Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Man United - Liverpool: Cao vút dìm mất hút!

Một M.U đang hồi sinh đã leo lên Top 3. Còn Liverpool đã rơi xuống thứ 9 và tới miệng vực khủng hoảng. Họ gặp nhau trong bối cảnh hầu như chẳng có hy vọng nào dành cho The Kop.

MÀN ĐẢO CHIỀU CỦA SỐ PHẬN

Nếu phải tìm một hình ảnh tương phản nhất của Premier League mùa này so với cùng kỳ mùa trước, thì số phận của Man United và Liverpool xứng đáng được chọn làm ảnh đại diện. Cùng thời điểm này của Premier League 2013/14, Liverpool ngồi chễm trệ trên ngôi thứ nhì, kém đội đầu bảng Arsenal vỏn vẹn 2 điểm, còn Man United mất hút ở vị trí thứ 9.

Van Persie (20) và đồng đội sẽ vượt qua một Liverpool đang khủng hoảng.

Tròn 1 năm sau, số phận của 2 chú Quỷ đỏ đổi chiều. Man United ở vị trí thứ 3, còn Liverpool tụt xuống thứ 9. Thời điểm này mùa trước, The Kop chỉ kém ngôi đầu bảng 2 điểm, còn hôm nay, khoảng cách ấy lên tới 15 điểm.

Man United bước vào trận đại chiến hôm nay với hành trang 5 chiến thắng liên tiếp song điều đó đang tạo nên nhiều dư luận trái chiều. Họ có xứng đáng với thành tích đó hay không, chiến thắng có thuyết phục hay không, Man United đã thực sự hồi sinh chưa? Quá nhiều câu hỏi hóc búa mà Van Gaal không đủ cơ sở logic để trả lời một cách thỏa đáng.

Đơn cử như trận gặp Southampton mới đây, Man United triển khai thế trận của một tập thể trung bình khá, nhưng lại dứt điểm ở đẳng cấp của một CLB vĩ đại. Họ chỉ tung ra 3 cú dứt điểm mà mang về 2 bàn thắng, ấn tượng!

Nhưng suy cho cùng, bất kể chiến thắng ấy đến theo cách nào, thì hành trang của Man United cũng là niềm mơ ước đối với Liverpool, đội bóng chỉ thắng vỏn vẹn 2 trận trong 7 trận Premier League gần đây. Trong một trận đấu lớn, khi mà câu chuyện đẳng cấp còn tạo ra nhiều tranh cãi, thì yếu tố tâm lý sẽ góp tiếng nói quyết định. Đó là điều Man United nhỉnh hơn Liverpool lúc này.

OLD TRAFFORD LẠI TRỌN NIỀM VUI

Còn nếu xét trên các yếu tố chuyên môn, Man United cũng có khá nhiều chỉ số nhỉnh hơn đối thủ. Bất chấp chiến thắng đến với Quỷ đỏ có thật sự đỏ hay không thì chí ít, hiệu suất dứt điểm trúng đích mùa này của các chân sút Man United cũng cao hơn hẳn Liverpool: 50% so với 42%.

Sức chiến đấu ở khu vực tuyến giữa của Man United cũng máu lửa hơn hẳn so với đối thủ. Sau khi thất bại với sơ đồ 3-5-2 trong trận gặp Southampton, Van Gaal chắc chắn sẽ trở lại sơ đồ quen thuộc với bộ 3 tiền vệ trung tâm Fellaini-Carrick-Herrera ở khu vực giữa sân. Hãy thử đặt bộ ba này lên bàn cân so sánh với cặp Gerrard-Henderson, chẳng cần phải bước vào thực chiến cũng có thể đánh giá sơ bộ phần thắng ở khu vực giữa sân nghiêng về đội chủ nhà.

