02h45 ngày 03/12, sân City of Manchester, tứ kết Carling Cup:
Manchester City - Arsenal: Cứu cánh của M.Hughes
Với những CĐV của Manchester City thì loạt trận ở Premier League vừa qua chẳng khác nào một trò trêu ngươi của số phận. Trong bối cảnh ấy, Carling Cup có thể xem là cứu cánh cho nửa xanh thành Manchester.
Chẳng thể hiểu điều gì đang diễn ra ở City of Manchester khi thầy trò HLV M.Hughes ngân vang điệp khúc hòa hết vòng này qua vòng khác. Đã 6 vòng đấu liên tiếp ở giải Ngoại hạng Man xanh chỉ biết hòa và hòa, bất kể là sân nhà hay sân khách, cho dù đối thủ là kẻ cứng đầu như Liverpool, Aston Villa hay chỉ là những kẻ nhược tiểu cỡ Hull City hay Burnley.
![]() |
| Adebayor sẽ lại khiến các đồng đội cũ ôm hận? |
Sự bất lực thể hiện rõ trên bộ mặt khắc khổ của HLV M.Hughes. Chuỗi trận ma ám ấy không chỉ khiến Man City càng ngày càng tụt lại đáng kể trên BXH, mà còn khiến áp lực đè nặng lên vai chiến lược gia người xứ Wales. Hơn ai hết, M.Hughes hiểu rằng, nếu con tàu Manchester City vẫn tiếp tục chệch lái thì chẳng ai có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra. Nhất là sau những món tiền khổng lồ mà các ông chủ người Arab đã đổ vào sân City of Manchester.
Bởi thế, ở thời điểm này, đấu trường Carling Cup lại càng trở nên quan trọng với đội bóng áo xanh (nên nhớ rằng, trước đó với 1 thiếu gia mới nổi như Man City thì Carling Cup cũng vẫn rất có giá rồi). Chính M.Hughes đã chẳng ngại ngần khẳng định ông vẫn sẽ đưa ra sân những quân bài tốt nhất, điển hình như Adebayor. Bất chấp việc chính cầu thủ này từng gặp rắc rối, bị treo giò 2 trận do đã có hành động quá khích trong trận gặp Arsenal ở giải Ngoại hạng.
Thuận lợi cho Man xanh là Arsenal ở thời điểm này chẳng còn là chính họ như 1 tháng trước. Đã 4 mùa giải gần đây, năm nào cũng vậy, cứ bước vào tháng 11 là y như rằng Arsenal gặp vấn đề. Những chấn thương liên miên, phong độ sa sút đã khiến Pháo thủ bất ngờ trượt dài trên đường đua Premier League.
Trận thảm bại 0-3 trước Chelsea đã là lần thua thứ 2/3 trận của Arsenal ở giải Ngoại hạng trong tháng 11 năm nay. HLV Wenger đã mất gần hết hàng thủ sau những ca nhập viện liên tiếp của Gibbs, Diaby, Clichy, và Djourou. Đấy có lẽ là một phần lý do khiến pháo đài Emirates vỡ vụn trước sức công phá của “voi rừng” Drogba.
Trong khi đó trên hàng công, sự thiếu vắng Bendtner và đặc biệt là van Persie - chân sút chủ lực với 7 bàn mùa này, đã đẩy Arsenal vào tình cảnh “im tiếng súng”. Càng đáng lo hơn nữa cho CLB thành London, khi tiền đạo người Hà Lan dự kiến sẽ không thể trở lại sân cỏ trong 5 tháng tới.
Giống như HLV nhiều đội bóng lớn khác, HLV Wenger vốn cũng chỉ xem Carling Cup là nơi thử lửa cho các cầu thủ trẻ. Và trong bối cảnh, Emirates đang bị tàn phá khủng khiếp bởi những chấn thương (còn Arsenal đã tụt lại 11 điểm so với Chelsea) như hiện nay, lại càng chẳng có lí do gì để Giáo sư mạo hiểm ở sân chơi này. Kể cả khi ông vẫn chưa thể quên mối hận thua Manchester City 2-4 hồi tháng 9.
