Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Man City nhấn chìm Arsenal, Chelsea ôm hận

Không nằm ngoài dự đoán, Manchester City với một đội hình gồm đầy đủ những ngôi sao đắt giá đã dễ dàng nhấn chìm đội hình B của Arsenal tới 3 bàn trắng ở tứ kết Carling Cup.

Tứ kết Carling Cup 2009:

Man City nhấn chìm Arsenal, Chelsea ôm hận

Không nằm ngoài dự đoán, Manchester City với một đội hình gồm đầy đủ những ngôi sao đắt giá đã dễ dàng nhấn chìm đội hình B của Arsenal tới 3 bàn trắng ở tứ kết Carling Cup.

Man City nhấn chìm Arsenal, Chelsea ôm hận

Sở dĩ gọi đây là Arsenal “B” bởi như thường lệ giống ở các trận đấu Cup nội địa khác, HLV Wenger đã tung ra sân một đội hình rất chắp vá, gồm toàn cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ (chỉ có Traore là người duy nhất đã đá chính trong trận gặp Chelsea ở Premier League cách đây vài ngày).

Chính bởi gồm toàn những cầu thủ B, non nớt như vậy nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên, Arsenal đã phải nhận một kết quả thua "vỡ mặt" trước Manchester City, cho dù xét về mặt thế trận, cơ hội họ cũng chẳng quá thua kém so với đội chủ nhà. Thậm chí, chính Arsenal còn là đội kiểm soát bóng vượt trội (61% so với 39%).

Ngay từ phút thứ 6, Manchester City đã có cơ hội mở tỉ số. Từ quả đá phạt góc khó chịu của Barry, “người cũ” Adebayor đã có mặt đúng chỗ, bật cao hơn Song để tung ra một cú đánh đầu khá nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ thành Fabianski đã chơi chính xác trong tình huống này.

Shaun Wright-Philips là cầu thủ chơi năng nổ nhất bên phía đội chủ nhà ở 45 phút đầu tiên. Khi cầu thủ chạy cánh phải này liên tục làm khổ Traore bằng những pha đi bóng lắt léo. Chính Shaun Wright-Philips là người đã không ít lần tung ra những quả tạt rất đáng ngại từ bên cánh phải, nhưng đều không được các đồng đội tận dụng thành công. Trong đó, đáng kể nhất là một tình huống dứt điểm từ cự ly chừng 10m của Bellamy ở phút 20

Về phía Arsenal, dù cầm được bóng, nhưng các cầu thủ trẻ như Vela, Wilshere... các Pháo thủ lại không thể phát triển tấn công trước hàng thủ được tổ chức tốt của Man City. Nhất là khi hôm nay phần lớn các tiền vệ của Arsenal đều không thực hiện tốt nhiệm vụ làm bóng.

Và 0-0 chính là kết quả của 45 phút đầu tiên. Bước ngoặt trận đấu chỉ đến ở hiệp 2, khi các “triệu phú” bên phía đội chủ nhà đã tỏa sáng để chứng tỏ giá trí đồng tiền bát gạo của mình.

Man City nhấn chìm Arsenal, Chelsea ôm hận

Chỉ 4 phút sau giờ nghỉ, Carlos Tevez đã làm nổ tung cầu trường tại sân City of Manchester với một pha solo ngoạn mục.

Từ pha để mất bóng của Rosicky bên phía phần sân nhà, Tevez dốc bóng xuống cánh trái. Từ đây, thay vì thực hiện một đường chuyền, tiền đạo người Argentina bất ngờ đổi hướng, dốc bóng đâm ngang, vào thẳng vòng cấm Arsenal, vượt qua 2 cầu thủ áo đỏ, trước khi tung ra cú cứa lòng hiểm hóc đưa bóng đến đúng góc cao bên phải trong cái nhìn bất lực của Fabianski,

Có được bàn thắng, HLV M.Hughes chỉ đạo các học trò đá chắc trên phần sân nhà, để chờ đợi những tình huống sơ sảy từ sự dâng lên tìm kiếm bàn gỡ của các cầu thủ Arsenal. Và chiến thuật này đã phát huy tác dụng.

Phút 69, Shaun Wright-Philips cầu thủ chơi rất năng nổ ở trận này đã mang về bàn nhân đôi cách biệt. Cũng bắt nguồn từ một tình huống mất bóng của Arsenal (lần này là từ giữa sân), bóng được triển khai nhanh cho Shaun Wright-Philips. Từ gần giữa sân, tiền vệ này dốc bóng tốc độ vào vòng cấm Arsenal, rồi tung ra một cú nã đại bác ngay sát mép vùng cấm địa một lần nữa đánh bại Fabianski.