 

Tôi vẫn luôn ý thức được rằng Liverpool khi thi đấu với một CLB cuối bảng và một CLB nằm ở nhóm đầu có sự khác biệt rất lớn. Trong những trận đấu lớn, tôi thấy mọi cầu thủ Liverpool đều có thể góp tiếng nói quyết định. Đó là điểm đáng sợ nhất của họ

HLV Louis Van Gaal (Man United)

7 tháng trước, chúng tôi rất gần chức vô địch. Bây giờ, điều tôi cần là sự cổ vũ như quãng thời gian đó. Tôi dám khẳng định, không HLV nào có thể vận hành Liverpool vào thời điểm hiện tại tốt như tôi

HLV Brendan Rodgers (Liverpool)

 

Chỉ cần kiểm soát tốt tuyến giữa, Man United sẽ hạn chế được tối đa một trong những yếu tố có thể tạo nên bước ngoặt cho trận đấu này: Những sai lầm chết người. Những màn tự sát đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các trận đấu của Man United và Liverpool, nhưng điều quan trọng là, trong khi Quỷ đỏ thành Manchester có những cầu thủ giỏi trừng phạt, thì bên phía Liverpool, những nhân tố kiểu này vô cùng hiếm.

Cứ nhìn thời gian gần đây là rõ. Trước Southampton, Man United chỉ cần 3 cơ hội là ghi được 2 bàn thắng. Còn Liverpool trước Sunderland có nhiều gấp 5 lần so cơ hội so với Man đỏ, nhưng không ghi được bàn thắng nào. Đó là còn chưa nói đến việc Liverpool đang thiệt đơn, thiệt kép sau trận đấu với Basel tại Champions League giữa tuần qua. Họ vừa bị vắt kiệt thể lực, vừa chịu cú sốc tâm lý quá lớn, vừa mất sạch niềm tin ở NHM. Theo tờ Daily Mail, Anfield ngày hôm đó giống hệt một “nghĩa địa câm lặng”, nơi những tiếng hát “You’ll never walk alone” cất lên yếu ớt chưa từng thấy.

Một Liverpool mất cả tinh thần, mất cả những tinh binh bước đến sân đấu mà họ chỉ thoát thua đúng 2 trong 12 lần viếng thăm gần đây, xem ra, cơ hội để thành Manchester tiếp ca khúc khải hoàn là vô cùng sáng sủa.

THÔNG TIN

 + Man United: Vắng Blind, Jones, Di Maria vì chấn thương.

 + Liverpool: Balotelli, Flanagan, Suso và Sturridge chấn thương.

 + Theo châu Á, Man United toàn thắng cả 4 trận gần đây sau 7 trận thua liên tiếp. Liverpool chỉ thắng 2/7 trận vừa qua.

 + Trên sân nhà, M.U chỉ thắng 1/6 trận gần đây theo châu Á.

 + Trên sân khách, Liverpool chỉ thắng 2/7 trận vừa qua theo châu Á.

 + M.U thắng 5/7 trận đối đầu gần đây với Liverpool theo châu Á.

CON SỐ

1,87: Liverpool đã thủng lưới tới 13 bàn trong 7 trận sân khách tại Premier League mùa này, đạt hiệu suất thua trung bình 1,87 bàn/trận, thấp thứ nhì Premier League chỉ hơn mỗi… QPR.

6: Tiền đạo Robin Van Persie đã ghi 6 bàn trong 9 lần đụng độ Liverpool gần đây.

ĐẶC BIỆT

3 bàn trở lên: 8/10 trận sân nhà gần đây của Man United đều kết thúc với từ 3 bàn thắng được ghi trở lên. 6/8 trận đối đầu gần đây giữa 2 CLB này cũng có ít nhất 3 lần lưới rung trở lên.

Tổng bàn thắng lẻ: 7/8 trận đối đầu gần đây giữa Liverpool và Man United đều kết thúc với tổng số bàn thắng lẻ. 5/6 trận sân nhà gần đây của Man United cũng khép lại với số pha lập công không chia hết cho 2.

ĐỐI ĐẦU

10 TRẬN SÂN NHÀ GẦN ĐÂY CỦA M.U

10 TRẬN SÂN KHÁCH GẦN ĐÂY CỦA LIVERPOOL

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 2-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

http://bongdaplus.vn/tin-bai/14/109687/20h30-ngay-14-12-man-united-vs-liverpool.bdplus

Theo Thạch Long/Bongdaplus

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm