Mẹ đẻ và mẹ vợ John Terry 'chôm đồ'
Cả hai bà mẹ bị bắt quả tang khi đang cố nhét số đồ dùng ăn cắp trị giá 800 bảng vào xe ô tô của mình.

Mẹ đẻ John Terry
Bà Sue Terry (50 tuổi) và Sue Poole (54 tuổi) đã bị cảnh sát tạm giữ và thẩm vẫn vì tội ăn cắp quần áo và đồ ăn ở siêu thị Marks & Spencer, và Tesco.
Tesco là siêu thị lớn nhất đại diện cho DDTQG Anh, còn M&S cung cấp quần áo cho cả đội. Tổng giám đốc của Tesco còn là Phó chủ tịch Ban vận động World Cup 2018 của Anh.

Cửa hàng M&S, nơi xảy ra vụ trộm
Theo một nguồn tin của người trong cuộc, hai phụ nữ này đã trộm đồ ở siêu thị M&S, và định lái xe tới Tesco để “kiếm thêm” thì bị phát hiện.
Phía cánh sát cho biết, nhân viên bảo vệ của siêu thị đã gọi điện báo lúc 3h chiều ngày thứ tư, và hai người phụ nữ này đã bị giải tới đồn Staines.
“Mọi người đều ngạc nhiên khi biết hai người đó là mẹ đẻ và mẹ vợ của John Terry. Cả hai nào có thiếu thốn về tiền bạc. Dường như họ muốn dùng những thứ đồ mà không phải trả tiền. Họ chưa đưa ra được lời giải thích nào cho vụ này. Một người còn bày tỏ không hiểu lý do gì mà mình lại lấy đồ thể thao, trong khi mình không thích chúng”.

John Terry, vợ Toni và mẹ đẻ của John
Đây có lẽ sẽ là nỗi xấu hổ lớn nhất đời của đội trưởng Chelsea, và cả với Liên đoàn bóng đá.
Hậu vệ Terry kiếm được 135.000 bảng/ tuần, chưa kể tiền thưởng hay những hợp đồng quảng cáo. Anh chu cấp cho hai gia đình rất đầy đủ, còn mua vé cho hai mẹ đi xem những trận đấu của mình, kể cả trận chung kết World Cup 2006 tại Đức.
Anh còn mua tặng mỗi người một căn hộ riêng tại khu phố đắt đỏ Oxshott, gần nhà của anh.

Bà Sue Poole, mẹ vợ Terry
Một người bạn của Terry cho biết: “Đây là cú shock lớn với John. Mẹ anh ấy chưa bao giờ làm như vậy”.
Luật sư của Terry, Angus McBride thì khẳng định hai người phụ nữ trên vô tội và là nạn nhân của “một sự hiểu lầm đáng tiếc”.
RS
Theo The Sun