Dự đoán: 2 – 1
Đội hình dự kiến:
Manchester City: Given, Richards, Bridge, Lescott, Toure, Ireland, Wright-Phillips, De Jong, Robinho , Adebayor, Bellamy.
Arsenal: Fabianski, Senderos, Silvestre, Traore, Eastmond, Gilbert, Nasri, Ramsey, Merida, Walcott, Vela.
Blackburn – Chelsea: The Blues nối dài những ngày vui?
Cho đến trước vòng tứ kết, con đường chinh phục Carling Cup của Blackburn có thể nói giống như chỉ trải toàn hoa hồng, không gai. Bởi thầy trò HLV Allardyce hoàn toàn chỉ gặp những đối thủ hạng dưới. Thế nhưng, giống như một trò chơi luôn rất công bằng của số phận, đen cho Blackburn khi giờ đây họ lại phải đụng một Chelsea đang hừng hực khí thế.
"Chelsea sẽ giành chức VĐ!", HLV Ancelotti đã tuyên bố chắc nịch sau trận đại phá Emirates hồi cuối tuần. Thường thì một HLV, nhất là HLV kiệm lời kiểu như Ancelotti sẽ rất hiếm khi có những phát biểu khẳng định về tương lai như thế. Nhưng ở trường hợp này, rõ ràng Carletto có lí để mà lớn tiếng, khi mà Chelsea đang thể hiện một sức mạnh khủng khiếp trên tất cả các đấu trường.
![]() |
| Chỉ cần “kép phụ” như Ballack cũng có thể đưa Chelsea tiếp tục bay cao |
Tất cả mọi con số thống kê đều đang cho thấy sự “vô đối” của Chelsea ở đấu trường quốc nội mùa này. Họ là đội bóng có hàng công mạnh nhất (36 bàn, chỉ Arsenal sánh ngang), hàng thủ mạnh nhất (8 bàn thua/14 trận), đội thắng nhiều nhất (12 trận)... Càng đáng sợ hơn khi trong 10 trận đấu gần đây ở tất cả các mặt trận, chỉ có đúng 1 đối thủ tìm được đường vào khung thành Chelsea (Atletico Madrid), trong khi ngược lại CLB thành London đã trút vào lưới đối thủ tới 28 bàn (trung bình tới 2.8 bàn/trận).
Có thể nói, dưới thời Ancelotti, The Blues đang khôi phục cái uy của một nhà vô địch, vốn là thứ sức mạnh lớn nhất trong 2 năm đầu tiên dưới thời Mourinho. Và rõ ràng chẳng có lí do gì để Chelsea phải sớm chấm dứt chuỗi hưng phấn ấy, kể cả là ở đấu trường Carling Cup.
Hơn nữa, dù chắc chắn HLV Ancelotti cũng sẽ cho một vài trụ cột như Drogba hay Lampard nghỉ ngơi. Song nên biết rằng, Chelsea là CLB có chiều sâu nhất ở Premier League hiện nay, những cầu thủ đóng thế của họ cũng đều là những cái tên có số có má tựa như Deco, Zhirkov hay Ballack. Do đó, nếu phải đem cân đo với một Blackburn vốn đã không thể thắng họ trong cả 9 lần đối đầu gần nhất (Chelsea thắng tới 7/9) thì dĩ nhiên, đoàn quân của Abramovich vẫn vượt trội. Hơn nữa, Chelsea còn phải thi đấu rất nghiêm túc ở trận này. Bởi đây có thể xem là dịp cữ dượt cho trường hợp một số trụ cột như Drogba hay Essien phải về làm nhiệm vụ ở CAN 2010. Vì thế, hãy tin rằng Chelsea sẽ nối dài những ngày vui!
Dự đoán: 0 – 1
Đội hình dự kiến:
Blackburn: Robinson; Samba, Givet, Nelson, Chimbonda; Gamst Pederson, Andrews, Nzonzi, Emerton, Diouf; Roberts.
Chelsea: Hilario; Zhirkov, Terry, Ivanovic, Ferreira; Malouda, Mikel, Ballack, Deco, Joe Cole; Kalou.
Hải Hà
Theo DV