Sau bàn thua này, các cầu thủ trẻ của Arsenal bị xuống tinh thần nghiêm trọng và gần như đã buông xuôi. Đó cũng là điều kiện để Manchester City có được bàn thắng thứ 3 ở phút 89.

Từ phía phần sân nhà (khoảng cách khoảng 65m so với khung thành Arsenal) nhờ sự thiếu quyết liệt của các cầu thủ đội khách, Bellamy đã thực hiện một pha dẫn bóng dài đến 50m, dọc biên, rồi đâm thẳng vào vòng cấm Arsenal trước khi căng ngang để cầu thủ trẻ Weiss trong tư thế trống trải dễ dàng đệm bóng cận thành ấn định tỉ số 3-0.

Đây là kết quả rất đáng khích lệ đối với thầy trò Mark Hughes, sau chuỗi 7 trận hòa liên tiếp tại sân chơi Ngoại hạng. Còn ngược lại với Arsenal, nó lại tiếp tục nối dài chuỗi thất vọng, đến mức tan trận, một người lịch lãm như HLV Wenger còn không buồn bắt tay người đồng nghiệp Mark Hughes theo đúng truyền thống.

Đội hình thi đấu:

Manchester City (4-2-3-1): Given; Richards, Toure, Lescott, Bridge; Ireland, Barry; Wright-Phillips (Weiss 77'), Tevez (Kompany 74'), Bellamy, Adebayor

Arsenal (4-3-3): Fabianski; Eboue, Song, Silvestre; Traore; Eastmond (Watt 68'), Rosicky, Ramsey; Wilshere, Vela, Merida

Man City nhấn chìm Arsenal, Chelsea ôm hận

Trong khi đó ở trận đấu tứ kết cuối cùng, Blackburn lại khiến Chelsea ôm hận, sau một cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Trước đội khách ra sân thiếu vắng cặp song sát Anelka – Drogba cũng như cặp tiền vệ Essien và Lampard, cùng với lợi thế sân nhà Blackburn đã có một trận đấu khá hay.

Cầm bóng nhiều hơn và chủ động trong lối chơi nên đội chủ nhà đã sớm có bàn dẫn trước ở phút thứ 9 do công của Kalinic. Trước tình hình đó, HLV Ancelotti phải tiến hành một loạt sự thay đổi khi tung cả 3 cầu thủ Drogba, Kakuta và Bruma vào sân ngay sau giờ nghỉ. Ngay lập tức sự thay đổi này đã phát huy tác dụng khi Drogba có bàn thắng san bằng tỷ số ở phút 48. Chỉ ít phút sau (phút 52) đến lượt Kalou lập công mang lại lợi thế dẫn trước cho Chelsea.

Đến lúc này, không ít người đã cho rằng trận đấu có lẽ đã an bài. Dù vậy, một lần nữa Blackburn lại xứng đáng với những lời khen ngợi. Phút 64, Emerton đưa trận đấu về vạch xuất phát với bàn gỡ hòa 2-2. Và tỉ số này được giữ cho đến hết 90 phút và 2 đội buộc phải bước vào thi đấu hiệp phụ.

Không dừng lại ở đó, ngay trong những phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất, Blackburn lại tiếp tục tạo bất ngờ với quả penalty thành công của McCarthy để nâng tỷ số lên 3-2.

Kịch tính được đẩy lên cao độ khi đúng ở phút bù giờ cuối cùng, Ferreira ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Chelsea, khiến trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt đấu súng. Ở trò chơi cân não này, đội khách thành London đã là người phải ôm hận với kết quả 4-3. Đáng chú ý là cầu thủ trẻ Kakuta (người khiến Chelsea phải đối mặt với án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA) đã tiếp tục chứng tỏ có vẻ như mình là “sao quả tạ” của cả đội khi thực hiện không thành công quả 11m.

Man City nhấn chìm Arsenal, Chelsea ôm hận

Niềm vui của thủ thành Robinson

Đội hình thi đấu:

Blackburn Rovers (4-3-3): P Robinson — M Salgado, C Samba, R Nelsen, P Chimbonda — B Emerton, S N’Zonzi (E van Heerden, 91), M G Pedersen (V Grella, 62) — N Kalinic, J Roberts (D Hoilett, 69), B McCarthy.

Chelsea (4-4-1-1): Hilário — J Belletti (G Kakuta, 46), B Ivanovic, P Ferreira, Y Zhirkov — J Cole (D Drogba, 46), M Ballack, J O Mikel, F Malouda — Deco (J Bruma, 46) — S Kalou.

Hải Hà

Theo DV

Bạn có thể quan tâm