Vật lộn sóng dữ, 3 người con quê hương Hải đội Hoàng Sa về từ cõi chết
Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết thần kỳ.
504 kết quả phù hợp
Suốt hàng chục giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ giữa trùng khơi, như có phép nhiệm màu, 3 người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn đã thoát chết thần kỳ.
Tại các vùng trũng của TP Huế khi nước lũ chưa kịp rút thì nước lại dâng, đợt sau cao hơn đợt trước, người dân vật lộn với ngập lụt, thiếu điện, thiếu nước...
Tại các vùng trũng của TP Huế khi nước lũ chưa kịp rút thì nước lại dâng, đợt sau cao hơn đợt trước, người dân vật lộn với ngập lụt, thiếu điện, thiếu nước...
Trở về nhà sau vài ngày mệt nhoài vì hỗ trợ người dân, Lê Văn Huỳnh sững người khi thấy căn nhà thuê ngập cả mét, nhiều công cụ làm việc hay đồ gia dụng đã hư hại nặng.
Nằm tại trung tâm Hải Phòng, Wink Hotel Hai Phong tiên phong với chương trình STAY24: Cho phép du khách chủ động quản lý thời gian lưu trú và tận hưởng trọn vẹn 24 giờ.
MV “Ngày ta có nhau” đưa người xem vào hành trình hôn nhân đời thường, nơi cam kết có nhau mỗi ngày mới chính là nền tảng bền vững cho tình yêu.
Tự nhủ bản thân vẫn còn nhiều khả năng vực dậy sau mưa lũ so với nhiều bà con địa phương, anh Tiến Thành (Nghệ An) tổ chức nấu và phát hàng nghìn suất cơm cho mọi người.
Là căn bệnh thường xuất hiện ở người già, hiện nay, không khó để bắt gặp những gương mặt mới ngoài đôi mươi tại các phòng lọc máu chạy thận.
Mùa hè, nhiều gia đình lên kế hoạch "nghỉ dưỡng" cùng con nhỏ. Đằng sau mỗi chuyến đi là chuỗi thử thách từ hành lý lỉnh kỉnh, dỗ trẻ quấy khóc đến cảnh chật vật tại sân bay.
Joshua Zirkzee, Matthijs De Ligt tỏ rõ vẻ mệt mỏi trong buổi tập đầu tiên tại Malaysia.
Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước khép lại, nhưng những cảm xúc thiêng liêng và tự hào vẫn râm ran trong lòng mỗi người.
Để hiểu hơn về chiến tranh, nữ chính phim "Địa đạo" - Hồ Thu Anh - đã đọc nhiều tác phẩm viết về người lính như "Nỗi buồn chiến tranh", "Chân trần chí thép" hay "Bóc vỏ Trái đất".
Vừa dựng quầy nước, đồ ăn sáng được 2 ngày, Thanh Xuân (Đắk Lắk) phải "dẹp tiệm", thanh lý quầy tủ vì vấn đề địa điểm bán hàng, phải tìm chỗ kinh doanh mới.
Madonna từng thú nhận: “Tôi sẽ không hạnh phúc chừng nào tôi vẫn chưa nổi tiếng được như Chúa Trời”.
Trong cuốn tiểu thuyết Ngỡ mây chiều in bóng nước, cậu cả con quan huyện sau biến cố thi cử thành người tàn tật, phải cơm bưng nước rót tới tận giường.
Họ đã đi bộ sáu mươi cây số đầu tiên, lính SS đã lùa hàng nghìn tù nhân băng qua tuyết, đi về phía Tây, tránh xa bước tiến của Hồng quân.
Tác phẩm như đốm lửa được ấp ủ chờ mong để tỏa ra thứ ánh sáng thấu hiểu, sưởi ấm hàng triệu trái tim vào những ngày thành phố chuyển mùa lành lạnh cuối năm.
Tác giả Trần Việt Hoàng (sinh năm 2002), học viên Trường Sĩ quan chính trị là một cây bút trẻ đầy tiềm năng của lực lượng quân đội. Mới đây, anh vừa cho ra mắt tập thơ "Ngày chưa sương vội".
Ngày càng nhiều người trẻ đi khám do gặp các vấn đề liên quan đau cổ, vai gáy. Chuyên gia cho rằng việc massage, tẩm quất thực chất không điều trị triệt để căn nguyên gây đau.
Chỉ mới bước sang tuổi 15, cuộc đời của Nhựt phải rẽ một chương mới. Ở đó, tất cả sự sống của anh buộc phải bấu víu vào chiếc máy chạy thận nhân tạo.