòa, Jennifer Hudson - biểu tượng giấc mơ nước Mỹ - người đã thắp sáng niềm tin cho những ai muốn vươn lên khẳng định mình -  sẽ vượt qua những khó khăn để tiếp tục toả sáng như một thần tượng thực thụ.

Theo Netlife

Theo Netlife

Bạn có thể quan tâm